Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Brussels

[MINH HUỆ 20-08-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Bỉ đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Brussels để giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đọc các bảng trưng bày thông tin và hỏi han về cuộc bức hại. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích và ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại này.

562e737526085ffa8418d10379434b21.jpg

Người qua đường tại Trung tâm thành phố Brussels ký bản kiến nghị để phản đối nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

646077318e7f87a73f96cff2a0be5bba.jpg

cb7681cabc18e2351a49d8be67d69396.jpg

Các học viên giải đáp các câu hỏi về Pháp Luân Công

Cảm ơn các học viên vì đã chiến đấu cho nhân loại

Hai vợ chồng ông Thomson đã ký tên vào bản kiến nghị để phản đối nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Ông đã biết về cuộc bức hại này thông qua các sự kiện tương tự mà ông đã từng thấy ở Brussels và Washington DC. Ông cũng đã xem một buổi biểu diễn Shen Yun ở Paris, trong đó có một màn múa liên quan đến Pháp Luân Công. Ông cho biết buổi biểu diễn Shen Yun đó đã để lại cho ông một ấn tượng sâu sắc khó phai về môn tu luyện thiền định ôn hòa này.

Ông Thomson nói rằng ông rất đau lòng khi nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Ông cảm thấy các học viên pháp môn này không giống như các tù nhân khác vốn bị bắt vì phạm tội, họ là những người tốt và không đáng bị giam giữ trong tù. Ông cũng bày tỏ sự quan ngại cho cảnh ngộ của người dân Trung Quốc, vì ông tin rằng chính quyền cộng sản có thể dùng các thủ đoạn tàn bạo để tiêu diệt bất cứ ai chống lại họ. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc phản bức hại. Ông nói: “Các bạn không chỉ đấu tranh cho chính các bạn. Các bạn còn đang đấu tranh cho nhân loại.”

Tiếng nói hỗ trợ từ cộng đồng

Cô Valentina là một phụ nữ đến từ Ukraine, vốn từng là một quốc gia cộng sản. Cô tin rằng chính quyền cộng sản này hoàn toàn có thể thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và bán chúng để kiếm lời. Cô đã ký bản kiến nghị để chấm dứt sự tàn bạo này.

Một phụ nữ trung niên người Bỉ đã bước tới gặp một học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Khi được kể về cuộc bức hại tàn bạo xảy ra ở Trung Quốc, cô đã hỏi liệu cô có thể làm gì để trợ giúp chấm dứt nó. Cô đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình và nói: “Mọi người nên biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra trên thế giới. Chúng ta phải tìm kiếm chân lý để trở thành những người tự do.” Trước khi rời đi, cô đã nhận các tài liệu thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Mehgi đã xem qua các tài liệu trên bàn thông tin Pháp Luân Công. Anh đã ký bản kiến nghị để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Sau đó, anh chia sẻ rằng bốn năm trước, anh từng bị bệnh dạ dày nghiêm trọng và đã học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Brussels. Anh cho biết anh cảm thấy rất dễ chịu khi luyện các bài công pháp, nhưng vào thời điểm đó, anh đã không thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Giờ đây tuy đã phục hồi sau mọi bệnh tật, anh Mehgi vẫn muốn luyện lại các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/20/391705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/25/179040.html

Đăng ngày 27-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share