Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Tôi muốn chia sẻ về việc chồng tôi đã khỏi bệnh suy hô hấp nghiêm trọng nhờ Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Lớn lên ở Trung Quốc, chồng tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não kể từ khi còn nhỏ nên anh không tin vào sự tồn tại của Thần. Mặc dù chúng tôi đã rời khỏi Trung Quốc nhiều năm trước, và không phải đối phó với tường lửa Internet của Trung Quốc, nhưng anh ấy vẫn chỉ nghe tin tức từ các kênh truyền thông lừa dối của ĐCSTQ bởi đơn giản là anh ấy không muốn tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác.

Chồng tôi đã về Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán vào tháng 1 năm 2020. Anh ấy bị sốt và ho không dứt. Bệnh tình của anh ấy bắt đầu trở nặng vào tháng 5. Ban đêm anh ấy không thể chợp mắt và liên tục thức giấc sau mỗi giờ vì bị khó thở. Anh ấy đã thử nhiều loại thuốc khác nhau nhưng không hiệu quả.

Tôi đã cố gắng giúp anh thoái Đảng vào năm 2005 nhưng sau này tôi mới biết rằng ý định tốt của tôi không được tính bởi anh ấy chưa tự nguyện đồng ý. Lúc đó, anh không những từ chối thoái Đảng mà thậm chí còn nói lời bất kính với Đại Pháp.

Năm 2020, tôi bắt đầu giảng chân tướng bằng cách cho anh xem một vài chương trình như “Tương lai sẽ chứng kiến” và “Tế ngữ nhân sinh” được phát sóng trên đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi cũng giải thích tại sao anh ấy nên thoái ĐCSTQ, và anh đồng ý.

Sau đó anh bắt đầu bị khó thở trong suốt ngày hôm đó. Môi anh chuyển sang tím và vị giác giảm dần. Chúng tôi không đến bệnh viện do dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) đã lan sang khu vực chúng tôi. Tôi rất lo lắng và biết rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu anh nên tôi đề nghị anh xem loạt băng hình giảng Pháp của Sư phụ.

Trong tình cảnh nguy nan như vậy, anh đồng ý xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Tuy nhiên, anh lại chấp trước mạnh mẽ vào việc chữa bệnh, vốn không phù hợp với điều Sư phụ giảng là vô vi. Tình trạng sức khỏe của anh không cải biến. Anh ấy sợ hãi và cảm giác mình có thể chết vì ngưng thở bất cứ lúc nào.

Tôi không biết phải làm gì và gọi điện cho mẹ chồng, cũng là học viên Đại Pháp, nhờ giúp đỡ. Bà bảo tôi rằng anh ấy nên đăng một bài nghiêm chính thanh minh lên mạng để phủ nhận những lời lăng mạ trước đây về Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với bà, cuối cùng tôi cũng nhận ra sự nghiêm trọng của việc làm sai trái của anh trước kia. Được anh ấy đồng ý, tôi gửi email cho Minh Huệ Net tuyên bố phủ nhận những việc làm sai trái của anh ấy và những nhận xét của anh ấy là vô giá trị và vô hiệu lực.

Sau đó, chúng tôi trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Đêm hôm đó, chồng tôi vẫn còn phải thức dậy vài lần vì cơn ho, nhưng không còn bị khó thở nữa! Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ anh. Cảm tạ Sư phụ vì đã cứu mạng chồng con!

Vài ngày sau, chồng tôi đã luyện công và học Pháp cùng tôi. Sức khỏe của anh tiếp tục cải biến, và anh bắt đầu có vị giác trở lại sau khi sụt hơn 4,5 kg.

Cuối cùng anh ấy cũng minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đã trở thành học viên. Tôi rất mừng cho anh và vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/408445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186272.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share