Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Slovakia

[MINH HUỆ 22-07-2019] Ngày 18 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava ghi dấu 20 năm từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc.

Ông Ondrej Dostál và ông Peter Osusky, Phó Chủ tịch Nghị viện Cộng hòa Slovak, ông Zuzana Aufrichtova, Quận trưởng Quận Bratislava cổ (Bratislava-Old Town) và các học viên Pháp Luân Công đã phát biểu tại sự kiện này.

7adb3be2aee2aed409c86f503b08cfee.jpg

973dfd09a5b8948906eea85881cea045.jpg

Ông Peter Osusky

Ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công Slovakia, đã đề cập trong phần giới thiệu của mình: “Thật đáng buồn là kể từ năm 1999, khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc đã bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện gồm thiền định và các bài công pháp dựa trên đạo lý truyền thống Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Đã 20 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong cuộc bức hại này, nhiều người đã bị bắt giữ vô lý, bị tra tấn, bị cầm tù và thường mất đi mạng sống của mình.”

Ông Tatarko cũng đề cập đến những sự việc đáng lo ngại được tiết lộ bởi ông David Kilgour và ông David Matas trong báo cáo năm 2006 của họ: “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”. Báo cáo nêu rằng, hàng năm, ở Trung Quốc có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng với nguồn tạng không thể lý giải được là từ đâu. Các cuộc điều tra của họ cho thấy lời giải thích đáng tin duy nhất là người ta đã sử dụng các học viên Pháp Luân Công làm nguồn tạng cho những ca cấy ghép này.

Kết lại, ông Tatarko bày tỏ hy vọng rằng cái chết của những người này – và không chỉ mình họ, mà cả những nạn nhân khác của chính quyền cộng sản – sẽ không vô ích. Và ngày hôm nay, qua cái chết của họ, mọi người có thể nhận ra sự tàn ác ẩn sau hệ tư tưởng cộng sản.

Trong bài phát biểu của mình, ông Peter Osusky, Nghị sỹ Cộng hòa Slovak, nói ông quen một số thành viên của Pháp Luân Công và có rất ít nhóm trên thế giới sống chân thật và đức hạnh như họ. Ông cho hay ông thấy cần phải sát cánh cùng nhóm người này. Ông Osusky kết thúc bài phát biểu bằng câu nói: “Chính vì vậy, những người tốt sẽ có trách nhiệm đứng bên các bạn, giống như các bạn đứng lên vì những nạn nhân của cuộc bức hại. Tôi sẽ luôn có mặt tại đây chừng nào chân tôi còn dẻo, mắt tôi còn sáng, luôn là như vậy.”

95f09727724a8e43c232ca8a475e03c4.jpg

Ông Ondrej Dostal

Ông Ondrej Dostal, Nghị sỹ Cộng hòa Slovak đề cập trong bài phát biểu của mình, rằng ông ở đây để kỷ niệm 20 năm từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc. Ông cho hay: “Ở Trung Quốc có những sự việc đáng kinh ngạc, vốn không nên xảy ra trong thế kỷ 21 này.”

Ông đề cao hành động của tân tổng thống Slovakia, ông Zuzana Čaputová, người đã lên án hành vi vi phạm nhân quyền tại cuộc họp với bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc và nói chúng ta hy vọng các đại diện của chúng ta cũng có thái độ như vậy.

Cuối cùng, ông Dostal nói thêm rằng ông hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt và ông sẽ được gặp các học viên Pháp Luân Công vào những dịp khác.

Ông Renáta Kaščáková, Nghị sỹ Cộng hòa Slovak, tuy không thể đến tham dự sự kiện nhưng đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc với nội dung: “Tôi tiếp thêm tiếng nói của mình để thể hiện sự cảm thông với những người phải chịu đựng bức hại và thống khổ chỉ vì đức tin của họ. Những lời chứng về sự đối xử thô bạo, vô nhân đạo đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, việc họ bị giam cầm, bị tra tấn và đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng không tự nguyện để kiếm lời, khiến tôi không thể thờ ơ. Những điều này chỉ ra một tội ác rõ ràng và kéo dài, ngoài việc được thực hiện một cách chủ ý, thậm chí là có sự tham gia của các thành viên Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đang trở thành một thủ đoạn hết sức tàn ác trên quy mô toàn cầu. Đó cũng là lý do tại sao tôi đánh giá cao tất cả những hành động ​​nhằm phơi bày và ngăn chặn nó.”

S kin tiếp tc vi li kêu gi trả t do cho các hc viên Pháp Luân Công được phát sóng toàn thi gian

39ea41b078e4acec3b3f499d1354505c.jpg

Các nhà báo và phóng viên truyền hình đưa tin v s kin

Sự kiện này có sự tham gia của đài truyền hình quốc gia (JOJ), và tin tức về sự kiện đã được phát sóng trong mục bản tin buổi tối hàng ngày. Một nhà báo từ tạp chí địa phương Tyzden cũng tham dự sự kiện và đã viết một bài báo đã được đăng trên trang mạng xã hội của tờ tạp chí.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178542.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share