Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-08-2020] Ngày 29-30 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Berlin đã tổ chức một sự kiện tại Cổng thành Brandenburg để nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cả tâm lẫn thân này từ tháng 7 năm 1999.

eb150fc353fb9a22acd44add54ed96b9.jpg

e11b68316f2ddcd32eac27b933930aa7.jpg

e2526effb90cd676579358b8004400f5.jpg

Các học viên tại Berlin tổ chức một sự kiện tại Cổng thành Brandenburg

Xúc động trước các bài công pháp nhẹ nhàng, ôn hòa; nhiều người đã đến tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và bị sốc. Một bà lão ngoài 70 tuổi từ một thị trấn nhỏ ở Nam Đức, đến Berlin lần đầu tiên. Sau khi đọc về thông tin trên các biểu ngữ mô tả các phương thức tra tấn mà các học viên phải chịu đựng vì đức tin của họ ở Trung Quốc, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bà ứa nước mắt và nói: “Tại sao lại có những việc như thế này xảy ra trên thế giới được?”

Bà lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Cuộc chiến giữa thiện và ác”

Bà Sybille cho biết bà đã nghe nói đến các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Bà nói: “Ai cũng nên ký bản kiến nghị lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.”

Tổn thất không chỉ dừng lại ở người Trung Quốc. Các bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã che giấu cơn bùng phát dịch virus corona, vì thế mà làm hại toàn thế giới. Bà Sybille cho biết: “Thật đáng buồn khi các quan chức châu Âu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, cả về tư tưởng lẫn chính trị.”

Vì Ngoại trưởng Trung Quốc chuẩn bị sang thăm Đức, bà Sybille hy vọng chính phủ Đức sẽ đề cập đến vấn đề này và yêu cầu ĐCSTQ bồi thường thiệt hại mà Đức đã phải gánh chịu trong dịch bệnh. Bà nói: “Rốt cuộc, đây là cuộc chiến giữa thiện và ác – và chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc! Chúng ta phải đưa ra yêu cầu này và bảo vệ các quyền của chúng ta, cũng như yêu cầu ĐCSTQ tuân thủ Công ước Nhân quyền.”

Bà Silke cho biết, bà đã đọc tin về một số cuộc phỏng vấn và biết việc ĐCSTQ đàn áp các tín ngưỡng, trong đó có Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Những gì tôi thấy và đọc ở đây thật kinh hoàng, tôi nổi hết cả da gà lên đây này. Khủng khiếp quá sức tưởng tượng—con người mà bị đối xử như thú vật vậy. Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể giúp chấm dứt thảm kịch này. Tôi cũng hy vọng các hãng thông tấn ở Đức sẽ đăng bài về vấn đề quan trọng này, vì nhiều người vẫn chưa hay biết gì về nó.”

Một người mẹ trẻ đi cùng con trai đã ký bản kiến nghị. Vì lớn lên ở Đông Đức, cô cho biết cô hiểu rõ đảng cộng sản lừa mị người dân như thế nào. Cô cho biết thế giới cần truy tố trách nhiệm của ĐCSTQ về đại dịch. Cô nói: “Các quan chức ĐCSTQ đã sớm biết lây truyền từ người qua người đã xảy ra, nhưng họ chọn cách lừa dối toàn thế giới. Chúng ta không thể cho phép những thảm kịch như thế này tiếp tục diễn ra.”

52a053a4e8965e111625efabadde521e.jpg

42f43b8a0d917bcdf011d419ae4e2868.jpg

73483592ddfb7fca1c758abb9131d373.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêy gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc

Không thể làm ngơ trước nạn thu hoạch nội tạng

Cô Anja đến từ Wiesbaden, một thành phố ở Nam Đức, cách Berlin sáu giờ chạy xe. Cô cho biết cô đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên và bảo vệ phẩm giá và tự do của họ. Cô nói: “Tôi không thể tưởng tượng được lại có chuyện đánh cắp nội tạng người để bán kiếm lời. Thật quá ghê tởm, tôi không biết phải diễn tả bằng từ gì nữa. Chúng ta phải chấm dứt tội ác này.”

Cô thấy việc này cho thấy người dân Trung Quốc phải chịu đựng đến thế nào dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Khi bị theo dõi và kiểm duyệt ở mọi nơi, người dân có thể bị mất việc, thậm chí là mọi thứ, ngay lập tức chỉ vì có tư tưởng độc lập. Vì thế mà ngày càng ít người quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Cô nói thêm: “Tôi tin khi xã hội Tây phương chung sức phối hợp, sẽ có thể thay đổi được Trung Quốc. Sẽ đến ngày người ta phải thức tỉnh, sẽ có những thay đổi thật sự, và người dân Trung Quốc sẽ có lại sự tự do của họ.”

Cô Maria là người Áo, đến quầy thông tin cùng người bạn Selina. Cô Maria cho rằng, không thể làm ngơ trước các vấn đề nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, không ai nên làm hại họ. Cô Selina đồng tình, và cho biết cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên chỉ trích cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô tiếp tục: “Tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng hồi năm ngoái, và đã xem một số phim tài liệu về vấn đề này. Mọi quốc gia, gồm cả Đức, cần lên án những tội ác này.”

Chúng ta không thể để cuộc bức hại tiếp diễn

Ba phụ nữ này cho biết họ đã đọc thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc và muốn tìm hiểu thêm. Họ trò chuyện với một học viên, và được giải thích về việc ĐCSTQ sử dụng bạo lực, dối trá và ngược đãi người dân Trung Quốc trong các cuộc vận động chính trị của nó. Cô chỉ ra rằng, hiện nay, toàn thế giới đang phải gánh chịu hậu quả bởi vì ĐCSTQ đã che đậy dịch virus corona. Cô nói: “ĐCSTQ đã lừa dối toàn thế giới.”

Khi họ nghe nói người học viên này không thể về Trung Quốc suốt 20 năm qua chỉ vì đức tin của cô, ba người phụ nữ nói họ lấy làm buồn. Một người nói: “Tôi muốn khóc, vì cuộc bức hại này quá tàn bạo. Tôi không tìm được từ nào để diễn tả nỗi buồn của mình.”

Anh Stefan và cô Anna đến từ Saxony, một thành phố ở Đông Đức. Anh Stefan bị bệnh liên quan đến hệ thần kinh và các bác sỹ cho biết không có thuốc chữa. Khi học hai bài công pháp đầu tiên, anh cho biết anh thấy thoải mái và cảm nhận được dòng năng lượng chảy trong người. Cô Anna cho biết cô cũng cảm nhận năng lượng tràn trề, và cả hai đều lấy tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trước khi rời đi.

Cô Marie cho biết, cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây, nhưng cô tò mò muốn biết thêm, đặc biệt là về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bị thu hút bởi cảnh tượng thanh bình của các học viên hôm 29 tháng 8, cô đã quay lại vào ngày hôm sau.

Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và thấy việc này vô cùng sai trái. Cô nói: “Có những thứ xấu xa trong thế giới này muốn hủy diệt chúng ta và chúng ta không thể để xảy ra chuyện đó. Gieo gì gặt nấy. Người ta đang nhận phải quả báo cho những việc xấu họ đã làm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/2/186597.html

Đăng ngày 07-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share