Bài viết của Tiểu Hiểu ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2012] Vài ngày trước, tôi dự định xóa tệp tài liệu trong máy tính của tôi, nhưng lại ngẫu nhiên xóa đi một ứng dụng. Sau đó, tôi không thể định vị được file ứng dụng đó. Khi tôi tìm kiếm các giải pháp, tôi đã phát hiện ra tôi phải cài đặt lại hệ điều hành. Khi tôi tìm bạn đồng tu để giúp tôi cài đặt lại hệ thống, bộ tích hợp mạng lại không chạy trong hệ thống mới. Không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả, vì vậy tôi đã hướng nội tìm, nhận ra rằng chắc hẳn phải có điều gì đó cần phải đề cao tâm tính của tôi.

Là một điều phối viên, tôi thường chia sẻ với các bạn đồng tu. Tuy nhiên, tôi thường chia sẻ với họ bằng lời nói hiển thị. Tôi cư xử như một người giám sát: “Bạn đã sai ở phần này,” “Bạn không dựa vào Pháp trong việc này việc kia,,” v.v.. Tôi đã không xem xét cảm xúc của người khác và, do đó, làm tổn thương người khác qua cách nói và thái độ của tôi. Khi nhìn thấy các thiếu sót của các học viên, ít hay nhiều tôi đều ra lệnh họ làm điều gì đó.

Đôi khi tôi nhận ra rằng đó không phải là điều tốt, và một vài bạn đồng tu cũng đã cảnh tỉnh tôi về vấn đề này. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể quan tâm nhiều đến người khác hoặc đáp ứng được những yêu cầu của Pháp về giọng điệu và sự từ tốn trong việc phối hợp. Tôi đã phản ảnh một vài khía cạnh của văn hóa đảng theo cách tiếp cận của tôi.

Ví dụ, học viên A thường buồn ngủ trong lúc học Pháp hoặc trong khi phát chính niệm và vẫn giữ trạng thái này sau nhiều lần nhắc nhở của tôi. Do đó, tôi không thích A và cảm thấy không thoải mái khi thấy A. Một ngày, A hỏi tôi, “Ai thừa nhận anh chứ? Anh đừng nghĩ rằng anh đang tốt hơn những người khác? Anh có biết tôi có những mặt mạnh gì? Hãy thành thật, anh có thể nhận thấy hết thảy những mặt mạnh của người khác không? Đó có phải là sự thật rằng những người khác không có năng lực trong mắt anh, và anh nghĩ anh là người tốt duy nhất?” Tôi đã không nói một lời nào.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng vấn đề máy tính của tôi là kết quả của việc phê phán và phàn nàn lâu nay của tôi đối với các học viên khác. Tôi không biết được có bao nhiêu nghiệp lực mà tôi đã chụp vào các bạn đồng tu, hoặc có bao nhiêu người trong số họ cũng đang bị tổn thương.

Tôi thường xuyên phối hợp trong việc phân phát tài liệu. Nhiều người khác không muốn chỉ ra những vấn đề của tôi, và tôi không hướng nội tìm, nên tôi chỉ tu luyện một cách hời hợt. Điều đó thật nghiêm trọng. Những gì học viên A đã nói với tôi thực ra là lời cảnh tỉnh của Sư Phụ. Tạ ơn Sư Phụ và các bạn đồng tu!

Khi tôi học Pháp, tôi thường dùng Pháp để đánh giá người khác và nghĩ rằng Pháp được giảng ra để cải biến người khác, trừ tôi ra. Sau đó tôi chia sẻ với học viên mà tôi nghĩ là có vấn đề. Tuy nhiên, khi học viên không đề cao chiểu theo tiêu chuẩn của tôi, tôi trở nên lo lắng, không thể nhập tĩnh khi đả tọa hoặc khi tập công, và cũng không tập trung trong khi học Pháp.

Vì vậy, tôi đã không đồng hóa với Pháp hay tu luyện bản thân vững vàng. Tôi đặt bản thân mình lên trên các bạn đồng tu. Theo cách nói người thường, tôi đã không biết tu luyện thế nào. Nghĩ về điều này, tôi đã xem thường chính mình: Tôi đã rời xa Pháp, tôi không làm theo Pháp của Sư Phụ, tôi không theo kịp, và tôi không có uy đức dù trong đời sống tôi đã làm rất nhiều việc. Cũng có thể tôi đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc phối hợp nhóm và sự đề cao của các bạn đồng tu

Trong thời gian cuối cùng trợ Sư Chính Pháp, tôi cần phải học để tu luyện bản thân một cách tinh tấn, nghiêm chính và khiêm tốn. Tôi không nên quá đề cao bản thân và không nên chấp trước vào bản thân nữa. Tôi cần có khả năng nhìn thấy những mặt mạnh của các bạn đồng tu và đề cao những thiếu sót của bản thân. Tôi biết rằng Sư Phụ vẫn đang dành cho tôi những cơ hội để đề cao. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt và sẽ đi trên con đường của mình một cách ngay chính trong tương lai.

Ngoài việc chia sẻ với các bạn đồng tu, mục đích của bài viết này là để cảnh tỉnh bản thân, khích lệ bản thân, và nhắc nhở chính mình để làm tốt mọi việc dựa trên Pháp và không ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình Chính Pháp.

Tạ ơn Sư Phụ và các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/15/放低自己-254239.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/30/132469.html#.T3Z3LeUqGc4

Đăng ngày: 19 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share