[MINH HUỆ 07-06-2011] Ngày 4 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Linz, Áo, đã tổ chức Ngày hội thông tin Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố để vạch trần  sự dã man của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung quốc cho người dân địa phương.

2011-6-6-minghui-austria-linz-06042011-01--ss.jpg

Giảng rõ sự thật

2011-6-6-minghui-austria-linz-06042011-02--ss.jpg

Biểu diễn bài tập ngồi thiền

Các học viên địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện tương tự kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, vì thế người dân ở đây đã biết được sự thật. Bất chấp thời tiết nóng nực của ngày hôm đó, nhiều người đã dừng lại ở gian trưng bày thông tin của học viên và ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại.

Bé Sofie, 4 tuổi, cùng với cha của em đi ngang qua gian trưng bày thông tin. Em lập tức bị lôi cuốn bởi các bài tập công. Em đã hỏi bố mua cho em một tấm thảm dùng cho bài tập thiền và muốn được học ngay lập tức. Các học viên đã nói rằng sẽ có nhóm tập công ở công viên vào sáng hôm sau. Sofie và cha của em nói rằng họ sẽ dậy sớm để tham gia tập.

Sáng hôm sau, Sofie và cha của em có mặt ở điểm tập công với tấm thảm. Họ đã học năm bài công pháp.
Một người phụ nữ ở Hamburg nói với một học viên rằng một người bạn của cô tặng cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đọc sách đều đặn và cố tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Cô rất ngạc nhiên rằng cô đã có thể bỏ hút thuốc và uống rượu trong một thời gian ngắn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/7/在奥地利林茨市举办法轮功信息日(图)-242108.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/9/125917.html
Đăng ngày 14-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share