Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018 và đã chuyển biến từ một người vô thần thành một học viên kiên định. Gia đình tôi cũng được thụ ích nhờ Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và không thể ngừng khóc khi nghĩ đến ơn khổ độ của Sư phụ.

Mẹ chồng tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm. Bà thường bảo với chúng tôi về những chuyển biến tích cực về sức khỏe của bà và hoàn cảnh gia đình. Bà nói tu luyện Đại Pháp là một điều may mắn. Tôi lắng nghe nhưng không phản hồi lại. Tôi không tin vào thần tích mặc dù tôi theo mẹ ruột tín ngưỡng vào Kitô giáo. Tôi có học vấn cao và có hiểu biết nhất định về khoa học, nên đã bỏ ngoài tai những lời mẹ chồng tôi nói và không có thái độ tốt về Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ tôi năm nay 62 tuổi và sống ở một tỉnh khác. Trong hơn 20 năm qua, bà mắc phải nhiều căn bệnh và phải uống thuốc hàng ngày vì bệnh tim mạch vành, viêm cơ tim và viêm dạ dày mãn tính. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2018, khi tôi đang nghỉ thai sản thì mẹ tôi bị khô miệng nghiêm trọng. Bà bị đau lưỡi và loét miệng; khiến bà gặp khó khăn trong ăn uống và phải nghỉ ngơi. Bà đi khám bác sĩ cả Đông y lẫn Tây y, nhưng không thể tìm ra căn nguyên của các chứng bệnh. Mẹ tôi cũng thử uống nhiều thang thuốc Đông y nhưng không có tác dụng.

Tháng 5 năm 2018, mẹ tôi đến thăm tôi và em bé mới sinh. Bà cũng muốn đi gặp nhiều chuyên gia y tế ở tỉnh tôi. Lúc đầu khi bà đến, mặt bà đen sạm và vàng vọt. Tôi thấy buồn và nhanh chóng đưa bà đến khám nhiều bác sĩ nhưng không một ai có thể giúp được bà. Sau đó chúng tôi đi gặp một chuyên gia miễn dịch học, người cho rằng mẹ tôi có thể đã mắc phải căn bệnh gọi là “hội chứng Sjogren.” Ông ấy kê toa cho mẹ tôi năm loại thuốc khác nhau. Tinh thần của mẹ tôi khá hơn và bà cảm thấy có hy vọng, nhưng sau vài ngày uống thuốc, tình trạng sức khỏe của bà vẫn không cải thiện.

Mỗi buổi sáng tôi đều hỏi xem mẹ tôi có thấy đỡ hơn không, nhưng bà luôn trả lời là không. Tôi tìm hiểu thông tin trên mạng Internet và biết rằng hội chứng Sjogren là vô phương cứu chữa. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không cho mẹ tôi biết. Sau khi ở với tôi 10 ngày, mẹ tôi muốn từ bỏ việc điều trị và trở về nhà.

Gia đình chồng tôi nghe nói về tình trạng sức khỏe của mẹ tôi nên đã vội vã đến nhà tôi. Họ muốn mẹ tôi ở lại lâu hơn, và hướng dẫn bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù họ đều biết thái độ của tôi đối với Đại Pháp.

Trong đầu tôi xuất hiện một câu nói: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được mẹ của cô.” Vì thế tôi nói với mẹ: “Mẹ đừng về nhà lúc này. Mẹ nên học Pháp Luân Đại Pháp từ gia đình chồng của con.”

Mẹ tôi là tín đồ Kitô giáo lâu năm, nên lúc đầu bà có chút do dự. Nhưng sau đó bà nhượng bộ và đồng ý tu luyện Đại Pháp.

Đêm đó bà bắt đầu học Pháp. Bà không biết chữ và không thể đọc sách nên chỉ có thể nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Mẹ chồng giúp mẹ tôi học thuộc câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sáng hôm sau mẹ tôi phấn khởi bảo tôi: “Tối hôm qua miệng của mẹ đã có nước bọt, không bị khô nữa và đã ngủ được một mạch đến sáng.” Tôi rất vui mừng. Mẹ tôi chỉ nghe bài giảng của Sư phụ trong một đêm mà đã có kết quả tốt như vậy – thật thần kỳ.

Mẹ tôi tiếp tục lắng nghe các bài giảng của Sư phụ và cũng học các bài công pháp. Bà đã ném đi tất cả các thuốc uống và chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Bà cũng cố gắng hành xử chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Sau sáu tháng, hội chứng Sjogren của bà hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng, khi bà gặp triệu chứng khô miệng, thì chúng tôi hiểu rằng đó có nghĩa là bà cần phải đề cao trong tu luyện.

