Bài viết của Trịnh Nham

[MINH HUỆ 24-02-2020] Khu Hoa viên Bách Bộ Đình ở Vũ Hán nằm trong tâm chấn của đại dịch virus corona, từng là mô hình kiểu mẫu cho cộng đồng hiện đại ở Trung Quốc, nay đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bỏ rơi.

Dù trong tháng 12 năm 2019 đã có thông tin rằng chủng virus này có thể lây nhiễm từ người sang người, nhưng cư dân Bách Bộ Đình vẫn được yêu cầu tham dự bữa tiệc thường niên vào ngày 18 tháng 1 năm 2020. Hơn 40.000 hộ gia đình đã chuẩn bị tổng cộng 14.000 món ăn để chia sẻ với thực khách. Mấy ngày sau, nhiều người trong cộng đồng này đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus corona. Ngày 23 tháng 1, thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa.

Để giảm thiểu số trường hợp được báo cáo nhiễm virus corona, hiện, các quan chức đã bỏ mặc Bách Bộ Đình. Một cư dân mạng đã viết trên một trang blog: “Tôi là cư dân của Hoa viên Bách Bộ Đình ở Vũ Hán. Tôi viết bài này trong nỗi tuyệt vọng. Hiện tại, Hoa viên Bách Bộ Đình đang trong tình trạng mất kiểm soát, mà không có ai đứng ra phụ trách. Nhiều người đã bị nhiễm chủng virus này. Nhưng lãnh đạo ở Vũ Hán chỉ cấp cho mỗi lô một bộ xét nghiệm, mà mỗi lô có khoảng 4.000 hộ gia đình.” Ngay sau đó, bài đăng đã bị xóa.

Một “Cộng đồng Văn hóa Toàn quốc”

Khu Hoa viên Bách Bộ Đình, nằm tại Giang Ngạn của Vũ Hán, có diện tích 4km2 và là nơi ở của gần 180.000 cư dân. Bách Bộ Đình có một chi Ủy ban Đảng trực thuộc Đảng ủy Huyện Giang Ngạn, cùng 15 chi bộ Đảng và 9 ủy ban dân cư.

Người đứng đầu Ủy ban Đảng Bách Bộ Đình là Mao Vĩnh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bách Bộ Đình, cũng là người xây dựng cộng đồng Bách Bộ Đình.

Bách Bộ Đình từng nhận được hơn 50 giải thưởng quốc gia, trong đó có một giải thưởng là “Cộng đồng Văn hóa Toàn quốc”. Hoa viên từng được ca ngợi là mô hình thu nhỏ của xã hội Trung Quốc hiện đại và là bộ mặt của Vũ Hán.

Lý Trường Xuân thuộc Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã từng đến thăm cộng đồng này vào tháng 5 năm 2003, cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng từng đến đây vào tháng 6 năm 2004. Trung Quốc chẳng có mấy ngôi làng hay cộng đồng nào có được vinh dự và được công nhận như vậy.

Bốn cơ quan chính quyền trung ương, bao gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa và Ủy ban Trung ương phụ trách Xây dựng Văn minh Tinh thần, từng ra một tuyên bố chung để quảng bá cộng đồng Bách Bộ Đình tới khắp nơi trên cả nước.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán cũng đã hưởng ứng để quảng bá cộng đồng này. Các tỉnh khác cũng tổ chức các chuyến thăm đến Bách Bộ Đình để tìm hiểu cách xây dựng các cộng đồng tương tự.

Một bữa tiệc “bắt buộc phải tham dự”

Trong 20 năm qua, năm nào Bách Bộ Đình cũng tổ chức Vạn gia yến (bữa tiệc có vạn hộ gia đình) vào dịp Tết Nguyên Đán. Nó đã trở thành một sự kiện mang tính thương hiệu cho cộng đồng này và là một công cụ tuyên truyền cho chính quyền.

Bữa tiệc năm 2020 diễn ra vào ngày 18 tháng 1, một tuần trước Tết Nguyên Đán. Gần 14.000 món ăn đã được 40.000 gia đình chuẩn bị và cư dân được yêu cầu tới tham dự ở khu vực chính hoặc 9 điểm xung quanh.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều món ăn mang thông điệp ca ngợi ĐCSTQ. Chẳng hạn, trên một số món bánh có dòng chữ “Kỷ niệm Trung Quốc 70”.

Một tình nguyện viên làm việc cho sự kiện này tiết lộ rằng anh và một số nhân viên của cộng đồng này đã nhận được tin nội bộ rằng Vũ Hán sẽ bị phong tỏa, nhưng họ cũng được bảo bữa tiệc vẫn phải diễn ra.

