Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2019] Một vài học viên đã không thu được hiệu quả tốt khi học Pháp. Hai câu chuyện sau đây có thể giúp ích cho mọi người.

Vào thời Trung Quốc cổ đại, Dịch Thu là người chơi cờ nổi tiếng nhất. Ông đã dạy hai học trò chơi cờ. Một người tận tâm và chăm chú lắng nghe những lời giảng, mặc dù lớp học được tổ chức ở ngoài trời. Còn người học trò kia lại không tập trung vào bài học, cậu thường xuyên ngắm nhìn những con thiên nga, mơ mộng bay lên dùng cung tên để bắn nó. Mặc dù theo học cùng một thầy, nhưng cậu học trò này lại không được. Điều này có phải do cậu không đủ thông minh? Tất nhiên là không phải.

Trong thời hiện đại hơn, một công ty viễn thông tìm cách thuê một nhân viên phát sóng vô tuyến biết về mã Morse. Nhiều người đã ứng tuyển vị trí này. Các ứng viên xếp hàng dài đều được đưa vào một phòng làm việc ồn ào náo động. Ứng viên càng ngày càng nhiều, có một thanh niên trẻ đến ứng tuyển, anh đứng một lúc rồi đi thẳng vào phòng phỏng vấn. Sau đó, anh đã được tuyển.

Quản lý bước ra khỏi phòng phỏng vấn và nói với các ứng viên khác: “Trong phòng làm việc âm thanh huyên náo có một loại là mã Morse. Mã gửi đi có một câu: Nếu bạn nghe hiểu được, hãy đi thẳng vào phòng phỏng vấn. Tất cả các bạn đều biết về mã Morse, nhưng thật đáng tiếc, các bạn không nghe được nó.”

Để nghe được mã Morse truyền đi, một người cần ổn định tinh thần, hết sức tập trung và bài trừ can nhiễu. Trong khi mã Morse không thể nào so sánh được với Đại Pháp vũ trụ, một cái là mật mã truyền tin nơi người thường, một cái là đặc tính của vũ trụ. Cái nào cao siêu hơn, cái nào phức tạp hơn, cái nào khó hiểu hơn, kỳ thật đã rõ ràng. Bên trong phòng làm việc ồn ào, chỉ có kiên nhẫn chuyên chú, mới có thể nghe được mật mã. Tại thế gian hỗn loạn, chỉ có hết sức chuyên chú, mới có thể học Pháp đúng phương pháp.

Một vài học viên trong thời gian dài không thể đạt được kết quả tốt khi học Pháp. Hãy tự hỏi bản thân: “Bạn đã tập trung trong lúc học hay chưa?” Trong khi học Pháp, liệu chúng ta có nghĩ đến những việc như mua sắm, kiểm tra điện thoại hay máy tính hay không? Chúng ta có bị phân tâm bởi những thứ xung quanh mình, nói chuyện với người khác hay mê mờ hay không? Với quá nhiều quan niệm người thường, liệu chúng ta có thể ngộ được đặc tính vũ trụ của Đại Pháp hay không?

Tôi nhận thấy rằng việc tôi đọc một đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân cho tới khi hiểu được hàm nghĩa bề mặt rồi mới chuyển sang đoạn tiếp theo thực sự hữu ích. Nếu ngay cả hàm nghĩa bề mặt mà chúng ta còn không hiểu, thì chứng tỏ chúng ta đã bị lạc mất.

Ngoài ra, chúng ta cần trân quý thời gian và học thuộc Pháp. Học Pháp càng nhiều, tâm trí chúng ta sẽ càng thanh tỉnh và tập trung. Học thuộc Pháp là thể hiện của ý chí mạnh mẽ. Nếu có thể kiên định, chúng ta sẽ không ngừng thăng hoa.

Sư phụ giảng:

“Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi ngộ rằng đệ tử Đại Pháp phải tập trung khi học Pháp, dùng Pháp để chỉ đạo bản thân vứt bỏ các loại chấp trước và quan niệm. Chỉ khi đó chúng ta mới tu luyện được tốt và trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/17/-395904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/25/181221.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share