Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2018] Một học viên Pháp Luân Công đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau năm tháng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, và bác sỹ cảnh báo rằng ông có thể bị lên cơn sốc bất cứ lúc nào. Mặc dù tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, nhưng ông vẫn bị từ chối điều trị y tế và đưa ra xét xử.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Tòa án Huyện Y Lan đã kết án ông Cao Phúc Trị, 61 tuổi, ba năm tù và 15.000 tệ tiền phạt. Gần đây, ông đã bắt đầu thụ án trong Nhà tù Song Áp Sơn.

Cảnh sát bắt đầu sách nhiễu ông Cao trong chiến dịch “gõ cửa hành động” trước thềm Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19 từ ngày 18-24 tháng 10 năm 2017. Họ càng trở nên khó chịu với ông Cao khi ông không chịu khuất phục, thay vào đó, ông đưa cho họ tài liệu thông tin nói rằng họ đã vi phạm pháp luật ra sao khi sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong chiến dịch này.

Ngay sau khi Đại hội đảng kết thúc, ngày 9 tháng 11 năm 2017, công an đã bắt giữ ông Cao tại nhà ông ở huyện Ba Ngạn và đưa ông tới Trại tạm giam Huyện Ba Ngạn, ở đó ông bị viêm tụy và túi mật, bệnh sỏi mật và xuất huyết não.

Khi lính canh trại tạm giam đưa ông Cao tới Bệnh viện Nhân dân Huyện Ba Ngạn vào ngày 6 tháng 4 năm 2018, họ đã cùm chân ông vào giường và để ông ở một phòng riêng tại một nơi xa ở cánh đông tầng 7 của bệnh viện. Một chiếc camera giám sát được lắp đặt ở ngay trên giường ông và lính canh thay phiên nhau theo dõi ông.

Bác sỹ nói rằng ông Cao có thể mất ý thức bất kỳ lúc nào. Nhưng Vu Hải Yến, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Ba Ngạn, nói với gia đình ông Cao rằng họ sẽ không bao giờ thả ông, và rằng họ sẽ tiếp tục thẩm vấn ông để lấy được thông tin về các học viên Pháp Luân Công khác.

Vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan tới Pháp Luân Công ở nhà ông Cao khi bắt giữ ông, nên sau đó họ đã vài lần quay trở lại nhà ông để tìm thêm “bằng chứng bổ sung” hòng mưu hại ông. Những chiếc DVD ghi hình đám cưới của con ông cũng bị cảnh sát lấy đi.

Vợ ông Cao từng bị thấp khớp nặng ở tay và chân, nên bà không thể tự chăm sóc bản thân, và những lần cảnh sát sách nhiễu và đột kích đã khiến bà bị tổn thương. Bà sợ đến mức không dám ở nhà một mình và tinh thần hoảng hốt.

Mặc dù không đủ chứng cứ, nhưng cảnh sát vẫn ngụy tạo tội danh và trình hồ sơ vụ án của ông Cao lên viện kiểm sát, cáo buộc ông “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn nhằm buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 7 Tòa án Y Lan đã tổ chức xét xử ông Cao và tuyên ông có tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/377926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173550.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share