Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 30-01-2020] Ngày 9 tháng 1 vừa qua, bộ phim “Sự thật tàn khốc – Cuộc diệt chủng Pháp Luân Công” (Painful Truth-The Falun Gong Genocide) đã được trình chiếu tại Nhà hát Berney. Bộ phim tài liệu này do Never Again Productions, một hãng phim Canada, sản xuất.

Sự kiện này được B’Nai Brith Canada, Liên đoàn Nhân quyền và Hội những người bạn Winnipeg của Israel, tổ chức.

e0c131219670842049f5fd0af8c65e5d.jpg

Chín học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trước buổi chiếu phim vào ngày 9 tháng 1 năm 2020

Nhà sản xuất Yolanda Pappini-Pollock chia sẻ với khán giả lý do tại sao cô quyết định thực hiện bộ phim về cuộc diệt chủng Pháp Luân Công. Cô nói: “Là một phụ nữ người Do Thái và là con gái của một người sống sót sau thảm sát Holocaust, tôi biết rất rõ việc các bạn đã bị buộc tội phi pháp, bị tấn công và bị bức hại chỉ vì đức tin, chủng tộc hay sắc tộc là như thế nào. Tôi hiểu cảm giác của nhóm người thiểu số bị áp bức mà không có phương tiện gì để đấu tranh cho quyền lợi, nhân phẩm hay hy vọng của mình ra sao.”

“Thông qua việc sản xuất các bộ phim về nhân quyền, tôi muốn giúp cho những nạn nhân của cuộc bức hại có được cảm giác hy vọng. Tôi muốn đảm bảo rằng những câu chuyện của họ sẽ được mọi người lắng nghe và nỗi thống khổ của họ được ghi lại. Là nhà làm phim, tôi thật vinh dự khi có thể sử dụng một công cụ có tác động mạnh mẽ để lên tiếng cho các nạn nhân trong các cuộc bức hại và đưa câu chuyện của họ đến với công chúng. Tôi muốn các nạn nhân biết rằng chúng tôi hiểu họ và cảm thấy nhất định phải giúp họ.”

“Thất hứa” (Broken Promise), bộ phim tài liệu sản xuất vào năm 2016 của cô Yolanda Pappini Pollock, mô tả các cuộc thảm sát người Do Thái, người Ru-an-đa (Rowanda), người Yazidi và người Canada bản địa.

Phim tài liệu “Sự thật tàn khốc” dựa trên một bài báo nghiên cứu khoa học “Cuộc diệt chủng lạnh: Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, của Giáo sư Trương Lệ Á, thuộc Đại học Manitoba, cùng cộng sự.

Nhiều khán giả cảm thấy kinh hoàng khi biết một cuộc bức hại tàn khốc và quy mô lớn như vậy đã từng tồn tại trong nhiều năm và hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Sau buổi chiếu phim, Giáo sư Trương và luật sư nhân quyền David Matas đã gặp gỡ khán giả và trả lời các câu hỏi trong một diễn đàn mở.

Ông Matas cho biết: “Bộ phim có đóng góp quan trọng cho loạt phim tài liệu về vấn đề này, bởi bộ phim thể hiện quá trình leo thang từ tra tấn cho đến nạn thu hoạch nội tạng. Một trong những khó khăn mà chúng tôi thường xuyên phải đối mặt trong khi nâng cao nhận thức cộng đồng là có người không tin nạn sát hại người vô tội để lấy nội tạng hàng loạt lại có thể xảy ra. Thậm chí có khán giả cũng hoài nghi như thế khi xem bộ phim này.”

“Bộ phim đã mô tả một cách sinh động và thuyết phục mức độ tra tấn tàn bạo ngày càng gia tăng của những kẻ hành ác, cũng là lời giải đáp cho việc tại sao lại xảy ra sự ngược đãi này. Tra tấn không chỉ là một phương thức hãm hại, mà nó còn là một thủ đoạn răn đe. Đối với những người nhẫn chịu tra tấn, những kẻ tra tấn không muốn các mối đe dọa của họ không có tác dụng gì. Vậy họ sẽ làm gì? Đối với Trung Quốc, bộ phim sẽ trả lời câu hỏi đó.”

bc5093aaceb30e2d67fe900a18729b43.jpgKhán giả đặt câu hỏi về cuộc bức hại ở Trung Quốc sau buổi chiếu phim

Một khán giả nhận xét bộ phim được thực hiện hết sức xuất sắc: “Nó mô tả sự thật tàn khốc về cuộc bức hại theo cách mà mọi người có thể tiếp nhận được, có một số tình tiết trong phim đã được giảm bớt đi sự kinh hoàng của nó.”

Ông nói thêm: “Cuộc thảo luận sau đó với nhà sản xuất và ông David Matas cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Tôi hiểu thông điệp của bộ phim là bởi người dân Trung Quốc bị chính quyền độc tài ép phải im lặng, nên họ không thể lên tiếng, và chính vì họ không thể lên tiếng, nên chúng tôi, những người đang sống tại một đất nước mà tự do ngôn luận vốn là đương nhiên, phải lên tiếng thay cho những nạn nhân của chính quyền Trung Quốc. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi rất thích màn trình diễn Pháp Luân Công ở phần đầu, điều này cũng giúp tạo ra một bầu không khí yên bình.”

Một khán giả chia sẻ, anh “vô cùng xúc động bởi bộ phim. Những gì đang được thực hiện nhằm chống lại Pháp Luân Công thật tà ác. Bộ phim giúp tôi mở rộng tầm mắt và nó cần được chiếu rộng rãi.”

Một khán giả khác nhận xét bộ phim tài liệu này rất xuất sắc và nó đã đưa chân tướng ra ánh sáng. “Mọi người cần xem bộ phim này để thực sự hiểu ra những gì đang xảy ra xung quanh họ. Chúng ta cần sát cánh cùng nhau và góp phần giúp thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/4/183090.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share