Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2019] Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Có rất nhiều người đã nghe chân tướng và có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, thì Đại Pháp sẽ triển hiện kỳ tích cho người ấy. Dưới đây là vài câu chuyện của những người quanh tôi được phúc báo và được bảo hộ sau khi liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Chồng tôi phục hồi từ thoát vị đĩa đệm thắt lưng

Trước kia chồng tôi từng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng. Mỗi khi bệnh phát tác, anh ấy không thể ra khỏi giường, cơn đau khiến anh ấy bất động. Vì bị đầu độc bởi những tuyên truyền tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), anh ấy từng lý giải sai về Đại Pháp, thậm chí phản đối tôi tu luyện. Tuy nhiên, tôi không từ bỏ anh ấy, vẫn một mực kiên trì giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho anh ấy. Ban đầu anh ấy cự tuyệt không tiếp thu, nhưng dần dần đã từng chút từng chút cải biến thái độ của mình.

Một hôm, bệnh thoát vị đĩa đệm của anh ấy đột nhiên tái phát. Anh ấy đau đến mức không thể ra khỏi giường. Tôi bảo anh ấy: “Anh hãy bình tĩnh và trong tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, chỉ cần anh thành tâm, Sư phụ sẽ giúp anh.” Anh ấy bán tín bán nghi, nhưng vẫn mặc niệm trong tâm. Chỉ nghĩ như vậy và niệm các chữ đó, anh ấy lập tức cảm thấy cơn đau thuyên giảm! Anh ấy rất phấn khởi, vui mừng tiếp tục niệm. Kết quả, anh ấy có thể ra khỏi giường, và không còn đau đớn gì nữa!

Anh ấy cũng bắt đầu đọc sách Đại Pháp và hoàn toàn thay đổi quan niệm. “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Hiện tại chắc hẳn anh chưa đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện, nhưng anh nhất định sẽ làm một người tốt.” Anh ấy nói.

Anh ấy cũng trở nên trung thực hơn. Trong làm ăn kinh doanh, anh ấy trả lại tiền cho người ta khi họ đưa thừa cho anh ấy – đôi khi số tiền thừa lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tệ. Anh ấy cũng không còn bị thoát vị đĩa đệm nữa và trông anh ấy trẻ ra cả chục tuổi.

Hàng xóm và người nhà đắc phúc báo

Cô Linh hàng xóm kém tôi 10 tuổi. Chồng cô ấy là sỹ quan quân đội, và cô ấy là một bà mẹ tại gia. Chúng tôi cùng sống ở cùng một tiểu khu, nhưng chúng tôi ít khi gặp nhau. Một hôm, con trai cô ấy khóc vì bị các bạn ở trường tiểu học bắt nạt. Sau khi tôi an ủi và khuyên bảo, cậu bé đã bình tĩnh trở lại.

Ngày hôm sau, Linh đến cảm ơn tôi. Tôi hỏi cô ấy cảm ơn vì điều gì. Cô ấy bảo rằng mỗi khi con trai cô ấy bị bắt nạt, cậu bé đều khóc rất lâu, khiến cho cô ấy cũng thấy khó chịu. Nhưng lần này, cậu bé bảo với cô rằng mình không ghét những đứa bé đó nữa, mà thay vào đó thấy các bạn ấy thật đáng thương.

Linh muốn tôi chỉ giáo cho bí quyết nuôi dạy trẻ nhỏ. Tôi bảo cô ấy rằng kiến thức của tôi đến từ một cuốn sách. Tôi lấy ra cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, và nói: “Nếu em thấy hứng thú thì hãy xem cuốn sách này. Không cần chị phải nói gì, em tự nhiên sẽ biết được phải giáo dục con cái như thế nào. Kỳ thực, xem xong cuốn sách này thì tự bản thân em sẽ thấy chấn động, cách nhìn nhận vấn đề sẽ phát sinh cải biến, cuộc sống của em sẽ đi đúng hướng hơn và ý nghĩa hơn.” Sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, cô ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp!

Cô tràn đầy hạnh phúc, tích cực và lạc quan. Thời gian đó ngày nào Linh cũng đến nhà tôi và cùng tôi chia sẻ tâm đắc thể hội của mình. Ngộ tính của cô ấy tốt, học Pháp biết đối chiếu với bản thân. Chiểu theo Pháp, cô đã bỏ tính ngồi lê đôi mách, nhiều thói quen không lành mạnh khác, và trở nên vị tha hơn.

