Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 03-06-2020] Ngày 30 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại trung tâm thành phố Oberhausen, một thành phố nhỏ miền Tây nước Đức. Họ đến từ sớm để dựng quầy thông tin nhằm quảng bá môn tu luyện tới cộng đồng và thông tin cho mọi người về nguyên nhân môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nó.

56cd7916f6a23f6f2b4d20284d9e1383.jpg

e589b165b70cac72ac856bd5d1561579.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại trung tâm thành phố Oberhausen để thông tin tới mọi người về môn tu luyện và về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc

39570439ff040c62865034278551afc8.jpg

aa914a7150d8329aa46ec3ff2d91bc5e.jpg

Người dân thành phố Oberhausen tìm hiểu môn tu luyện tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp

Nữ cảnh sát hỏi địa điểm học các bài công pháp

Vào thời điểm khi mà các học viên xin cấp phép để tổ chức hoạt động, Virus Trung Cộng (virus corona) vẫn còn là một vấn đề lo ngại, vì vậy các học viên được yêu cầu giữ khoảng cách giãn cách xã hội 1,5 mét và không được phát tờ rơi. Vào ngày diễn ra sự kiện, bốn cảnh sát đã được cử đến địa điểm. Các học viên đã nói với họ về một số lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các cảnh sát dường như đánh giá cao những nỗ lực của các học viên và cho phép họ phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nếu họ đeo khẩu trang và găng tay.

Một nữ cảnh sát đã khiến các học viên ngạc nhiên khi cô đến hỏi cô có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở đâu. Cô đã lấy số điện thoại của một học viên và muốn biết thời gian và địa điểm để học các bài công pháp.

Sau đó cô đã ghé qua quầy thông tin cùng với một cảnh sát khác. Khi những người khác tới quầy thông tin, hai cảnh sát này đã bước sang một bên để các học viên có thể nói được với nhiều người hơn về cuộc bức hại. Khi họ thấy các học viên luyện bài tọa thiền một cách thoải mái với hai chân bắt chéo trong tư thế hoa sen, họ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đại dịch lộ rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ

9cf1cb688a061f86d2857d1c75601b44.jpg

7417d06f2ea8a0d7cc8d031f13b937ee.jpg

b55ec10787b73da4292d8b8efbefb762.jpg

b26f28b032d78863f450a64d20aebaf1.jpg

082b0764b5f17af839370305aae93693.jpg

b39808751fc6436484f68091838f18ed.jpg

b95ae75cca98f7cf082e43b184774ef2.jpg

Người dân địa phương ký bản thỉnh nguyện sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Một phụ nữ trẻ đi xe đạp đến quầy thông tin cùng với con chó nhỏ của mình. Cô thấy tấm biểu ngữ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt thu hoạch tạng từ các học viên còn sống bị cầm tù vì đức tin của mình, vì thế cô đã ký bản thỉnh nguyện.

Cô cho biết: “Tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch tạng sống này. Nạn nhân là những người khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Loại tội ác này là không thể hình dung nổi. Đại dịch lần này đã xóa tan mọi hoài nghi về việc liệu ĐCSTQ có thể tà ác đến vậy không.”

Một phụ nữ tình cờ nghe thấy một học viên nói chuyện với một người qua đường khác nên cô đã đi đến để ký bản thỉnh nguyện. Cô cho biết: “Qua đại dịch lần này, chúng ta biết ĐCSTQ lừa gạt thế giới. Chữ ký này là việc ít nhất mà tôi có thể làm để trợ giúp các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/3/407191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185386.html

Đăng ngày 06-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share