Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-12-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tập trung trước Tòa thị chính để chúc mừng năm mới và gửi lời vấn an tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Trải qua nhiều thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã phổ biến cho mọi người về những lợi ích của môn tu luyện cổ xưa này, và giảng chân tướng về cuộc bức hại các đồng tu ở Trung Quốc và làm sáng tỏ các tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người Trung Quốc đã khen ngợi lòng tốt, sự kiên trì và thiện tâm của các học viên. Họ cảm ơn các học viên vì sự can đảm và bền bỉ của họ, và đã chọn ly khai và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

b6a12ffd18a216d911f12f662c6d569b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung trước Tòa thị chính của Toronto để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

388203f2cf247acc32bac8fa8cc37706.jpg

Các học viên trẻ ở Toronto kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ.

Uy lực của Thiện

Anh Thi là một sinh viên trao đổi người Trung Quốc đang theo học tại Đại học Toronto. Ba ngày sau khi đến Toronto, anh đã đến thăm Tháp CN nổi tiếng thế giới và anh đã để ý thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại đây.

Anh Thi hãnh diện nói với một học viên rằng anh là một Đảng viên. Cô Tôn, một học viên tình nguyện tại gian trưng bày, cho biết: “Hiện nhiều người đang cố gắng ly khai khỏi Đảng.”

Anh Thi hỏi: “Tại sao vậy?” Cô Tôn đã giải thích việc ĐCSTQ đã làm hại nhân dân trong nhiều chiến dịch chính trị của nó ra sao, trong đó hàng chục triệu người đã mất mạng. Cô nói thêm: “Không chỉ có vậy, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội trong 20 năm qua chỉ vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Thi nói: “Thật sao? Điều này khác với những gì tôi nghe nói ở Trung Quốc.” Anh liền lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu viết ra những điểm chính trong khi cô Tôn giải thích. Cô nói với anh rằng hầu hết thông tin ở Trung Quốc đều bị chặn do kiểm duyệt. Nếu anh thực sự muốn tìm hiểu chân tướng, cô khuyên anh tìm đọc các báo cáo độc lập từ các kênh truyền thông như Thời báo Đại Kỷ Nguyên hoặc Truyền hình Tân Đường Nhân. Họ đã tiếp tục nói chuyện trong hơn một giờ và khi nghe tin gần 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, anh đã đồng ý làm tam thoái.

Cô Tôn cũng nhắc anh hãy nói lại với gia đình thông tin quan trọng này. Cô nói: “Anh biết đấy, khi chúng ta gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, chúng ta đã thề rằng chúng ta sẽ hiến dâng sinh mạng của mình cho Đảng. Điều này không phải là chuyện nhỏ và chúng ta cần coi nó là nghiêm trọng.”

Anh Thi gật đầu đồng ý. Anh rút điện thoại ra và bắt đầu trò chuyện video với mẹ, kể rằng anh đã gặp một người phụ nữ tốt bụng ở Toronto trông giống như dì của anh vậy, và cô đã nói với anh rất nhiều thông tin quan trọng. Anh nói với mẹ mình: “Sau khi con về, con sẽ kể cho mẹ nghe mọi thứ con được biết.”

Sinh viên: Tôi sẽ nói cha và ông của tôi không bức hại các học viên nữa

Cô Phan đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được tám năm. Cô đã gặp một sinh viên có thái độ rất thù địch đến từ Tân Cương. Sinh viên này cho biết toàn thể người nhà của anh đều làm việc trong chính phủ. Cả cha và ông của anh đều phụ trách việc bắt giữ các học viên.

Cô Phan giải thích rằng các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nhấn mạnh Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành bởi hơn 100 triệu người tại trên 100 quốc gia. Sinh viên này chăm chú lắng nghe và hỏi về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Cô Phan nói nó đã được ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhìn vào các bức ảnh của những học viên bị tra tấn rồi đọc thông tin. Cô Phan cũng nói với anh việc toàn thế giới đã biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng như thế nào.

Cảm động trước lòng tốt của cô Phan, sinh viên này đã xin lỗi vì thái độ thù địch của mình và nói anh muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh nói: “Tôi sẽ nói với cha và ông mình không làm những điều xấu đối với Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi cũng sẽ bảo bạn bè của tôi đến đây [tới Lãnh sự quán Trung Quốc] để họ có thể thoái Đảng.”

Năm cảnh sát thoái Đảng

Bà Trương có cách riêng của mình, đó là gọi điện thoại về Trung Quốc để nói với người dân Trung Quốc chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm, bà đã quay số điện thoại của một sở cảnh sát ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Bà kể: “Có ai đó nhấc ống nghe lên, không nói gì cả nhưng lại không cúp máy. Bởi vậy, tôi vẫn tiếp tục trò chuyện. Tôi giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, những lợi ích về thể chất và tinh thần, cho đến việc pháp môn đã được đón nhận rộng rãi trên khắp thế giới.” Ngày hôm sau, bà gọi lại số máy đó. Không ai nói gì, nhưng bà Trương vẫn tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày thứ ba, bà lại gọi vào số máy đó. Cảnh sát trực ban đã trả lời: “Bác à, chúng tôi có thể nhận ra bác. Rất mừng vì giọng của bác hiện giờ đã tốt hơn rồi, hôm qua nó hơi khàn khàn.” Bà Trương khẽ cười và nói: “Cảm ơn các anh. Tôi biết các anh còn trẻ và thông minh. Tôi cũng rất mừng vì các anh muốn biết thêm.”

Cảnh sát đó cho biết trước đây có một số học viên đã từng trò chuyện với họ. Anh ấy nói: “Chúng cháu biết ĐCSTQ độc ác đến mức nào.” Sau đó, cảnh sát này đã bật loa ngoài và bảo các cảnh sát khác đến nghe.

Bà Trương tiếp tục trò chuyện trong khoảng một giờ. Tất cả năm cảnh sát đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Do các cảnh sát này cũng muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, bà Trương đã chỉ cho họ cách đột phá phong tỏa Internet của ĐCSTQ để họ có thể truy cập thông tin không bị kiểm duyệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182020.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share