Mẹ tôi cũng khỏi hẳn các căn bệnh khác, bao gồm bệnh tim mạch vành, các vấn đề về dạ dày, đau lưng và đau chân. Mẹ tôi đã không còn phải uống một viên thuốc nào nữa và thân thể trở nên vô bệnh.

Tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp ngay sau khi mẹ tôi bước vào tu luyện. Với sự háo hức, tôi đã nhanh chóng đọc hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Trong ba ngày đầu, thế giới quan và nhân sinh quan của tôi đã bị tác động mạnh mẽ. Tôi cảm thấy bản thân đã sống trong mê mờ trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù được ăn học nhiều năm, nhưng những tri thức mà tôi đã tích lũy được thực sự không là gì khi nhắc đến Đại Pháp. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng mỹ diệu. Khi luyện bài tĩnh công thiền định, tôi nhìn thấy ký hiệu chữ vạn xuất hiện khắp nơi trên một ngọn núi.

Gia đình tôi nhận thụ ích

Dì tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn đến xương và máu. Các bác sĩ cũng đành bó tay. Biết được kỳ tích đã xảy ra cho mẹ tôi, dì tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, dì bị sốt và nôn mửa. Chúng tôi bảo dì rằng đó chính là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho dì. Sau hai tuần, sức khỏe của dì đã cải biến và bây giờ dì hoàn toàn khỏi bệnh.

Sáu tháng cuối năm ngoái, bà tôi được chẩn đoán mắc phải u nang trong gan. Bà bị suy đa tạng và gần như được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt. Sau khi bà tôi nghe các bài giảng của Sư phụ, các triệu chứng của bà dần dần biến mất và sức khỏe của bà trở lại bình thường.

Cha tôi từng bị viêm dạ dày mãn tính và viêm quanh khớp vai. Cha chồng tôi bị tăng đường huyết và cao huyết áp. Chồng tôi từng bị viêm mũi. Còn tôi thì mắc phải các vấn đề về dạ dày, dị ứng da, v.v. Bây giờ, cả nhà tôi đã khỏi các chứng bệnh mà không cần điều trị. Nhiều người thân họ hàng của tôi cũng có những câu chuyện tương tự. Mọi người trong gia đình tôi đều chứng kiến uy lực của Đại Pháp khi họ bắt đầu tu luyện.

Tất cả các chứng bệnh trên đều là bệnh nặng mà cả nhà tôi đã mắc phải. Chúng tôi đã không biết làm sao để thân thể khỏe mạnh trở lại. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, niềm vui đã quay trở lại trong ngôi nhà của chúng tôi. Với tôi, rõ ràng là không ai trong chúng tôi có thể sống đến ngày hôm nay nếu không có Đại Pháp. Chỉ bằng cách tiếp tục tu luyện tinh tấn thì chúng tôi mới có thể báo đáp ân Sư.

Cải biến trong công việc

Tu luyện Đại Pháp không chỉ giúp tôi có được thân thể khỏe mạnh, mà còn cải biến hoàn cảnh môi trường công tác của tôi. Trước đây tôi dốc toàn lực cho công việc và luôn mong sẽ được thăng chức và kiếm thật nhiều tiền. Mặc dù tôi làm việc tận tụy, nhưng vị trí và thu nhập của tôi chỉ ở mức trung bình. Sau khi đắc Pháp, tôi nhận ra trước đây mình đã sai. Cuối cùng, tôi hoàn toàn minh bạch rằng danh tiếng và của cải của một người đều được giao hoán với “đức” của người ấy, chứ không phải đạt được bằng nỗ lực. Tôi cũng nhận ra rằng xã hội người thường là nơi để tu luyện, chứ không phải là đích đến cuối cùng của sinh mệnh. Chúng ta đến thế gian và nên dùng môi trường tu luyện này để tống khứ tất cả các chấp trước và quay trở về bản tính tiên thiên của mình.

Nếu chúng ta tiếp tục phạm phải điều xấu và tích tụ nghiệp lực, thì chúng ta sẽ mãi rớt vào vòng luân hồi. Vậy nên, tôi tu luyện chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và không còn quan tâm đến mất và được nữa. Khi tôi loại bỏ các chấp trước người thường, thì sự nghiệp của tôi thăng tiến và thu nhập tăng lên. Đây là phúc báo mà tôi đắc được từ việc tu luyện Đại Pháp.

Tôi tiếc vì mình đã không bước vào tu luyện Đại Pháp sớm hơn. Tuy vậy tôi cảm thấy may mắn khi cuối cùng tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp – điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/392703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/28/180517.html

Đăng ngày 17-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share