Bài của một học viên từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2012]Tôi rất may mắn vì đã đắc Pháp vào ngày 02 tháng 04 năm 1999. Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh xơ gan, viêm thận, và nhiều bệnh khác. Cả người tôi bị sưng lên, tôi rất chóng mặt và không thể đứng dậy. Ngay cả các bác sĩ cũng chẳng thể đưa ra bất kỳ chỉ định điều trị nào cho tôi vì tất cả những gì họ làm không những đã chẳng thể giúp cho bệnh của tôi thuyên giảm mà còn làm cho nó thêm trầm trọng. Tôi ốm yếu đến nỗi nhân viên bệnh viện đã chắc chắn tôi sẽ chết. Tất cả các bác sĩ nói với gia đình tôi rằng hãy cho tôi ăn đồ ăn ngon trước khi tôi qua đời! Tuy nhiên, từ sâu trong tim mình, tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tôi cầu xin thần Phật mỗi ngày. Tôi cảm thấy như thể tôi đang chờ đợi điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra.

Trước khi đắc Pháp, tôi luôn mơ thấy một con sếu và một tiên đồng cầm một quyển sách trên tay và nói: “Pháp Thiên Thượng đã đến!” Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã từng nhìn thấy những chú ngựa trắng, rồng, phượng hoàng và các thiên nữ bay lượn trên trời, và nghĩ rằng được bay lên cùng họ thì sẽ tuyệt vời biết bao! Khi tôi nói với những người khác những gì tôi thấy, họ không tin tôi. Tôi đã luôn tin rằng có sự hiện diện của Thần, Phật, và tôi đã luôn luôn tôn thờ họ từ khi còn nhỏ.

Một ngày nọ, khi đang ngồi trước cửa nhà của mình, tôi thấy cô Wang đang đi ngang qua với một cuốn sách trong tay. Hoa sen trên mặt sau của cuốn sách giống hệt như đóa sen tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Tôi nói với cô ấy:“Cho cháu xem qua cuốn sách cô cầm được không? Cháu thắc mắc tại sao đóa hoa sen giống hệt trong giấc mơ của cháu.” Khi tôi mở cuốn sách (Chuyển Pháp Luân) ra, hình Sư Phụ nhìn giống như đúc Đức Phật tôi đã thấy trong mơ.“Đó là Sư Phụ!” Tôi ôm cuốn sách vào lòng, nước mắt lăn dài trên má:“Con đã tìm thấy ngài! Con đã tìm thấy đấng cứu thế”. Tôi không muốn rời cuốn sách. Cô Wang rất ngạc nhiên, cô nói:“Không ai tin những gì cô cố gắng để nói cho họ biết. Nhưng cháu đã chặn cô lại vì cuốn sách. Đây quả là tiền duyên tuyệt vời của cháu với Đại Pháp!”

Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng chạy khắp thân. Sau đó, tôi có một cảm giác thoải mái chưa từng có. Tôi đi vào nhà vệ sinh ngay cả trước khi tôi đọc xong cuốn sách. Tôi biết rằng Sư Phụ phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi. Sau đó, tôi đã trở thành một người hoàn toàn mới. Khuôn mặt xanh xao, ốm yếu của tôi chuyển sang hồng hào. Tôi đã hoàn toàn lành bệnh. Ngay cả bệnh của chồng tôi cũng biến mất. Sư Phụ đã cho tôi một cơ hội sống thứ hai. Tôi tạ ơn Sư Phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Tôi không biết phải nói như thế nào để tạ ơn Sư Phụ!

Vì bản thân được thụ hưởng quá nhiều lợi ích từ Đại Pháp nên bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều nói cho mọi người nghe về sự tốt lành của Đại Pháp. Nhìn thấy những thay đổi lớn trong tôi, rất nhiều người cũng đã bắt đầu luyện tập.

Khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã khóc khi nghĩ rằng còn rất nhiều người vẫn chưa được đắc Pháp và không biết về sự tốt lành của Pháp. Tôi tự nói với mình rằng tôi phải bỏ đi cái tôi của mình và bước ra để nói với mọi người sự thật về Đại Pháp, và Sư Phụ của chúng ta là vô tội. Chẳng bao lâu tôi bị cảnh sát bắt, họ đưa tôi vào một trung tâm và giam giữ suốt 49 ngày. Trong thời gian đó, tôi giảng rõ sự thật với cảnh sát và nói với họ rằng các học viên Đại Pháp là những người tốt. Một số người trong số họ thông cảm. Họ nói với tôi rằng họ cũng không muốn bức hại chúng tôi, nhưng họ phải làm theo lệnh của cấp trên.

