Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2019] Mấy năm gần đây, phần lớn địa bàn tỉnh Liêu Ninh đã trải qua hạn hán liên miên, nông dân không sao cày cấy. Mùa đông năm ngoái, trong vùng chúng tôi không có tuyết rơi, người dân lo rằng mùa xuân cũng sẽ vẫn khô hạn. Quả nhiên, đến thời gian gieo hạt vào mùa xuân, trời vẫn không mưa. Nông dân hết đường xoay sở, ruộng thế này thì trồng trọt thế nào đây?

Đầu mùa hạ trời vẫn không mưa. Nông dân trong vùng chúng tôi trước tình trạng hạn hán như vậy thì chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Nhưng một số người vẫn gieo hạt giống. Mặc dù họ biết rằng nếu trời không mưa thì công sức của họ sẽ đổ xuống sông xuống bể, nhưng không thể để đợi đến mùa khác mà không gieo trồng gì.

Cảm thấy không có lựa chọn nào khác, họ đã gieo hạt giống xuống đất và sẵn sàng cho khả năng mưa xuống và có thành quả để thu hoạch. Họ gieo hạt và hy vọng rằng ông Trời sẽ ban mưa cho họ.

Họ biết rằng cây trồng vẫn có thể sinh trưởng nếu trồng muộn. Vào đầu mùa hè, những người nông dân đó rất hồi hộp trông đợi. Họ phải gieo trồng, hoặc cây sẽ không có thời gian để trưởng thành vào mùa thu. Những người đã gieo hạt lo lắng thấp thỏm.

Một số gia đình rời khỏi quê nhà của họ để cố gắng tìm việc làm ở nơi khác. Có những người không có lựa chọn khác ngoài cầu nguyện ông Trời từ bi và mưa xuống.

Vào đêm 12 tháng 5, trên trời mây đen giăng kín, cuối cùng trời cũng đã mưa. Mưa to cả đêm. Đến sáng, những cánh đồng khô hạn đã đẫm nước. Quả là một trận mưa đến kịp thời. Ngày hôm sau, mọi người trong làng chúng tôi đều tươi cười hân hoan. Một cánh đồng ẩm ướt giữa đợt hạn hán như vậy đúng là một phép màu! Chúng tôi ngay lập tức gieo trồng. Chẳng mấy chốc, cây xanh phủ kín cánh đồng.

Tuy nhiên, những thôn làng tuy chỉ cách chỗ chúng tôi chừng bốn cây số vẫn không có mưa. Chúng tôi trồng cây với niềm tin rằng chúng sẽ trưởng thành vào mùa thu, nhưng các trang trại gần chúng tôi vẫn bị hạn hán.

Tại sao ngôi làng của chúng tôi may mắn có một trận mưa to trong khi các vùng lân cận vẫn khô hạn? Tôi tin rằng đó là vì mọi người ở đây biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Các học viên địa phương ở đây đã giảng chân tướng thấu đáo cho mọi người trong làng về Đại Pháp và người dân ở đấy hiểu rằng cuộc đàn áp và vu khống mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện nhắm vào pháp môn tu luyện này là sai. Hầu như tất cả dân làng ở đây đều ủng hộ Đại Pháp. Họ thích lịch Đại Pháp và hoa sen giấy chúng tôi làm tặng họ. Nhiều ngôi nhà trong làng có treo những đồ vật có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bởi cả làng của chúng tôi rất ủng hộ Đại Pháp, Thần Phật đã bảo hộ bách tính ở đây và ban cho ngôi làng của chúng tôi phúc lành lớn nhất mà một người nông dân có thể hy vọng – mưa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/7/178345.html

Đăng ngày 18-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share