Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2019] Một giáo viên về hưu 68 tuổi đang đợi phán quyết sau một phiên tòa trực tuyến diễn ra vào tháng 3 năm 2019 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, bà Trương Thục Mẫn, một cư dân thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày trong Trại tạm giam Thành phố Lai Châu, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Yên Đài vào ngày 22 tháng 12. Trại tạm giam đã tước quyền thăm nom của gia đình bà, và không nhận quần áo mà con gái bà gửi cho bà.

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Tòa án Lai Châu đã mở phiên tòa trực tuyến (teleconferenced trial) xét xử bà Trương thông qua cuộc gọi video ở trong trại tạm giam. Bà đã tự biện hộ và chỉ ra rằng bà không hề vi phạm bất kỳ một điều luật nào khi kiên định đức tin của mình. Trong toàn bộ phiên xét xử, thẩm phán không nói một lời nào vì đuối lý.

Gia đình bà Trương đã tham dự phiên xét xử ở Lai Châu, nơi cách trại tạm giam Yên Đài hơn 160 km. Cuối phiên tòa, họ được đến gần màn hình để bà Trương có thể nhìn rõ họ hơn. Nhưng đến nay, họ vẫn không được phép gặp mặt bà trực tiếp.

Hiện bà Trương vẫn đang đợi phán quyết ở trong trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/23/389096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178270.html

Đăng ngày 04-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share