Bài của Hua Qing

[MINH HUỆ 24-04-2010] Ngày 25-04-1999, hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để Thỉnh nguyện hòa bình. Vài tháng sau, cựu chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân, dùng sự kiện này như một lý do, khởi đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại tàn bạo này vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công ông Guoping Deng đã đến Úc hơn một năm trước sau khi làm việc tại Chi nhánh Thượng Hải của DuPont. Ông và vợ

2010-4-22-sophie425-01--ss.jpg

Học viên Guoping Deng và vợ ông

Phóng viên: Là một người tham gia ngày thỉnh nguyện 25-04, ông có thể cho biết cảm giác của mình tại thời điểm đó?

Ông Deng: Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó trong cả cuộc đời mình. Khi thời gian trôi qua, tôi đã cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của sự thỉnh nguyện. Nhưng thật ra mà nói, tôi không có một cảm giác đặc biệt nào vào thời điểm đó. Tôi chỉ thấy rằng đã có rất nhiều người ngày hôm đó và mọi người tử tế, hòa bình và đầy lòng tin vào chính phủ. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã có những thay đổi đáng kể trong thế giới quan và hành vi của mình trong cuộc sống hàng ngày. Tôi có một thái độ tốt với những người khác và không căm ghét những người khác ngay cả khi họ cố tình mưu hại tôi.

Phóng viên: Ai đã tổ chức cho các bạn để có một nhóm thỉnh nguyện ngày hôm đó?

Ông Deng: Trên thực tế, không có ai. Ngày hôm đó, hàng ngàn người tình nguyện đến từ các nơi khác nhau. Chúng tôi không biết nhau. Chúng tôi đã đứng đó cả ngày. Không ai ban hành văn bản thông báo chính thức cho chúng tôi biết chúng tôi nên làm gì hay không nên làm gì. Khoảng 9 giờ tối, thông tin đến từ các hàng đầu tiên gần phòng khiếu nại và tin tức được từ người này sang người khác: ‘Một số học viên đã gặp các quan chức phính phủ. Thiên Tân đã thả 45 học viên. Các phiên họp mới với các quan chức chính phủ sẽ được tổ chức sau  một vài ngày. Mọi người nên về nhà ngay bây giờ. ‘ Vì vậy chúng tôi tin rằng một số người trong chúng tôi đã gặp quan chức chính phủ và tin tưởng các quan chức biết chúng tôi là người tốt và đã nhận tin nhắn của chúng tôi.

Phóng viên: Một số người nói rằng các học viên Pháp Luân Công có kỷ luật rất cao, thậm chí tốt hơn quân đội, và giới cầm quyền lo sợ trước một mối đe dọa tiềm tàng.  Ông nghĩ sao?

Ông Deng: Khi một quốc gia có rất nhiều người tốt, những người mà tốt với những người khác và chính phủ, đó không phải là một lợi ích lớn cho những người nắm quyền hay sao? Ai mà lại sợ nhiều người tốt hơn chứ?

Nhưng ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ cố tình tuyên truyền bóp méo thỉnh nguyện 25-04 và ám chỉ rằng nếu nó không bức hại Pháp Luân Công, trong nước sẽ hỗn loạn. Nhiều người đã tin lời tuyên truyền, vì họ không biết sự thật.

Trên thực tế, ĐCSTQ biết rất rõ rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Tại sao nó muốn bức hại những người tốt? Cuốn sách Cửu Bình về Đảng Cộng sản giải thích lý do rất rõ ràng. Cựu chủ tịch ĐCSTQ Giang đã đố kỵ nặng nề và có một tâm trí nhỏ nhen. Ngoài ra, bản chất của ĐCSTQ quyết định hành động của nó. ĐCSTQ dựa vào dối trá và bạo lực để duy trì quyền kiểm soát của nó. Triết lý của nó là hoàn toàn đối nghịch với lời dạy của Pháp Luân Công. Đó là lý do cơ bản tại sao ĐCSTQ muốn bức hại Pháp Luân Công. Nó sử dụng cuộc thỉnh nguyện 25-04 như một lý do. Nếu không có cuộc thỉnh nguyện 25-04, nó sẽ tìm thấy một lý do khác để bắt đầu cuộc bức hại.

Phóng viên: Tại sao ông nghĩ rằng nhiều người Trung Quốc tin và tuyên truyền của ĐCSTQ?

Ông Deng: Ở Trung Quốc hiện nay, ĐCSTQ cố tình tẩy não người dân, dẫn đến suy nghĩ bị bóp méo. Không có sự tin tưởng giữa con người và không ai dễ dàng tin tưởng người khác. Nhiều người tin rằng con người là ích kỷ, và vì vậy họ không tin rằng các học viên Pháp Luân Công là tốt. ĐCSTQ lợi dụng tâm lý này và lừa dối nhiều người dân để tin vào tuyên truyền của nó. Vì vậy người dân rơi vào cái bẫy tuyên truyền của ĐCSTQ.

Đã gần 11 năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại vào 20-07-1999. Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo. Tôi đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Những gì chúng tôi làm chỉ là nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt và chúng tôi vô tội. Chúng tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Trong suốt 11 năm qua, số trường hợp các học viên bị chết do sự tàn bạo của cảnh sát được ghi nhận lại đã lên đến hơn 3.300. Vô số các học viên đã bị buộc phải rời nhà, bị đuổi việc, hoặc bị ly tán khỏi gia đình của họ. Nhiều người cao tuổi đã chết do cảnh sát đe dọa. Tại Trung Quốc, nếu bạn tập Pháp Luân Công, các rủi ro khác nhau có thể đến bất ngờ đến với bạn dưới chính sách bức hại của ĐCSTQ.

Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công vẫn bị bức hại tàn bạo bởi ĐCSTQ. Nhưng trong lịch sử, cái ác không bao giờ thắng được công lý. Cuộc thỉnh nguyện 25-04 sẽ được ghi lại trong lịch sử và trở thành một cột mốc đạo đức cho nhân loại qua mọi thời kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/24/222035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/25/116333.html

Đăng ngày 02-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share