Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2019] Một cư dân thành phố Kim Châu, tỉnh Quảng Tây bị kết án hai năm tù và phạt 10.000 tệ vì đã giúp đỡ chồng của một học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2018, ông Liêu Đại Vũ bị bắt khi đi cùng với chồng của bà Lý Cẩm Hà tới Đội An ninh Nội địa yêu cầu được thăm bà, người đã bị bắt giữ phi pháp trước đó một tháng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi hai ông tới Đội An ninh Nội địa, Phùng Tiêu Quang, trưởng Phòng 610, cũng tình cờ có mặt ở đó, và ra lệnh cho công an bắt giữ họ.

Chồng bà Lý đã được thả ra vào buổi chiều cùng ngày, nhưng ông Liêu, cũng là học viên Pháp Luân Công giống bà Lý, vẫn bị giữ tại Đồn Công an Hồng Dương và bị thẩm vấn. Công an lục soát nhà ông Liêu và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của ông.

Ngày 3 tháng 8, Viện Kiểm sát Khu Khâm Bắc đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Liêu, và vài tuần sau, viện này đã chuyển vụ án sang Tòa án Khu Khâm Bắc.

Ông Liêu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Khâm Bắc vào ngày 23 tháng 11. Không ai trong gia đình ông được phép tham dự phiên xử. Các nhà chức trách đã cắt cử 50 công an đến bảo vệ ở bên ngoài tòa án trong toàn bộ phiên xét xử.

Ông Liêu bị kết án hai năm tù trong phiên tòa kết án vào ngày 28 tháng 12. Phiên tòa chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút, ông Liêu không có cơ hội được tự biện hộ cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174572.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share