Cô từng giấu chồng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Từ khi cô nhận ra rằng đây là chủng hành vi bất chân, cô đã xin lỗi anh ấy. Anh ấy rất nhạc nhiên trước sự thay đổi của vợ mình. Cô ấy bảo với chồng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cô ấy.

Vì muốn thân nhân và họ hàng được hưởng phúc âm của Đại Pháp, nên cô đã trở về quê nhà. Mẹ của Linh mắc bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, gút, và các bệnh khác. Bệnh tật hành hạ khiến bà dễ nổi nóng. Sau khi nghe con gái giới thiệu và giảng chân tướng Đại Pháp, bà mỗi ngày đều mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Càng niệm thân thể càng khỏe mạnh, càng niệm tâm tình càng tốt lên. Không lâu sau bà đã có thể ra khỏi giường vận động, làm việc nhà. Bà năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng đi lại nhanh nhẹn như những phụ nữ trẻ tuổi. Bà không còn cáu gắt nữa, thay vào đó lúc nào cũng vui vẻ lạc quan.

Chị gái của Linh có thể nhìn thấy các linh thể tầng thấp ở không gian khác, điều này khiến cô ấy trường kỳ bị quấy rối. Cô cảm thấy kiệt sức, ăn ngủ không yên. Cô ấy còn từng suy sụp đến mức muốn chết đi cho xong. Sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, chị của Linh cảm thấy cuộc sống có hy vọng. Mỗi khi các linh thể bất hảo xuất hiện, cô ấy sẽ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và chúng liền biến mất. Cô thấy chúng bị co rúm lại, và cứ như vậy cho đến khi tiêu mất hoàn toàn. Từ đó trở đi hoàn cảnh rất thuần tịnh, những thứ bất hảo đó không còn xuất hiện nữa.

Cựu đảng viên hiểu chân tướng Đại Pháp

Một hôm, tôi gặp một ông lão, tôi chào và bắt chuyện với ông. Tôi bảo ông rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn nói với ông về việc đó. Ông cụ bảo tôi rằng ông từng dạy bộ môn Lịch sử đảng ở trường học. Ông cho rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị các thế lực nước ngoài xúi giục chống lại Đảng. Ông muốn thay đổi suy nghĩ của tôi.

Tôi cảm thấy ông là người tốt, chẳng qua là đã bị tuyên truyền tẩy não của Đảng mê hoặc. Tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm để tôi có thể cứu ông ấy. Tôi nói: “Vì bác đã nghiên cứu lịch sử của Đảng Cộng sản, nên hẳn là bác biết rằng thói quen của Đảng là bóp méo, xuyên tạc lịch sử, lấy dối trá và bạo lực để duy trì chính quyền. Những gì bác nghe thấy ở trên truyền thông tuyên truyền về Đại Pháp đều là dối trá. Pháp Luân Công là một quần thể người tu luyện, và người tu luyện không tham dự chính trị, càng không bị bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào lợi dụng. Chúng cháu luôn hành xử chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”, đây là giá trị phổ quát được toàn thế giới thừa nhận, nhưng lại bị ĐCSTQ đàn áp một các vô lý, thậm chí ĐCSTQ còn mổ cướp tạng của các học viên để kiếm lời.”

Ông chăm chú lắng nghe. Đột nhiên tôi để ý thấy khuôn mặt ông thay đổi, biểu lộ ra vẻ thống khổ. Tôi hỏi: “Bác à, bác ổn chứ ạ? Bác có chỗ nào khó chịu à?” Ông cụ nói rằng ông mắc rất nhiều bệnh, và một số bệnh là mãn tính.

Nhìn ông cụ vừa cao vừa gầy này, trong tâm tôi có cảm giác rất thương xót và thực sự muốn giúp ông. Tôi nói với ông: “Bác à, hẳn là hai bác cháu mình có duyên phận. Cháu thấy bác ở bên kia đường và muốn qua nói chuyện với bác. Nhìn bác khổ sở thế này, cháu cũng rất thương tâm. Nếu bác tin cháu, cháu nhất định sẽ có cách giúp bác thoát khỏi thống khổ.”

Tôi bảo ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và chỉ cần ông có chính niệm đối với Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” thì Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp ông. Ông lẳng lặng đứng đó vài phút, và đột nhiên trên gương mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó tôi mới biết là ông cụ đã đứng tại đó niệm mấy chữ mà tôi bảo và Sư phụ đã giúp ông ấy.

