Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 18-8-2019] Đoạn thời gian gần đây, mỗi ngày tôi lên mạng đều rất chú ý đến hình thế ở Hồng Kông. Tôi xem hình thế có biến hóa thế nào, xem nó có phát triển theo hướng dân chủ và có lợi cho người dân hay không. Sau khi tôi thấy vô số những lừa dối và uy hiếp bạo lực của ác đảng và tin tức chuẩn bị trấn áp tàn khốc người dân Hồng Kông thì tôi cảm thấy rất thất vọng và lo lắng cho người dân Hồng Kông.

Hôm qua, tôi cảm thấy nội tâm có một chủng bất lực, tiêu trầm và những thứ rất khó chịu. Tôi phát chính niệm cũng không thanh tỉnh. Trong trạng thái này, tôi không thể không hướng nội tìm bản thân. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện bản thân mình đã bị dẫn động quá mạnh bởi biến hóa hình thế xã hội người thường về sự việc diễn ra ở Hồng Kông.

Tôi thấy trong nội tâm mình mong đợi cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông sẽ trở thành bước ngoặt cho Trung Quốc chuyển biến hướng theo dân chủ. Trong tâm tôi che giấu kỳ vọng vào người đương quyền của ác đảng … Phía sau những nhân tâm này chính là chấp trước vào thời gian Chính Pháp, chấp trước Chính Pháp năm nay kết thúc. Tôi hy vọng có thể thấy được “manh mối” phải kết thúc từ trong những hình thế xã hội người thường trọng đại này.

Tuy nhiên, mong đợi và kỳ vọng vào nhân tâm chỉ mang lại thất vọng. Tôi phát hiện sự thất vọng đối với người đương quyền của ác đảng là vì trong tâm tôi vẫn nhất mực chưa có buông bỏ đối với huyễn tưởng này. Tôi nhìn thấy bản thân vẫn luôn chưa triệt để buông bỏ tâm ỷ lại vào người thường, cho dù đó là đối với người đương quyền của ác đảng hay là đối với người thường thuộc vào lực lượng chính nghĩa ở quốc tế. Hình thế không tốt như bản thân kỳ vọng thì nhân tâm sẽ cảm thấy bất lực và tiêu trầm. Tại vấn đề này, tôi không chỉ bị hình thế xã hội người thường dẫn động quá mạnh mà căn bản còn đặt bản thân mình ở góc độ người thường. Hiện thực ở xã hội người thường sẽ làm cho người thường cảm thấy ác đảng quá mạnh, còn lực lượng chính thì chịu bó tay bất lực.

Tôi phát hiện rằng bản thân mình quá chú ý đến sự việc này chính là một chủng chấp trước. Kỳ thực những việc đại sự đều là Thần đang an bài. Trong an bài của Thần, những việc này nhất định sẽ trở thành những việc xấu, việc bại hoại của ác đảng bất kể là ác đảng Trung Cộng nhất thời điên cuồng, khí thế huyên náo thế nào thì bất quá chỉ là để “biểu diễn”. Từ đó có lợi cho việc để toàn thế giới nhìn rõ sự tà ác, tàn bạo, thực chất tội ác lừa dối của ác đảng qua những sự tình này, làm cho càng nhiều người thanh tỉnh, đắc cứu. Hết thảy căn bản là không cần chúng ta phải để tâm và lo lắng.

Chúng ta làm đệ tử Đại Pháp mang theo nhân tố ở phía sau và năng lượng rất lớn. Nếu như nhiều người chúng ta đều dùng nhân tâm đối đãi những việc này thì không chỉ bản thân mình bị mê hoặc và dụ dỗ, mà còn có thể tạo thành can nhiễu với an bài của Thần, khiến cựu thế lực tìm được lý do làm đảo loạn, gây bất lợi cho việc cứu nhiều chúng sinh hơn.

Sau khi minh bạch những đạo lý này, tôi chính niệm thanh trừ những nhân tâm như tâm ỷ lại và các loại tư duy phụ diện. Vật chất làm cho tôi thấy khó chịu đã rất mau tiêu mất. Tôi tĩnh tĩnh học thuộc Pháp, trong tâm tràn ngập sự tường hòa, bình tĩnh, thân thể được bao bọc trong năng lượng lớn mạnh; khái niệm về tu luyện cũng mãnh liệt và rõ ràng minh bạch. Tôi cảm thấy các chủng hình thế ở thế gian cách ly với tôi một khoảng thật xa, căn bản là không cần tôi quản và cũng không có quan hệ gì với tôi. Ác đảng xấu ác và nhỏ bé đến thế, những người không nguyện vứt bỏ ác đảng đáng thương và tội nghiệp đến thế. Hết thảy sinh mệnh đều phải lựa chọn giữa thiện và ác. Ai lựa chọn gì thì chính là lựa chọn của bản thân họ. Ai đặt bản thân ở vị trí nào thì tự có tiêu chuẩn đo lường biểu hiện dựa trên Đại Pháp và Chính Pháp. Chúng ta không nên lại chấp trước vào đó nữa, đã đến lúc vứt bỏ triệt để.

Tôi nghĩ điều chúng ta cần chính là làm tốt ba việc Sư phụ an bài. Trên mạng có đăng hình thế xã hội thế nào thì chúng ta liễu giải chúng, không để nó trong tâm, căn bản là không vướng mắc vào đó. Kỳ thực là một đệ tử Đại Pháp nếu chúng ta có điều kiện lên mạng thì chỉ nên xem nhiều bài chia sẻ trên mạng Minh Huệ.

Tôi nhớ đến “Thông tri kêu gọi gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc lần thứ 16” trên mạng Minh Huệ có nói: “Tu luyện Chính Pháp của đệ tử Đại Pháp đã đi qua 20 năm. Nhân dịp 20 năm phản bức hại, giảng chân tướng, chúng ta có thể tĩnh tâm xuống, nhìn lại hành trình tu luyện và hoàn thành sứ mệnh của bản thân tính tới ngày hôm nay. Mong các đồng tu Đại Lục viết ra những trải nghiệm về việc đột phá quan niệm của con người, không bị quan niệm biến dị dẫn động, dĩ Pháp vi sư, từng bước từng bước trên hành trình trở về, để cùng mọi người tỷ học tỷ tu, giúp nhiều đồng tu hơn nữa bước đi thật tốt con đường tu luyện cuối cùng này.”

Tôi nghĩ trước mắt điều quan trọng nhất là chúng ta không để bị bất cứ biến hóa hình thế xã hội người thường nào dẫn động, tĩnh tâm xuống mà hoàn thành việc viết bài chia sẻ tham dự Pháp hội Trung Quốc lần thứ 16. Đó chính là phối hợp với an bài tiến trình Sư phụ chính Pháp, giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh, hướng về viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179154.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share