Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Toronto

[MINH HUỆ 19-08-2019] Ngày 17 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tổ chức một hoạt động ở khu vực trung tâm thành phố để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã căng biểu ngữ tại 27 giao lộ và phổ biến thông tin cho người qua đường về cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm của ĐCSTQ. Nhiều người đi bộ đã nhận tờ rơi của họ và ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm phản đối cuộc bức hại này.

Sự kiện này do một nhóm các học viên trẻ tuổi lên kế hoạch và tổ chức. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, họ vẫn còn là những đứa trẻ. Giờ đây họ đã trưởng thành và bắt đầu gánh vác trách nhiệm nâng cao nhận thức để giúp giảm thiểu sự bức hại ở Trung Quốc.

23175dc5a183b741c9fce121c7e13e32.jpg

a4dc049c6aa12beb1844b813dc97d501.jpg

fa32160dd8fd2cf737f5977332f11806.jpg

f3de993d7bf80b358974e34a41db9ec9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi căng biểu ngữ ở trung tâm thành phố Toronto

b09700a9fb1f3556944551e71c02e79a.jpg

417c50a7806514b4afda0e046e7a7384.jpg

2866d7b72893314f49de7d2616fd4114.jpg

a1f8ad35ebda60de6d41f7e2318eecd3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại

‘Tôi ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công’

586ad065b06be0679afd5e3a5953e741.jpg

Ông Kevin Stalls ký một tấm bưu thiếp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Kevin Stalls là người Canada hiện đang làm việc tại Úc. Ông đã trò chuyện cùng một học viên trong gần một tiếng đồng hồ. “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công hơn 10 năm trước”, ông cho biết. “Vào thời điểm đó, hai luật sư người Canada [luật sư nhân quyền David Matas và cựu nghị sỹ, cựu Quốc vụ khanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương David Kilgour] đã công bố một báo cáo về cuộc điều tra độc lập của họ về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi biết rất rõ điều này và tôi cũng đã và đang hỗ trợ việc phản bức hại của các học viên.”

Ông nói ông cũng biết về cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada, người đã bị từ chối cấp visa tới Trung Quốc để tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới vì đã lên tiếng phản đối những ngược đãi nhân quyền của Trung Quốc.

Ông Stalls đã tuyên dương sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và ký một tấm bưu thiếp gửi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada để kêu gọi ông ấy trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Sinh viên Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ khuyên người thân của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Nhiều người đi bộ đã dừng chân để trú mưa trong khi diễn ra sự kiện. Trong đó có hai sinh viên Trung Quốc đã dừng lại để nghe một học viên giải thích. Họ bày tỏ sự cảm kích sau khi người học viên giúp họ thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Đội Thiếu niên Tiền phong. Một trong những sinh viên đó nói: “Chúng tôi sẽ khuyên người thân của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

“ĐCSTQ chẳng khác gì Đức Quốc xã”

adfc41b7af11cbe880ad2ce1d649220d.jpg

Ông Michael ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên

Ông Michael lấy một tờ thông tin từ một học viên và nói: “Tôi từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.” Sau đó, ông hỏi người học viên này: “Tại sao các học viên Pháp Luân Công lại bị cầm tù?“

Một học viên đã giải thích rằng một người thân trong gia đình anh đã bị bắt chỉ vì phân phát tờ rơi trên đường ở Trung Quốc, hoàn toàn giống như những gì các học viên trẻ tuổi đang làm ở Toronto. Người thân này sau đó đã bị tống giam trong một trại lao động cưỡng bức.

Ông Michael sửng sốt: “Không thể tin được! Nó có giống như Đức Quốc xã và Chủ nghĩa Phát xít ở Nhật Bản trong Thế chiến Thứ II không?! Nhưng giờ là năm 2019, thế kỷ 21 rồi. Thật khó mà tin được khi những điều như thế lại đang xảy ra trên thế giới này.”

Ông cho hay mọi người cần có tự do tín ngưỡng và chính quyền không nên cản trở. Ông nói ông ủng hộ việc phản bức hại của các học viên.

472ae2758a9436b5753e55511171e083.jpg

Anh Bryan ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên

Du khách Vương quốc Anh: Các học viên Pháp Luân Công đáng được quyền tự do tín ngưỡng

4cd2828c00ffa6ac8f4e0f5f1aee2d47.jpg

Bà Rosemarie Lawrence, một du khách đến từ Vương quốc Anh, cho biết các học viên Pháp Luân Công đáng được quyền tự do tín ngưỡng

Bà Rosemarie Lawrence, một du khách đến từ Vương quốc Anh, khi đi ngang qua đã dừng lại để nói với các học viên: “Tôi đã xem một [đoạn] giới thiệu về Pháp Luân Công trên tivi. Tôi biết đây là một môn tập tốt. Nhưng ở Trung Quốc, ĐCSTQ lại phân biệt đối xử và bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Bà tiếp tục: “Các học viên Pháp Luân Công đáng được quyền tự do tín ngưỡng. Họ không đáng bị bức hại và phân biệt đối xử.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/23/179022.html

Đăng ngày 24-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share