Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-09-2019] Anh trai tôi đã đưa vợ của anh ấy đi khám bệnh ở Bắc Kinh. Chị dâu của tôi bị chẩn đoán ung thư gan và vùng bụng. Bác sỹ yêu cầu làm phẫu thuật. Vợ chồng anh chị đã qua nhà chúng tôi ở, và tôi đã nhân cơ hội này dạy chị dâu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh trai tôi cũng luyện theo.

Sáng hôm sau anh bảo chúng tôi rằng anh bị tiêu chảy cả đêm và lấy thuốc cho anh ấy uống. Tôi bảo anh rằng đó là Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) đã thanh lý thân thể cho anh. Và anh ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh viêm đường ruột đã gây phiền phức cho anh ấy trong hơn 10 năm qua mà không cần uống thuốc.

Một tuần sau, anh chị quay trở về Cáp Nhĩ Tân. Bác sỹ ở đó nói rằng khối u của chị dâu tôi quá lớn để có thể phẫu thuật, và khuyên chúng tôi trước hết cần hóa trị liệu cho chị. Sau hai lần điều trị hóa liệu, chị ấy đã phải ngừng lại vì cơ thể chị không chịu nổi tác dụng phụ của nó.

Chị về nhà và kiên trì hàng ngày luyện các bài công pháp của Pháp Luận Đại Pháp. Ban đầu chị phải nằm để luyện, sau đó ngồi luyện, và cuối cùng đã có thể đứng để luyện công. Khối u của chị ấy dần nhỏ lại và chị có thể đi lại và chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Mùa hè năm đó khi tôi gặp lại chị, chị đã hoàn toàn phục hồi, có thể làm mọi việc, sắc mặt hồng hào.

Hai cháu trai của tôi một đứa lên tám và một đứa 18 tháng tuổi. Khi về thăm quê, chúng tôi đã mua kẹo để làm quà. Khi đến nhà, chúng tôi đã đưa cho cháu lớn một túi kẹo, và khi chúng tôi không để ý, cháu lớn đã đưa một ít cho em. Cậu bé lên cơn ho và chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra cháu đã nuốt kẹo và bị nghẹn.

Tôi liền bế ngược cháu lên và vỗ vào lưng cháu. Ba viên kẹo đã rớt ra khỏi miệng nhưng cháu bé vẫn tái mét và không thở được. Mẹ của cháu muốn đưa cháu đến bệnh viện. Một lần nữa tôi lại dốc ngược cháu và vỗ vỗ vào lưng cháu. Lúc này, tôi nhớ ra rằng mình là một đệ tử Đại Pháp và liền hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Xin Sư phụ cứu cháu của con.” Cháu bé liền nhổ ra một miếng kẹo khác, và bắt đầu òa khóc.

Khoảnh khắc đó chúng tôi nhìn nhau không thốt lên lời, cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng cháu trai của con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/393860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/18/180377.html

Đăng ngày 30-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share