Một cư dân ở Bách Bộ Đình đã viết trên mạng xã hội rằng cô đã ba lần tìm cách trốn không tham dự buổi tiệc này mà không được. Mẹ cô đã phải nấu ba món ăn cho sự kiện này.

Virus lây lan vượt quá tầm kiểm soát

Không lâu sau bữa tiệc, đã có những trường hợp bị sốt trong Hoa viên Bách Bộ Đình được báo cáo. Ngày 5 tháng 2, Tờ báo Tài Tân (Caixin) đã đưa tin cho hay từ ngày 1 tháng 2, đã có mười mấy trường hợp nghi nhiễm bệnh và hai trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh đã được phát hiện trong Hoa viên Bách Bộ Đình. Ngày 7 tháng 2, BBC đưa tin có ít nhất 50 tòa nhà có cư dân xuất hiện triệu chứng virus corona.

Một cán bộ ủy ban dân cư cho biết, đầu tháng 1, họ đã nghe nói đến chủng virus này. Sau khi được thông báo vào ngày 15 tháng 1 rằng bệnh này có thể lây từ người sang người, anh và những người khác đã đề nghị hủy bỏ buổi tiệc, song lời đề nghị của họ đã bị từ chối.

Anh cho biết, tính đến ngày 4 tháng 2, đã có 42 bệnh nhân thuộc quyền quản lý của ủy ban dân cư của anh vẫn chưa được nhập viện nhưng: “Số người này chưa bao gồm 7 người đã bị cách ly, 3 người đã nhập viện, hay 3 người đó đã qua đời rồi. Và vẫn có thể có nhiều người đang bị bệnh mà chúng tôi không biết.”

Cộng đồng bị bỏ mặc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn tích cực che giấu chủng virus corona từ khi nó bùng phát. Ngày 1 tháng 1, 8 bác sỹ đã bị cảnh sát Vũ Hán phạt vì đã cảnh báo cho mọi người về đại dịch đang leo thang này. Sau đó, một trong số đó là bác sỹ Lý Văn Lượng của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán bị nhiễm chủng virus này và đã qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2020.

Cư dân Bách Bộ Đình đã theo lệnh mà tham gia bữa tiệc thường niên này, nhưng rồi lại phải trở thành nạn nhân của đại dịch và không được các quan chức chính quyền trợ giúp.

Một cư dân ở Vũ Hán họ Trương đã viết trên mạng xã hội: “Các quan chức đã bỏ mặc Bách Bộ Đình vì sợ việc báo cáo số trường hợp bị nhiễm cao có thể khiến họ mất việc.” Ông còn cho biết mỗi khu dân cư có 4.000 hộ gia đình nhưng chỉ được cấp một bộ xét nghiệm, việc này có nghĩa mỗi khu chỉ được phép báo cáo một trường hợp xác nhận bị nhiễm.”

Một bài đăng ngày 9 tháng 2 trên trang Sina Weibo (một trang web tiểu blog của Trung Quốc) của một cư dân Bách Bộ Đình sử dụng bút danh “Đứa con hoang hanniblo“ cho biết: “Rất nhiều trường hợp nghi nhiễm bệnh bị sốt vẫn đang ở nhà. Một số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đang đôn đáo khắp nơi tìm sự giúp đỡ. Chúng tôi nghe nói các nhà chức trách ở Vũ Hán đã bỏ mặc Bách Bộ Đình vì sợ bị mất chức. Phố Hậu Hồ cạnh khu chúng tôi đang nhận được lương thực và các loại viện trợ khác, nhưng cộng đồng Bách Bộ Đình không được cung cấp thứ gì. Cư dân ở đây đang trong cơn tuyệt vọng.”

Chen Jue, một cư dân mạng khác viết: “Đây là cái giá chúng tôi phải trả khi tin theo ĐCSTQ.”

Khác biệt chỉ ở một niệm

Trong khi cư dân Bách Bộ Đình và nhiều người khác đang hy vọng nhanh chóng có được cách ứng phó với chủng virus corona, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang khuyên mọi người làm theo những người đã khỏi bệnh bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Người ta có thể thắc mắc vì sao chỉ đơn giản bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” lại có thể có được hiệu quả phi thường đến như vậy. Chúng tôi mong người đọc hãy tham khảo những bài viết dưới đây:

Tránh khỏi ôn dịch, tất có phương thuốc hay

Vì sao thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể chữa khỏi ôn dịch?

Bệnh nhân virus corona ở Vũ Hán cảm ơn các học viên vì lời khuyên cứu mạng

Một người đàn ông nhiễm vi-rút corona đã phục hồi sau bảy ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tầm quan trọng của việc giữ thiện niệm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/401607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183398.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share