Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2019] “Tôi rất hạnh phúc và rất biết ơn!” Đó là những gì mà Dương Tử Đô, bạn thân của vợ tôi sẽ nói bất cứ khi nào câu chuyện ngoại tình của chồng cô trước đây được đề cập đến trong những cuộc trò chuyện.

Chồng của Dương Tử Đô là một người đàn ông cao ráo và đẹp trai. Sau khi kết hôn, họ đi du học ở Nhật Bản. Khi quay trở về Trung Quốc, họ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và tới khi về hưu họ có một cuộc sống an nhàn và thoải mái. Con trai họ cũng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Nhật Bản và công việc làm ăn cũng rất tốt.

Một năm trước, Dương Tử Đô gần như đã suy sụp vì đau khổ khi chồng cô vướng vào chuyện ngoại tình và thường rủa cô “nên chết sớm đi”. Cô căm hận chồng vì đã phá hủy hạnh phúc gia đình thậm chí còn nghĩ đến việc giết chết anh ta.

Tất cả bạn bè và đồng nghiệp của cô khuyên cô nên ly hôn. Vợ tôi hàng ngày đều đến nói chuyện với cô ấy vì sợ rằng cô ấy sẽ suy sụp tinh thần và làm ra những chuyện liều lĩnh khác.

Dương Tử Đô đã thuê một luật sư, người khuyên cô nên thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt để buộc tội chồng mình. Cô bắt đầu đi theo dõi chồng mình như một thám tử chuyên nghiệp và đã nhanh chóng phát hiện ra nơi nhân tình của chồng mình ở, chụp ảnh, ghi âm lại các cuộc nói chuyện và kiểm tra các tin nhắn của chồng.

Có lần cô cho vài viên thuốc ngủ vào đồ uống của chồng để khiến anh ấy ngủ thiếp đi. Sau đó, cô lấy chìa khóa căn hộ của người đàn bà nọ và đi đến đó. Cô đã bị sốc khi thấy căn hộ được trang trí giống hệt như nhà của cô. Cô cũng tìm thấy những đồ trang sức của mình mà cô nghĩ rằng mình đã làm mất.

Dương Tử Đô đã trở nên giận dữ đến nỗi cô chạy ngay về nhà, vớ lấy con dao làm bếp và nhảy lên người chồng đang ngủ. Ngay lúc đó, chồng cô mở mắt và hỏi: “Có chuyện gì thế?” Dương Tử Đô theo bản năng đã giấu con dao sau lưng và rời khỏi phòng.

Vợ tôi đã kể với tôi về chuyện này, tôi nói: “Dương Tử Đô sẽ không giết chồng mình đâu. Thần linh đang theo dõi và biết tất cả những suy nghĩ của cô ấy. Dương Tử Đô và chồng cô ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ vài năm trước và họ sẽ cùng nhau vượt qua được chuyện này.”

“Các học viên Pháp Luân Công cũng ly dị, nhưng những vụ ly hôn đó là do sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Vợ chồng là mối duyên tiền định và mỗi sóng gió mà họ trải qua đều có những nguyên nhân ẩn giấu đằng sau đó. Chồng Dương Tử Đô cần có cơ hội và thời gian để giải quyết chuyện này, vậy hãy tìm cách để giúp đỡ gia đình họ. Hãy nói với Dương Tử Đô thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Thần linh sẽ giúp cô ấy tìm lại hạnh phúc gia đình.”

Sau khi nói chuyện với tôi, vợ tôi đã đến gặp Dương Tử Đô và khuyên cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ước gia đình cô ấy sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn này.

Dương Tử Đô thở dài nói: “Em tin chị. Em chỉ ước chồng em cũng có đức tin như chồng chị.”

Tôi cũng đã ghi lại các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty) về những câu chuyện tu luyện, truyền thuyết và thần thoại của Trung Quốc giúp người xem phấn đấu hướng tới một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Văn hóa truyền thống Trung Quốc coi dục vọng là điều xấu xa nhất trong mọi tội lỗi. Xuyên suốt trong lịch sử Trung Quốc, có vô số câu chuyện cảnh báo về khổ nạn do chấp trước vào dục vọng gây nên và tôi đã ghi lại một trong những câu chuyện đó.

Tôi bảo vợ tôi đưa bản ghi cho Dương Tử Đô và sau đó cả hai vợ chồng cô ấy cùng nhau xem từng chương trình một.

Một hôm, tôi nói với vợ: “Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, là vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua những khó khăn đó như những người đồng đội. Nhiều cuộc ly hôn xảy ra là do mỗi bên không chịu nhượng bộ và nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Em hãy nói với Dương Tử Đô rằng hãy trân trọng hôn nhân của cô ấy và nhẫn nại hơn trước khi chồng cô ấy chìm sâu hơn nữa.”

Không lâu sau, vợ tôi nhận được tin nhắn của Dương Tử Đô: Hai vợ chồng cô ấy đã giải quyết ổn thỏa việc gia đình. Chồng Dương Tử Đô nói rằng một “người đàn ông khôn ngoan” đã giúp đỡ họ và hứa sẽ chăm sóc tốt cho Dương Tử Đô.

Dương Tử Đô thường nói với vợ tôi: “Em thật may mắn! Tình bạn của chị là vô giá đối với em. Chị và chồng chị đã giúp đỡ rất nhiều người.” Vợ tôi trả lời: “Em đã được Sư phụ Lý ban phúc lành. Chính Ngài đã cứu em!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/9/392487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180460.html

Đăng ngày 15-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share