Sau đó tôi nói với ông về Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông đã đồng ý thoái Đảng. Chúng tôi vẫy tay chào từ biệt. Dù đã đi một quãng xa, tôi thấy ông vẫn đang vẫy tay với tôi và toàn thân phát ra hào quang.

Người tù nhân được khen thưởng sau khi liễu giải Đại Pháp ở trong trại tạm giam

Tôi cùng một viên khác đã bị báo công an vì giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân. Chúng tôi bị giam trong một trại tạm giam 10 ngày.

Chúng tôi đã nói với người tù nhân về Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới (Đoàn, Đội) của nó, trong đó có bà Vương, người đã ngoài 60 tuổi.

Bà Vương và một học viên khác từng bị nhốt ở một buồng giam khác, sau đó được chuyển tới buồng giam của tôi. Hầu hết tù nhân trong buồng giam chỗ tôi đều đã thoái Đảng.

Người học viên kia bảo tôi rằng bà Vương bị ngộ giải Pháp Luân Đại Pháp rất nặng, và nhắc nhở tôi hãy cẩn trọng. Tôi cảm giác bà ấy rất đáng thương và không muốn từ bỏ bà ấy. Tôi tìm cơ hội để nói chuyện với bà ấy về cuộc bức hại. Bà ấy hỏi tôi một số câu hỏi. Tôi trả lời từng câu một, và bà ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi rất vui mừng vì tôi đã không từ bỏ bà ấy dù bà ấy có biểu hiện bên ngoài “ngoan cố” đến mức nào. Nhiều học viên đã mở đường rất tốt, và tôi chỉ cần làm nốt phần còn lại.

Khi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà ấy cảm thấy một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu. Bà ấy hỏi tôi là chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy vui mừng cho bà ấy, và bảo bà ấy rằng Nhà sáng lập Đại Pháp đã thanh lý thân thể cho bà ấy vì bà ấy thành tâm tin Đại Pháp.

Bà ấy bị bắt giam vì căn phòng bà ấy thuê đột nhiên bị cháy không rõ nguyên nhân. Bà ấy luôn cảm thấy ủy khuất, chán nản và tuyệt vọng. Kể từ khi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày, bà ấy cảm thấy tâm tình rộng mở, cảm thấy có hy vọng vào tương lai và không còn bị suy sụp nữa.

Ở trong trại giam này, tôi chưa từng học thuộc nội quy và quy định của nhà tù, không mặc quần áo tù, và tham dự các lớp học, cũng như không làm theo bất kỳ điều gì mà tù nhân yêu cầu. Lính canh ban đầu rất tức giận, nhưng vì họ thấy không thể động được đến tôi nên họ mặc kệ tôi.

Bà Vương hỏi tôi tại sao lính canh cho phép tôi làm như vậy trong khi ngược đãi các tù nhân khác nếu họ không hợp tác. Tôi nói: “Tôi là người tu luyện Đại Pháp, tôi không hề phạm bất kỳ tội gì và tôi không nên bị đưa vào đây. Họ đang bức hại người tốt, và tôi đang cố gắng ngăn họ phạm tội bằng cách không hợp tác với họ. Họ biết chúng tôi là người tốt, nên họ đã ‘mắt nhắm mắt mở’ với tôi như vậy.”

Bà ấy nói rằng mình cũng không phạm tội gì nên từ giờ bà ấy cũng không tham gia vào những hoạt động của tù nhân nữa. Khi một lính canh lệnh cho mọi người ra ngoài, ai cũng ra ngoại trừ bà Vương và tôi vẫn ở lại trong buồng giam. Lính canh biết tôi không phối hợp nên quát bà ấy mau đi ra ngoài. Bà Vương hỏi tại sao tôi không phải ra ngoài. Lính canh nói tôi được miễn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Vương không hề do dự nói rằng bà ấy cũng là học viên. Lính canh cười và nói: “Được, vậy thì bà ở lại đây.” Tôi thì thầm với bà: “Hoan nghênh!”

Sau đó, bà Vương nói với tôi rất nhiều, và rằng giờ đây bà ấy đã biết là ĐCSTQ đã lừa bà ấy. Bà ấy thấy rằng các học viên chúng tôi đều là người tốt và sau này được thả, nếu có cơ hội bà ấy nhất định sẽ tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/378296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178733.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share