Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Để nâng cao nhận thức về thực tế tàn khốc này, ngày 19 tháng 7 năm 2020, các học viên ở Toronto đã trình diễn các bài công pháp và tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại 16 công viên thành phố Toronto.

b46e67ede385bf3b105929b025c7884c.jpg

ac9a1f7934f1634d7e4f04902bbc586d.jpg

49e28493a587846065e4dba5988eb49f.jpg

1f7958b66c2ccf437293603d0355d340.jpg

7ec79b83861633890948bdefcc65c64f.jpg

2754cd19cd179c75803f1e4c5901dbf8.jpg

5ff2415942bc273dfaafc43a2e06b171.jpg

c8becf0ab2d8e70b2ae9be4c7f3210f0.jpg

67f3b0fe29b5f1fb89eb6bf58659aedc.jpg

dc02835ead441912e0695fab95be6319.jpg

8336f5a0424a361d6f93c4f6ac1801ed.jpg

121f8be1a777a53e546131f0ec7e179a.jpg

a6b8027a6580be7bb5ff3c376066a7ae.jpg

be19fc153f289b62937853e049a4a3e8.jpg

5f34f96f6ea7bc0b2aa7cc0844b1eacf.jpg

Các học viên tạiToronto trình diễn các bài công pháp và tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại 16 công viên thành phố ở Toronto vào hôm 19 tháng 7.

Trưa ngày 19 tháng 7 năm 2020, bầu trời Toronto đầy mây đen và sấm sét, và mưa bắt đầu trút xuống lúc 1 giờ chiều. Nhưng mưa đã tạnh ngay trước khi màn trình diễn các bài công pháp dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Làn gió mát mẻ và nhạc luyện công du dương đã thu hút nhiều người dừng lại và hỏi về Pháp Luân Công. Một số người cho biết họ muốn học các bài công pháp.

Nhà thiết kế xây dựng quan tâm đến tu luyện Pháp Luân Công

9c5fc043e2c44a7eb95a8a24aeff0f0e.jpg

Anh Tewtu Erd nói anh đã quyết định học Pháp Luân Công.

Tại công viên Hendon, anh Tewtu Erd, một kiến trúc sư ở Toronto, cho biết khung cảnh yên bình của màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút anh. Anh đã học các bài công pháp và thốt lên: “Bài công pháp này rất tốt. Những động tác dễ học và nó khiến tôi cảm thấy bình yên. Tôi cảm nhận được năng lượng rất mạnh mẽ và nó khiến tôi rất dễ chịu. Tôi sống ở gần công viên này. Tôi sẽ đến học để tu luyện Pháp Luân Công.”

Người điều phối sự kiện: Lên kế hoạch tham gia cùng các học viên trong buổi trình diễn bài công pháp của họ

2f1fadf59c2683e53e828d7be8eeb716.jpg

Cô Stacey Chikoto (thứ hai từ trái sang) cho biết các bài công pháp khiến cô thư giãn.

Cô Stacey Chikoto là người điều phối sự kiện cho một công ty nghiên cứu sản phẩm hóa học ở Toronto. Cô đến công viên Hendon cùng với bạn trai. Khi cô nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang trình diễn các bài công pháp, cô đã quyết định đến học các động tác ngay tại đó. Cô nói: “Tôi thực sự thích nó. Những bài công pháp này khiến tôi cảm thấy rất thư giãn. Một học viên đã nói với tôi rằng càng luyện các bài công pháp tôi sẽ càng cảm thấy tốt hơn. Tôi đã quyết định học các bài công pháp. Tôi có thể lên mạng để xem các video và tham gia cùng các học viên tại điểm luyện công.”

Anh Erd và cô Chikoto cho biết họ sẽ đến học các bài công pháp vào các dịp cuối tuần.

Bác sỹ ở Montreal: ĐCSTQ không có quyền tước đi quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công của mọi người

3216a6f8ea0278d58629f1a41eac2190.jpg

Bác sỹ Ali Avbeliskhi ở Montreal lấy các tài liệu Pháp Luân Công và một bông hoa sen nhỏ.

Ông Ali Avbeliskhi, một bác sỹ ở Montreal, đang đi tham quan Toronto thì để ý thấy các học viên ở công viên Hendon. Ông cho biết ông bị thu hút bởi những biểu ngữ đầy màu sắc và quyết định đến gần để xem. Sau khi nghe nói Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại như thế nào ở Trung Quốc, bác sỹ Ali nói: “Đây là một môn tu luyện tốt – rất có lợi cho sức khỏe.

“Tôi thực sự yêu mến người dân Trung Quốc và văn hóa Trung Hoa, nhưng tôi không thích ĐCSTQ. ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Nó tước đi quyền tự do và dân chủ của người dân. Các học viên đáng có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công, và ở Trung Quốc cũng vậy. ĐCSTQ không có quyền tước đoạt quyền được tu luyện Pháp Luân Công của các học viên ở Trung Quốc.”

Tôi có thể làm gì để trợ giúp các học viên Pháp Luân Công?

36e894025de56f48f67720459091db32.jpg

Anh Wojtek Kuczek đến từ Ba Lan cho biết anh muốn trợ giúp các học viên Pháp Luân Công.

