Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2019] Một cư dân huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị giam giữ hai tháng tại Trại tạm giam Thành phố Bảo Định vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Gia đình bà Đổng Diễm Quân đã ba lần tới trại tạm giam, nhưng chưa một lần được gặp bà. Hiện bà Đổng đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát gửi hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát huyện.

Bà Đổng bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 trong “Chiến dịch 100 ngày” của cảnh sát nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc. Bảy học viên khác ở huyện Lai Thủy cũng bị bắt giữ trong ngày hôm đó.

Vụ bắt giữ bà Đổng xảy ra không lâu sau khi hai viên chức chính quyền tới gặp bà vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Họ đã đưa ra nhiều câu hỏi và chụp hình bà, với lý do là họ đang làm công tác “xóa đói giảm nghèo.”

Sau đó, bà Đổng biết rằng có 15 học viên Pháp Luân Công khác ở trấn Thạc Đình, huyện Lai Thủy cũng bị các viên chức chính quyền ‘ghé thăm’ trong ngày hôm đó. Họ hỏi thông tin cá nhân của các học viên, và cũng viện lý do đang làm nhiệm vụ “xóa đói giảm nghèo”.

Ngay khi bà Đổng nghi ngờ về mục đích đến nhà của các viên chức đó, hơn mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà vào ngày 12 tháng 4 năm 2019. Họ lục soát nơi ở của bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan, cũng như bảy máy in và ba máy tính mà bà sử dụng để in tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Khi cảnh sát lục soát nhà bà, họ đã hai lần gọi điện về đồn công an yêu cầu chi viện. Thêm hai toán công an nhanh chóng kéo tới, tổng cộng hơn 30 người. Nhà của bà bị bao vây bởi năm chiếc xe cảnh sát.

Ngày hôm sau, bà Đổng bị đưa tới trại tạm giam địa phương. Một cảnh sát đã uy hiếp bà: “Giờ thì bà không cần phải nghĩ cách để thoát khỏi đây làm gì.”

Việc bà Đổng bị bắt và giam giữ đã khiến gia đình bà thống khổ cực độ. Chồng bà, ông Lưu Xuân Ngọc sức khỏe yếu kém đang cần bà chăm sóc. Con trai cả của bà thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu và việc làm ăn buôn bán của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đây là lần thứ tám bà Đổng bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong những lần bắt giữ trước đó, bà từng bị tẩy não cường độ cao và đánh đập tàn bạo. Cảnh sát quất bà, tát vào mặt bà, trói bà lên, và bắt bà quỳ gối trong nhiều giờ đồng hồ.

Khi bà Đổng tuyệt thực để phản đối bức hại, cảnh sát đã giẫm lên đầu bà và bức thực bà bằng muối.

Trong khi bà Đổng và chồng bà là ông Lưu bị giam giữ, ba người con của họ buộc phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Điều này khiến họ gặp khó khăn khi sau này tìm việc làm.

Năm 2007, sau khi bà Đổng bị bắt và kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức, ông Lưu buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Bí thư đảng ở địa phương, Lưu Bồi Phó, thường đứng bên ngoài nhà bà Đổng để thám thính xem liệu chồng bà đã về nhà hay chưa. Ông ta cũng đe dọa người mẹ già ngoài 70 tuổi của ông Lưu, rằng ông ta sẽ bắt giữ con trai bà ngay khi ông trở về nhà.

Hai vợ chồng này lại bị sách nhiễu trong “Chiến dịch gõ cửa” vào năm 2017.

Bài liên quan:

Huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc: 8 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày trong Chiến dịch 100 ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/6/388294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178265.html

Đăng ngày 04-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share