Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2020] Một cặp vợ chồng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc buộc phải sống xa nhà từ năm ngoái để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, ông Quách Nguyên Vinh và vợ ông là bà Thái Kim Xuyên cùng sáu học viên khác bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát. Tất cả tám học viên này đã trở thành mục tiêu của cảnh sát vì trước đó họ từng liên lạc với một học viên bị bắt giữ và điện thoại của người học viên đó bị cảnh sát theo dõi.

Ông Quách bị bắt giữ tại huyện Quảng Linh tỉnh Sơn Tây ở lân cận, cách Bảo Định khoảng 65km. Bà Cao Tố Lan và bà Điền Kim Nga là hai cư dân Quảng Linh cũng bị bắt giữ.

Bà Thái và bốn học viên sinh sống ở Bảo Định, bao gồm có ông Hàn Tuấn Đức, bà Tôn Lệ Anh, bà Lý Diễm Thu và Tào Quế Hoa bị bắt giữ tại Bảo Định.

Cảnh sát lục soát nhà của hầu hết các học viên và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính cùng với vật dụng họ dùng để khắc những thông điệp Pháp Luân Công lên trái bầu.

Bà Thái tuyệt thực tại Trại tạm giam Nữ Trương Gia Khẩu, và tám ngày sau bà được bảo lãnh tại ngoại. Bà Điền bị giam tại Sơn Tây đã được trả tự do sau khi bị giam giữ 10 ngày, trong thời gian đó bà đã bị bức thực. Bà Tào được tại ngoại sau 15 ngày giam giữ. Ông Quách bị các vấn đề về sức khỏe ở trong trại tạm giam Huyện Hồn Nguyên, và đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 30 tháng 9, sau một tháng bị giam giữ.

Bốn học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ. Ông Hàn, bà Tôn, bà Lý bị kết án tám 8 năm tới 8 năm rưỡi tù giam vào tháng 2 năm 2020. Bà Cao Tố Lan bị giam giữ ở trong trại tạm giam Nữ Đại Đồng ở Sơn Tây và đang đối mặt với việc bị xét xử tại Tòa án Quận Vân Cương.

Sau khi bà Thái và ông Quách được trả tự do, cảnh sát và nhân viên của viện kiểm sát triệu đã tập họ nhiều lần vào tháng 10 năm 2019, và nỗ lực cưỡng ép họ nhận tội vì sản xuất tài liệu quảng bá Pháp Luân Công.

Một nhân viên viện kiểm sát đe dọa sẽ dành cho bà Thái một án tù nặng nếu bà không nhận tội. Ông ta cũng nói đó là quyết định của lãnh đạo cấp cao của thành phố và họ phải làm theo chỉ đạo.

Để tránh bị bức hại, bà Thái và chồng đã phải rời nhà đi trốn.

Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng bà Thái bị bức hại vì đức tin của mình. Bà Thái từng bị bắt giữ và giam giữ ba tháng vào năm 2000 vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Bà bị tát vào mặt và bị lăng mạ.

Năm 2004, ông Quách bị bắt giữ và giam giữ hai tuần vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn.

Năm 2013, bà Thái bị bắt giữ một lần nữa sau khi cảnh sát phát hiện bà sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ 12 ngày và các đồ đạc bị cảnh sát tịch thu có giá trị lên tới 10.000 nhân dân tệ.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, hai người con của họ mới 5 tuổi và 10 tuổi, họ lớn lên trong sợ hãi và chứng kiến cha mẹ mình liên tục bị bắt giữ và giam giữ.

Khi hai vợ chồng bà Thái bị bắt giữ vào năm ngoái, mỗi ngày các con của họ đều tới trại tạm giam để yêu cầu trả tự do cho họ. Với việc hai vợ chồng ông Quách phải sống xa nhà như hiện nay, các con của họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đã và đang mang khổ đau vô tận cho gia đình họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/5/407298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/18/185567.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share