[MINH HUỆ 9-12-2018] Một giáo viên trung học ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 12 năm 2018 chỉ vì phát tặng các tờ lịch chứa nội dung về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô mà không có lệnh khám xét.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi vì chế độ Cộng sản ở Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin trên mạng cũng như các phương tiện truyền thông, nhiều học viên chuyển sang tiếp xúc trực tiếp với người dân để nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại cho dù phải đối mặt với những nguy hiểm do chính quyền chuyên chế mang đến.

Bà mẹ chồng 88 tuổi của cô Trần Diễm ngất đi khi nghe thấy việc cô bị bắt giữ và đã phải nhập viện. Bà đã liên tục hỏi về cô Trần ngay khi tỉnh lại. Vì cảnh sát không thông báo cho gia đình biết về việc cô Trần đang ở đâu, họ đã phải mất một tuần để biết được cô đã bị chuyển đến Trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn.

Cô Trần, 50 tuổi, là giáo viên hóa học xuất sắc ở Trường Trung học Số 9 tại quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh. Cô là một giáo viên giỏi và các lớp học của cô rất thú vị. Không giống như nhiều giáo viên ở Trung Quốc, cô trả lại các món quà từ những phụ huynh muốn cô dành sự quan tâm đặc biệt đến con của họ. Cô nói với các phụ huynh đó rằng cô đều chăm sóc các em như nhau và luôn quan tâm gần gũi với từng học trò của mình.

Gia đình, học sinh, và bạn bè của cô Trần đều lo lắng cho sự an toàn của cô và kêu gọi sự chú ý của công luận quốc tế để đảm bảo cô Trần sẽ sớm được thả.

Giám đốc trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn: Mạnh Bân, Điện thoại: +86-10-88788243


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/9/378217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/14/173623.html

Đăng ngày 18-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share