Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Luân Đôn

[MINH HUỆ 02-09-2019] Sau khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2019 tại Luân Đôn vào ngày 31 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đã tham gia các hoạt động được tổ chức tại các công trình nổi tiếng ở trung tâm thành phố Luân Đôn để giới thiệu môn tu luyện này cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.

Dưới đây là báo cáo về một số hoạt động ở trung tâm thành phố Luân Đôn: tại Quảng trường Trafalgar, trước Văn phòng Chính phủ Anh tại số 10 đường Downing, gần Bảo tàng Anh và tại Quảng trường Leicester. Cả người dân Luân Đôn lẫn du khách đã quan tâm và dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường bày tỏ sự kinh hoàng về điều tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và sẵn sàng ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền này.

5bd36f9396a5ed4734cbedfac1fac26e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tọa thiền tại Quảng trường Trafalgar vào ngày 1 tháng 9 năm 2019

2a767fb903fe824c1bb8c1c506bbcc77.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công bên ngoài Bảo tàng Anh, ngày 1 tháng 9 năm 2019.

Sự ủng hộ của công chúng

3d13bf71651dd6378c1f8e1145ed3fe0.jpg

Du khách ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Quảng trường Trafalgar .

Cô Borget, một chuyên gia công nghệ thông tin, đã dừng lại trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công khi cô đi qua số 10 đường Downing vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Cô đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng cuộc đàn áp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của chính quyền Trung Quốc là rất đáng lo ngại. Cô nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã cho chúng tôi biết thông tin này vì đây là một vấn đề hết sức quan trọng.”

bcb3f8d50e3a4200a75660d39efa7bed.jpg

Một nhóm sinh viên Ý thử luyện các bài công pháp.

39164953d6e655c57871003208fd766d.jpg

Ông Coner ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Anh và cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt thảm kịch ở Trung Quốc.

Ông Coner là một thợ mộc thường xuyên đến Luân Đôn. Ấn tượng trước [cảnh tượng] tọa thiền ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Trafalgar, ông đã dùng điện thoại chụp một bức ảnh và sau đó ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông nhận xét rằng ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nói ông tin việc phơi bày nó là rất quan trọng.

0406f6b0ddb0025b8fcfcbfe984be4ca.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 đường Downing.

Ông Philip đến từ Liechtenstein cho biết ông thấy kinh hoàng trước những ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng. Ông nhận xét rằng các học viên chỉ muốn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bằng cách hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Vậy mà, họ đã bị đối xử rất tệ,” ông vừa ký bản kiến nghị vừa nói: “Tôi chúc các bạn thành công.”

Người dân Trung Quốc tìm hiểu chân tướng

Vì tò mò, một số người dân và du khách Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên. Hai người đàn ông đến từ Trung Quốc hiện đang làm việc tại Anh đã tham gia luyện các bài công pháp cùng các học viên. Một người học bài tọa thiền trong khi người còn lại, giới thiệu là họ Lý, chụp ảnh. Một học viên giải thích cho họ về việc ĐCSTQ đã hãm hại người dân Trung Quốc vô tội trong nhiều chiến dịch chính trị, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra. Ông Lý đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong – một trong những tổ chức liên đới của ĐCSTQ – còn người kia cho hay ông cũng đã thoái từ trước rồi.

Ông Thiệu, một chủ cửa hàng, cho biết ông đã từng nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc nhưng không biết nhiều. Một học viên trò chuyện với ông một lúc lâu và giải thích rằng các học viên đang phải chịu đựng tra tấn dã man chỉ vì đức tin của họ, bao gồm cả việc bị giết hại để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Người học viên đó nói với ông Thiệu rằng ĐCSTQ phải chịu báo ứng vì những việc làm xấu của nó, và các thành viên của Đảng cũng phải chịu hậu quả. Ông Thiệu gật đầu và đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản.

7da199f3b6d05711daa05e53dbe4d09f.jpg

Một nhóm thanh niên Trung Quốc nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Công.

Phía trước Văn phòng Chính phủ Anh tại số 10 đường Downing, có một nhóm du khách trẻ người Trung Quốc chào hỏi hai học viên phương Tây. Nhóm thanh niên này đã chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích về lợi ích của Pháp Luân Công và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Sau đó, họ tiếp tục đọc các áp phích về Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, họ mỉm cười và cảm ơn các học viên. Một số người đã đồng ý khi được hỏi liệu họ có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay không.

Tại Quảng trường Trafalgar, hai người phụ nữ Trung Quốc đã dừng lại rất lâu để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một người trong số họ cho biết cô bị thu hút bởi cảnh tượng này, vì trước đây cô chưa bao giờ trông thấy điều gì giống như vậy. Một học viên đã nói chuyện với họ về bản chất của những tuyên truyền thù hận về Pháp Luân Công của ĐCSTQ và cũng nói cho họ biết cách vượt tường lửa của Trung Quốc để truy cập thông tin ở nước ngoài. Hai người phụ nữ đọc các tài liệu mà người học viên đưa cho và nói rằng họ sẽ tải phần mềm để truy cập thông tin không bị kiểm duyệt.

Ông Phó, đang làm việc tại Anh, cũng dừng lại một lúc lâu ở Quảng trường Trafalgar. Đầu tiên, ông xem nhóm học viên tọa thiền và sau đó lắng nghe màn biểu diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo. Ông đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và đặt một số câu hỏi. Ông nhận xét: “Theo như tôi thấy, các học viên là những người tốt và ôn hòa. Và tôi thích được ở đây.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179170.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share