Bài viết bởi một học viên ở Italy

[MINH HUỆ 04-06-2011] Ngày 01 tháng 6 năm 2011, chính quyền quận 12 ở Rome và các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau tổ chức một hoạt động có tên “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” tại Hội trường chính quyền quận. Với tư cách là một đại diện cho chính quyền quận, ông Pietrangelo Massaro, chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Thể Thao, đã tham gia sự kiện.

2011-6-3-cmh-italy-rome-20110601--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công và ông Pietrangelo Massaro chụp chung một bức ảnh để kỷ niệm nhân dịp này.

Một phát ngôn viên của Pháp Luân Công nói: Pháp Luân Đại Pháp, cũng được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện chỉ đạo bởi các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí vào tháng 5 năm 1992. Do những tác dụng lớn trong việc chữa bệnh khỏe người, nó đã được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Theo một nghiên cứu chính thức vào năm 1998, số lượng học viên đã lên đến 70-100 triệu người”. Tuy nhiên người đứng đầu Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Sau lời giới thiệu, các học viên đã biểu diễn các tập Pháp Luân Công cho những người đến tham gia sự kiện. Bài tập nhẹ nhàng, âm nhạc du dương đã thu hút sự chú ý của khán giả. Một vài người trong số họ đã hỏi có thể học và tập luyện vào lúc nào và ở đâu, một số thì mua những cuốn sách Đại Pháp.

Ông Shujiang Li, vốn chính là người đã trải qua cuộc đàn áp, chia sẻ ông đã bị bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp ở Trung Quốc như thế nào. Ông nói: “Tôi đã được lợi ích từ tập luyện Pháp Luân Công cả về thân thể lẫn tinh thần. Chỉ vì niềm tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn, mà tôi đã bị giam giữ hai lần từ năm 2000 đến 2002 trong suốt 22 tháng. Cuối tháng 6 năm 2000, năm cảnh sát đã đột nhập nhà tôi, mà không thông qua bất kỳ một thủ tục pháp lý nào, và đã tống tôi vào nhà tù trung tâm Nanshan ở Thâm Quyến. Tôi bị giam ở đó hơn 2 tháng, và mỗi ngày, bị buộc lao động nô lệ hơn 12 giờ.”

“Trong dịp Giáng Sinh năm 2000, tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt. Vì điều này, tôi một lần nữa lại bị bắt giam gần 2 năm. Tôi được thả vào tháng 9 năm 2002. Trong thời gian 20 tháng, tôi đã trải qua tất cả các phương pháp tra tấn đi ngược lại phẩm giá và quyền cơ bản của con người. Sau khi thấy rằng tôi đã không từ bỏ niềm tin, lính canh đã đe dọa tôi bằng cách nói rằng họ sẽ tống tôi vào nhà tù Tây Bắc. Điều đó có nghĩa rằng về cơ bản tôi bị kết án tử hình một khi bị đưa đến đó.”

Tại cuộc họp báo, ông Massaro nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của vũ trụ, và không có gì liên quan đến chính trị. Những con người như thế và những giá trị như thế sẽ không bao giờ nên phải chịu đàn áp, mà cần được khuyến khích. Mọi người nên quan tâm đến tình hình Pháp Luân Công. Kể từ bây giời, để chấm dứt cuộc đàn áp và ủng hộ Pháp Luân Công, tôi sẽ làm nhiều việc hơn thay mặt cho chính quyền quận, và hôm nay mới chỉ là bắt đầu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/4/法轮功真相深入罗马社区(图)-241935.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/8/125896.html
Đăng ngày 18-06-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share