Anh Wojtek Kuczek, đến từ Ba Lan, đang đi dạo qua công viên Berzcy thì một học viên đưa tặng anh một tờ rơi. Sau khi nghe nói về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc như thế nào, anh nói: “Ba Lan cũng từng là một quốc gia cộng sản. Chính quyền cộng sản dùng vũ lực để kiểm soát người dân.” Anh nói không có tự do ngôn luận hay tự do tín ngưỡng ở một quốc gia cộng sản. “Điều đó thực sự khủng khiếp. Một chính quyền cộng sản chỉ quan tâm đến lợi ích tiền bạc, chứ không quan tâm đến cuộc sống con người.”

Anh hỏi liệu anh có thể làm gì để giúp đỡ. Một học viên nói: “Xin hãy nói cho nhiều người hơn biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Giống như vấn đề virus corona, ĐCSTQ đã bưng bít sự thật về virus ngay từ đầu. Điều này không chỉ làm hại người dân ở Trung Quốc, mà còn khiến virus lây lan ra phần còn lại của thế giới và gây hại cho người dân trên khắp thế giới.” Anh Kuczek đã đồng ý. Anh đã ghi lại địa chỉ trang web Pháp Luân Công và nói anh sẽ tìm hiểu thêm về nó ở nhà.

Anh Harry, một cư dân ở gần đó, đã dừng lại để xem các bài công pháp. Anh nói: “Tôi biết Pháp Luân Công và môn này đang bị ĐCSTQ bức hại. Tôi cũng từng nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Điều đó thực sự khó tin!” Khi anh biết ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 21 năm các học viên bị bức hại, anh nói: “Tất cả các bạn đang làm một công việc tuyệt vời. Tôi từng đến Trung Quốc hai lần. Trong hai lần đó tôi đều đến Bắc Kinh và cả các tỉnh khác. Người dân Trung Quốc và ĐCSTQ là hoàn toàn khác nhau, người dân Trung Quốc rất thân thiện. Dưới chế độ cộng sản, ở Trung Quốc không có tự do. Một người có thể bị tống vào tù nếu anh ấy luyện công nơi công cộng.” Anh đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nói cho mọi người biết về cuộc bức hại cho đến khi ĐCSTQ sụp đổ

5302436929b1ed8032b46194e6b6b708.jpg

Ông bà Rowlands

Ông và bà Rowlands cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến Pháp Luân Công. Chúng tôi đã nghe nói về điều này trong nhiều năm rồi. Chúng tôi quan tâm đến tin tức thế giới và cũng đã từng ở Hồng Kông. Chúng tôi biết điều gì đang diễn ra.”

Ông Rowlands nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại này ít nhất là 8 năm rồi. Tôi biết họ [các học viên] đang bị bức hại ở Trung Quốc. Và vấn đề ở Hồng Kông năm ngoái – tất cả điều này thật quá khủng khiếp.” Ông Rowlands nhận xét hành vi thu hoạch nội tạng sống là một tội ác và “luật pháp của Trung Quốc thay đổi từng ngày. Nó có thể như thế này hôm nay nhưng ngày mai lại khác. Không có nguyên tắc gì khi nói đến luật pháp ở Trung Quốc cả. Luật pháp của nó chỉ là ‘mệnh lệnh’ xuông thôi. Tôi hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công tiếp tục làm những điều họ đang làm cho đến khi ĐCSTQ sụp đổ.”

Ông Tony và bạn ông đã lấy điện thoại của họ ra để quay phim các học viên khi họ đang luyện công. Ông Tony nói: “Tôi biết họ (các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc) sống dưới một chế độ cộng sản độc tài. Những cuộc bức hại tàn ác đang diễn ra ở đó.” Sau khi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống, ông nói: “Tôi rất mừng vì các bạn ở Canada đây để lên tiếng cho họ.”

Khi bà Bowdidge trông thấy các học viên phát tặng tài liệu, bà hỏi: “Các bạn có cần chữ ký của tôi không?” Bà cho hay bà đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và bà muốn góp sức để giúp đỡ. Khi bà nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, bà nói: “ĐCSTQ thật điên rồ.”

Ông Hiệp: Tôi muốn học Pháp Luân Công

Khi các học viên đang trình diễn các bài công pháp ở công viên Riverdale Park East, ông Hiệp đã nán lại để xem một hồi lâu. Một học viên đã đến nói chuyện với ông và được biết ông đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông Hiệp kể, vào những năm 1960, người ông của ông cũng đã bị ĐCSTQ bức hại. Ông nói: “Tôi biết ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu, vậy nên tôi tin ông Trời chắc chắn sẽ diệt nó. Người ta cần phải thoái các tổ chức ĐCSTQ để được bình an. Tôi đã thoái rồi.”

Ông cho biết ông yêu thích văn hóa truyền thống của Trung Quốc và nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Môn này khiến mọi người khỏe mạnh và giúp họ lấy lại đạo đức. Các bạn vẫn còn luyện công ở đây vào tuần tới chứ? Tôi sẽ đến và học các bài công pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186071.html

Đăng ngày 01-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share