Sau khi được thả, tôi vẫn tiếp tục giảng rõ sự thật cho mọi người. Một ngày, hai bạn đồng tu và tôi đi đến một làng khác để giảng chân tướng. Lúc ấy tuyết đang rơi và trời dần tối. Chúng tôi mang theo một số tài liệu thông tin và giảng chân tướng cho một người trên xe buýt. Chúng tôi không biết rằng ông ta là cảnh sát chìm. Sau khi xuống xe, ông ta lập tức gọi điện thoại. Chúng tôi biết rằng có gì đó không ổn. Chúng tôi cởi ngay áo khoác của mình ra. Ngay sau đó, một số xe cảnh sát đến và họ bắt đầu tìm kiếm những người mặc áo khoác. Họ không thể tìm thấy. Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi không muốn đi đường lớn nữa mà đã đi đường đồi. Trời rất tối và đường trơn trượt. Chúng tôi không thể nhìn thấy các ổ gà trên đường. Chúng tôi đã cầu cứu Sư Phụ. Đột nhiên, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đang cầm một cây đèn pin đi tìm con trai mình. Ông đưa chúng tôi ra con đường lớn. Bởi vì trời vẫn còn rất tối và chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Đột nhiên, một chiếc đèn lồng vừa đủ sáng xuất hiện trước chúng tôi khoảng 3-4 bước chân. Sau khoảng một giờ, chúng tôi về đến nhà. Chiếc lồng đèn biến mất. Chúng tôi biết rằng Sư Phụ đã giúp đưa chúng tôi về nhà an toàn.

Một ngày nọ, Sư Phụ đã điểm hoá tôi trong một giấc mơ để đi tìm một người lớn tuổi trong một ngôi chùa. Tôi đến đó vào sáng hôm sau. Một người đàn ông lớn tuổi bước đến và nói với tôi: “Tôi đang tìm một nguời phụ nữ có chữ ‘Yu’ trong tên của mình.” Tôi trả lời: “Chính là tôi đây”. Ông tiếp tục: “Tôi nhìn thấy từ xa một vầng hào quang trên đầu của cô. Thật không phải dễ dàng để cho tôi đi ra đây (ông là một đạo trưởng của một ngôi đền trên 90 năm tuổi trên núi). Nếu không gặp được cô, tôi sẽ hối tiếc suốt cuộc đời còn lại của mình. Để được gặp cô,  tôi đã  phải đợi suốt 7 kiếp”. Tôi đưa cho ông một bản tài liệu giảng rõ sự thật. Ông nói rằng đó là những gì ông muốn. Nước mắt tuôn rơi, ông nói rằng mình đã tìm được “vàng thật”. Tôi cảm thấy rất xúc động. Trước khi rời đi, tôi tặng ông một số sách do Sư Phụ viết. Cả hai chúng tôi đều rơi lệ.

Sau cuộc bức hại Đại Pháp, bạn bè và họ hàng cố ngăn tôi tu luyện vì họ tin vào những bịa đặt và bị đầu độc sâu sắc bởi những lời dối trá của tà đảng. Tuy nhiên, qua việc dùng điều chứng thực của bản thân mà giảng chân tượng của tôi giờ đây họ đã trở nên rất ủng hộ. Một số họ thậm chí cũng đã tu theo Đại Pháp. Họ đều biết Đại Pháp là chính Pháp và họ đã thoái khỏi tà đảng.

Tôi đang tu luyện trong trạng thái công năng khai mở. Tôi biết sư phụ muốn tôi cứu thêm người nên mới để trạng thái tu luyện của tôi như thế. Tôi bận rộn suốt ngày và tranh thủ mọi cơ hội để cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều trí huệ. Những điều tôi nói đều dễ dàng đánh động lòng người. Những người đã được đắc cứu nhờ vào việc giảng rõ sự thật của tôi đều muốn tôi ở lại lâu hơn để nói cho họ nghe về tu luyện.

Tôi mong rằng tất cả nhân loại trên quả địa cầu này đều biết về sự thật và vẻ đẹp của Đại Pháp, nhờ đó mà nhiều người được đắc cứu. Tôi cũng tạ ân Sư vì lòng từ bi vô hạn cứu độ của Ngài. Tôi sẽ quay về nhà cùng Sư Phụ.

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/15/【征稿选登】天法到-神佛佑我救人急-256849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/25/133600.html

Đăng ngày 5-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share