Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2020] Hai cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt và giữ vài giờ đồng hồ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 6 năm 2020, khi bà Trần Minh Hoa, 76 tuổi, và bà Tiên Duy Tú, 79 tuổi, đang đi bộ ở gần một quảng trường thì bị một chiếc xe cảnh sát chặn trước mặt. Cảnh sát nói rằng có người đã báo họ phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bắt hai người phụ nữ này về đồn công an. Sau đó cảnh sát khám túi xách và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công của họ.

Trong khi lập biên bản thẩm vấn, một cảnh sát nói: “Các bà ấy tuổi tác đã cao, sao chúng ta không để họ đi?” Một cảnh sát trẻ tuổi hơn đáp: “Không thả được!”

Khoảng 8 giờ tối, cảnh sát đã đưa hai học viên về nhà và lục soát nơi ở của họ mà không có lệnh khám xét. Cảnh sát không tìm thấy tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, nên họ đã chụp hình chồng sách bài tập của cháu trai bà Trần và phía ngoài ngôi nhà của bà. Họ nói với bà: “Những tấm hình này minh chứng rằng chúng tôi đã đến đây rồi.”

Tại nhà bà Tiên, cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách ngôi nhà, thậm chí là cả dưới gối của bà. Họ cũng chụp hình trong và ngoài ngôi nhà của bà.

Sau khi lục soát xong, cảnh sát đưa cả hai học viên trở lại đồn công an. Họ đã được gia đình đến đón vào khoảng 10 giờ đêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/17/407804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/24/185631.html

Đăng ngày 27-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share