Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2018] Tòa án Trung cấp Đường Sơn đã giữ nguyên bản án bảy năm tù của ông Tào Tiến Hưng, một cư dân địa phương, mà không hề tổ chức xét xử theo đề nghị của luật sư.

Theo thẩm phán Lý Trác của tòa trung cấp, người phụ trách vụ án của ông Tào Tiến Hưng, nội bộ tòa án đã tiến hành xem xét lại hồ sơ vụ án và đi đến quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Luật sư và gia đình của ông Tào Kim Hưng không hề được thông báo về quyết định này. Gia đình của người đàn ông 67 tuổi này chỉ phát hiện ra ông đã bị đưa tới Nhà tù Ký Đông để thụ án sau khi ông Tào gọi điện cho họ từ nhà tù.

Ông Tào bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 6 năm 2017 trong chiến dịch “gõ cửa hành động” nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Công an dành ba giờ lục soát nhà và khiến ông Tào bị thương sau khi đẩy ông ngã lăn ra đất.

Viện Kiểm sát Khu Lộ Bắc đã phê duyệt vụ án của ông Tào vào ngày 21 tháng 6 năm 2017. Tòa án Khu Lộ Bắc đã kết án ông bảy năm tù vào ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Sau khi ông Tào kháng án, một nhân viên của Viện Kiểm sát Thành phố Đường Sơn đã tới gặp ông tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn. Theo lời ông ta, tòa án trung cấp sẽ chiểu theo đúng luật để tổ chức một phiên xét xử cho vụ án của ông Tào. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Bài viết liên quan:
Một người về hưu 67 tuổi bị kết án 7 năm tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/7/173542.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share