Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-12-2019] Vào buổi sáng ngày mà thi thể một học viên A (bí danh) được hỏa táng, chủ nguyên thần của anh đã kết nối với một học viên mà anh biết, anh nói: “Tôi rất hối tiếc. Tôi muốn khóc.”

Học viên A từng là một điều phối viên trong khu vực chúng tôi. Vài năm trước, anh mời tôi tham gia vào một hạng mục với anh. Nhưng tôi hay bắt bẻ trước những quyết định của anh và thường thách thức anh, vì vậy chúng tôi sớm chia rẽ. Chuyện này khiến tôi vô cùng hối tiếc.

Một điều phối viên trong thành phố thường tìm gặp học viên A. Cô ấy có cá tính mạnh và không lắng nghe ý kiến của người khác. Trước đây cô từng cổ súy bán hàng đa cấp trong các học viên. Nếu có ai đó không nghe theo, cô sẽ trừng phạt họ bằng cách không đưa cho họ kinh văn mới và tuần báo Minh Huệ.

Cô mượn tiền của nhiều đồng tu mà không trả. Khi họ yêu cầu cô trả lại tiền, cô nói: “Đừng đòi nữa. Hãy xem như bạn phó xuất cho Đại Pháp.”

Một lần, cô tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Cô không mời các điều phối địa phương khác, nhưng có mời học viên A tới chia sẻ. Học viên A chia sẻ thể ngộ cá nhân của mình cả buổi sáng cho tới khi những người tham gia ra về gần hết mới thôi.

Rõ ràng người điều phối viên này không hướng nội. Cô đã bị bắt vào năm ngoái. Vài học viên cho biết chính quyền không tuyên bố cô có tội gì nhưng vẫn kết án tù cô.

Học viên A cũng làm những việc mà các đồng tu không đồng tình, chẳng hạn như thay đổi thiết kế bìa của đĩa DVD Shen Yun, làm các tài liệu giảng chân tướng bằng việc sử dụng những bài yêu thích lấy từ báo Epoch Times và Zhengjian.org và không lấy các bài từ trang web Minh Huệ.

Khi các học viên kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, anh phản đối và ngăn các đồng tu tham gia. Tuy nhiên, sau đó chính anh lại đệ đơn kiện Giang.

Năm nay, học viên A xuất hiện nghiệp bệnh. Ban đầu, anh coi nhẹ nó, nhưng các triệu chứng của anh ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh đã qua đời, mặc dù các đồng tu đã phát chính niệm cho anh.

Vào buổi sáng ngày hỏa táng thi thể học viên A, chủ nguyên thần của anh kết nối với một học viên thân thiết với anh và nói: “Tôi rất hối tiếc. Tôi muốn khóc… Sư phụ đã an bài một chỗ cho tôi, nên tôi sẽ rời đi bây giờ.”

Học viên này hỏi liệu anh có thể thấy học viên A không. Học viên A trả lời: “Được, anh có thể. Hãy nhìn lên bầu trời.”

Đó là một ngày nhiều mây, nhưng trên trời mở ra một đường thông. Hào quang vạn trượng tràn ngập màu sắc xuyên qua những đám mây. Hai phút sau đường thông khép lại.

Chúng tôi biết Sư phụ đã an bài một nơi rất tốt đẹp cho chủ nguyên thần của học viên A. Vậy tại sao học viên A lại hối tiếc? Thể ngộ của tôi đó là Sư phụ muốn anh nhắc nhở các học viên khác hãy tinh tấn.

Dù chúng ta tham gia hạng mục nào, điều quan trọng nhất là quá trình đề cao tâm tính. Hiển thị bản thân là sai. Một ví dụ điển hình của tự ngã bành trướng chính là tập trung vào thiếu sót của người khác và gây mâu thuẫn giữa các học viên.

Chừng nào cựu thế lực vẫn còn tồn tại, nguy hiểm và khảo nghiệm sẽ còn tiếp diễn. Bất kể là người điều phối hay người phối hợp, yêu cầu về đề cao tâm tính là đồng dạng.

Sớm muộn thì hành trình tu luyện của chúng ta cũng sẽ đến ngày kết thúc, thời khắc vĩ đại và tươi sáng đó đang đợi chúng ta. Đừng để lại hối tiếc như học viên A.

Trên đây là chút thiển ngộ của tôi, có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/14/396999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/26/181231.html

Đăng ngày 11-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share