Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 16-12-2018] Vào Ngày Quốc tế Nhân quyền, ngày 10 tháng 12 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã tổ chức một cuộc triển lãm chống tra tấn tại khu vực Bukit Bintang ở Kuala Lumpur.

Triển lãm Chống tra tấn tái hiện một số hình thức tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để buộc các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ đức tin của họ.

Triển lãm đã nâng cao nhận thức về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sự kiện này đã cho người dân địa phương và khách du lịch ở Kuala Lumpur cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài suốt 19 năm.

f724bbaa4fb4b272230471e52ada1a39.jpg

5773ab168d278f7900e9f877d8bc823d.jpg

5172d8ff5e5ddf94977aad970a4a91f6.jpg

Vào Ngày Quốc tế Nhân quyền, ngày 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã tổ chức một cuộc Triển lãm Chống tra tấn ở khu vực Bukit Bintang của Kuala Lumpur

3dcdb9566f13826b941cbb76de8cafab.jpg

0614111c548d88b62f4ba455132fbcd9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với người Trung Quốc và người Malaysia nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

1ca5486f9f08cb1302f8be3a20db4346.jpg

1e9375679c752760bf87ebfea7eeb9ff.jpg

87514fe3ecb6224ef274a00eb36b7f73.jpg

Người dân tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người kinh hoàng trước cuộc bức hại

Bella, một sinh viên đại học, cho biết cô đã bị sốc sau khi biết về cuộc bức hại. Cô cho biết cuộc bức hại và các hình thức tra tấn là không thể chấp nhận được, và cuộc triển lãm chống tra tấn này là một cách tốt để vạch trần những tàn bạo đó.

Ông Ramali, một chủ doanh nghiệp, nói rằng giết người để lấy nội tạng là sai trái cho dù có ở đâu trên trái đất này. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ là một chính quyền bạo chúa và hạn chế tự do của người dân.

Mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur vào ngày 2 tháng 12 năm 2018. Họ còn trình một bức thư cho đại sứ quán này để lên án cuộc bức hại kéo dài 19 năm ở Trung Quốc.

a11d6cc92198962705eb1388b87f3a17.jpg

3efe932a625faa527ccee344f75c906c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur vào ngày 2 tháng 12

9274e83c040c288f0dd21451e21675d8.jpg

Đại diện của các học viên đã trình một bức thư cho Đại sứ quán Trung Quốc nhằm lên án cuộc bức hại đã kéo dài 19 năm ở Trung Quốc

Ông Norman, một người phương Tây đã sống ở Malaysia được 5 năm, chú ý đến sự kiện này. Ông hỏi xin tài liệu để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho hay ông hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Ông cũng bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Các cảnh sát cũng chú ý đến sự đặc biệt của các học viên. Một cảnh sát cho biết các học viên hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, do vậy họ không giống như những người phản đối các vấn đề khác. Ông nói rằng các học viên rất ôn hòa trong mọi sự kiện của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/22/173716.html

Đăng ngày 25-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share