Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2019] Tôi năm nay 85 tuổi, khỏe mạnh vô bệnh, da dẻ sáng sủa hồng hào, và không gặp khó khăn khi đi lại. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không còn sống được đến ngày hôm nay.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã kéo dài sinh mệnh cho tôi.

Khi mới hơn 30 tuổi, tôi đã mắc các loại bệnh tật gồm đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp dạng thấp, bạch cầu giảm, và xơ cứng động mạch.

Tôi đã thử điều trị bằng nhiều cách gồm Tây y, Trung y, khí công và những phương pháp khác, nhưng không có tác dụng. Da tôi đen sạm, các khớp bị đỏ và lạnh, và chức năng nhận thức của tôi cũng kém đi.

Cơ bắp của tôi teo lại và xương bị vẹo. Tôi không thể đụng vào nước lạnh, vào mùa hè tôi phải mặc quần áo ấm của mùa đông.

Cuộc đời tôi vô cùng thống khổ. Tuy nhiên, vào năm 1996, tôi đã may mắn khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Chẳng bao lâu, các chứng bệnh của tôi đều biến mất.

Trong vòng chưa đến ba tháng, các vấn đề sức khỏe đã hành hạ tôi trong hàng thập niên mà thuốc thang và nhiều lần thăm khám bệnh viện không có tác dụng, thì nay đã được chữa lành sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Những vấn đề mới

Cách đây một năm, tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của nghiệp bệnh. Bàn tay phải của tôi sưng lên và tê cứng. Tôi không thể cầm nắm đồ vật, chẳng hạn đũa, và tay tôi cũng không thể cử động co duỗi. Chân cẳng tôi cũng trở nên cứng đờ.

Tôi rất đau khi ngồi đả tọa ở thế song bàn, và không thể ngồi lâu. Là một đệ tử tu luyện đã hơn 20 năm, ngay cả song bàn mà tôi cũng không thể làm được khiến tôi vô cùng thất vọng.

Sau khi tu luyện Đại Pháp một thời gian khá dài, tôi không những không đề cao mà dường như còn lệch sang đường vòng. Lúc đó, tôi không biết rốt cuộc bản thân đã xảy ra sai sót gì.

Tôi bắt đầu bị ngất, tim đập nhanh, đau cổ họng, buồn nôn và ói mửa trầm trọng.

Chỉ số huyết áp tâm thu của tôi là 240, khiến gia đình tôi lo lắng, và họ đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi may mắn khi vào viện kịp lúc.

Sau khi xét nghiệm, bác sĩ nói tôi gặp vấn đề về tạo máu khiến hệ thống thần kinh và các tế bào máu của tôi đã bị ảnh hưởng.

Bác sĩ cũng giải thích rằng các mạch máu trong não tôi có vấn đề, và việc cung cấp máu không đủ. Đó là lý do tại sao tôi bị chóng mặt và ngất xỉu.

Nhưng tôi biết những triệu chứng đó là giả tướng, là khảo nghiệm dành cho tôi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, và tôi không có bệnh. Trong tâm tôi chỉ có Sư phụ và Đại Pháp. Bệnh viện không thể giải quyết các vấn đề của tôi; chỉ có Sư phụ mới có thể giải quyết chúng!

Với chính niệm, một tuần sau tối quyết định xuất viện về nhà.

Ở nhà, tôi không uống cũng không tiêm bất kỳ loại thuốc nào; tôi không còn cảm thấy chóng mặt và bị cao huyết áp nữa. Dĩ nhiên tôi đã không đo huyết áp, nếu không đó sẽ là một chấp trước. Tôi đã không gặp bất kỳ vấn đề nào nữa kể từ đó.

Thể ngộ của tôi là con đường tu luyện của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng và rộng rãi. Chúng có thể rất nhỏ hẹp và khó đi. Gặp khổ nạn là cơ hội rất quý để chúng ta đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực thành đức.

Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ bản thân mắc bệnh. Tôi biết hết thảy mọi triệu chứng đều là giả và là khảo nghiệm để tôi vượt quan.

Một điểm khác là chúng ta cần học Pháp nhiều hơn và tăng cường phát chính niệm. Chính niệm mạnh mẽ đến từ việc đồng hóa với Pháp. Đại Pháp là toàn năng, siêu thường!

Tôi phải hướng nội để tìm ra các chấp trước như tâm oán hận, tự mãn, sợ khổ, chểnh mảng, bất bình, tranh đấu và các tâm khác. Các vấn đề sẽ biến mất nếu các chấp trước ẩn phía sau chúng.

Khi gặp can nhiễu từ cựu thế lực, chúng ta cần phát chính niệm cường đại để tiêu hủy chúng.

Một điểm nữa là chúng ta phải duy trì việc luyện công. Ngay cả khi tay tôi bị suy nhược, thì tôi vẫn kiên trì luyện công hàng ngày.

Là một đệ tử lớn tuổi, tôi rất có tín tâm theo kịp với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và quay trở về ngôi nhà thực sự của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/384282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180569.html

Đăng ngày 26-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share