Bài viết của Lan Linh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-9-2018] Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2018 (Pháp hội) đã được tổ chức tại Praha với khoảng 1.500 học viên tham dự. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi thư tới những người tham dự Pháp hội. Sư phụ đã nhắc nhở các học viên Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu về sứ mệnh và vinh diệu của họ, và một lần nữa nhắc các học viên cần làm tốt các việc cần làm.

d55e9cb4bc7958e226fc7d9b8b4357b9.jpg

31fc468a555e36a0b5523f81fb2aaac3.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2018 được tổ chức tại Praha vào ngày 29 tháng 9

20 học viên đến từ các quốc gia khác nhau, gồm có Séc, Anh, Thụy Sỹ, Na Uy, Đức, Latvia, Áo, Pháp, Hy Lạp, Montenegro, Bỉ và Cyprus, đã có bài chia sẻ tại Pháp hội. Pháp hội có dịch song song sang 13 ngôn ngữ.

1f8ffc8bea7d27a2ac773e2a79f4c7f6.jpg

2b3f67727bec66ab8147cf13a0bdcc1d.jpg

0bf94325a8dc302aba04c66b7b087691.jpg

b354ca031a5d640b3f6a6f8a45c9aba4.jpg

e3034bdfa83868eee2785e796c04ae5e.jpg

Các học viên Đại Pháp đến từ các quốc gia khác nhau đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Trân quý cơ duyên tu luyện

Anh Raimonds là một học viên 25 tuổi đến từ Latvia. Từ khi còn rất nhỏ anh đã quan tâm đến thiền định và tâm linh. Anh đã tìm hiểu một số phương pháp tâm linh nhưng đều thấy rằng chúng không hoàn toàn ngay chính. Thời gian trôi qua, anh đã ngừng tìm kiếm cho đến khi cuốn Chuyển Pháp Luân thu hút sự chú ý của anh trong một hiệu sách.

Anh nói rằng anh đã tìm thấy phương pháp dành cho mình. “Mọi thứ đều được lý giải trong cuốn sách. Nó vô cùng trân quý! Tôi không thể buông cuốn sách đó xuống được và đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Raimonds đọc nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân, rồi anh chuyển sang đọc những cuốn sách khác của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Anh bắt đầu học thuộc những cuốn sách này. Anh cũng tự học tiếng Trung. Anh biết nhiều chữ tiếng Trung nên có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung.

“Tôi đã không biết rằng bản thân cần hướng nội đối với tất cả những gì phản ánh ra xung quanh mình. Do vậy, tôi thường thấy những vấn đề của người khác, đặc biệt là từ những học viên cùng nhóm học Pháp địa phương. Tôi chỉ nhìn vào những vấn đề của họ và nghĩ rằng họ rất tệ. Kết quả là tâm oán hận và tự cao tự đại của tôi đã gia tăng bởi vì tôi đã hướng ngoại”, anh Raimonds chia sẻ.

“Tôi nhận ra tâm tự cao tự đại và bắt đầu chú ý để hạn chế nó. Tôi quyết định cần hướng nội và tinh tấn hơn nữa. Dần dần, khả năng hướng nội của tôi khá hơn và tôi có thể suy nghĩ từ góc độ của người khác. Những suy nghĩ tiêu cực của tôi cũng biến mất.”

Anh Raimonds nhận ra rằng tu luyện là việc vô cùng sâu sắc. Mỗi học viên cần vận dụng những lý giải và thể ngộ của mình vào hành xử, tu bỏ chấp trước và tiêu trừ nghiệp lực qua việc chịu khổ. Anh nói rằng đó là phần khó nhất trong tu luyện.

Loại bỏ can nhiễu từ trò chơi điện tử

Gabriela là một thiếu niên đến từ Đức. Cô đã chia sẻ về quá trình cô loại bỏ can nhiễu của trò chơi điện tử.

Khi học lên trung học, Gabriela rất thích chơi trò chơi điện tử. Trong vòng ba tháng, Gabriela bị sốt ba lần liền. “Đây là một điểm hóa rất rõ cho tôi. Nhưng thật không may, tôi đã không ngộ ra. Thành tích học tập của tôi cũng giảm sút”, Gabriela chia sẻ.

Khi đọc thêm nội dung giảng Pháp của Sư phụ về trò chơi điện tử và Internet, Gabriela đã quyết tâm bỏ thú vui này. Gabriela nói với mẹ về quyết định của mình. “Mẹ tôi đã rất vui vì tôi đã quyết tâm tu luyện tinh tấn.”

Thanh trừ những nhân tố của chủ nghĩa cộng sản

Sophia sinh ra và học tập tại Thụy Điển. Cô chia sẻ rằng cô đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra những nhân tố của chủ nghĩa cộng sản trong tư duy của mình.

“Với uy lực hồng đại của chính Pháp, tôi đã có thể nhận ra những an bài của chủ nghĩa cộng sản trong xã hội và con người chúng ta. Tôi mang trong mình rất nhiều nhân tố đó. Tôi có thể thấy chúng trong những an bài xảy ra xung quanh tôi. Tôi nhận ra rằng những nhân tố này cần được thanh trừ trong chính Pháp.“

“Tôi tiếp tục nhận ra rằng tôi thường nhượng bộ với chủ nghĩa cộng sản và không dám bảo vệ đức tin của mình trong xã hội, bởi tôi còn chấp trước vào danh. Khi tôi thỏa hiệp với tà các, tôi đã tự tìm cho bản thân một cái cớ rằng tôi đang phù hợp với những quan niệm người thường để không làm phiền mọi người. Điều đó thực sự trở thành một áp lực; nó làm suy yếu năng lực và khả năng cứu người của tôi.”

Sophia nói rằng cô dần cảm thấy tự hào về đức tin của mình sau khi cô quyết định không nhượng bộ tà ác. Mọi người trong cộng đồng của cô đã có thể tiếp nhận Đại Pháp ở mức độ sâu hơn sau khi cô thay đổi chính bản thân mình.

Cô đã đưa một ví dụ về cuộc sống của cô đã thay đổi như thế nào khi cô thay đổi chính mình. “Tôi lớn lên với chủ nghĩa nữ quyền. Mãi tới gần đây, tôi mới biết rằng tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi điều đó.”

“Tôi kết hôn vào năm 2004. Chồng tôi thường nói về những điều tôi không thể thực hiện. Tôi nghĩ rằng, về cơ bản anh muốn chỉ ra cho tôi thấy tôi đã không làm tròn vai trò của một phụ nữ và một người vợ. Dù chúng tôi kiềm chế, nhưng những xung đột đó đã tích tụ lại. Chúng tôi thường “chiến tranh lạnh” vài lần mỗi năm. Sau mỗi lần như thế, tôi thấy thương hại bản thân, còn chồng tôi thì tạm thời nhượng bộ. Mãi đến tận mùa xuân năm nay tôi mới nhận ra vấn đề của mình.

“Tôi đã xem xét bản thân khi một cuộc ‘chiến tranh lạnh’ khác chuẩn bị bắt đầu. Anh ấy đang cố gắng nói điều gì vậy? Mình không phải ở chỗ nào? Ồ! Mình hiểu rồi! Mình đã nhìn nhận không đúng về vai trò của một người phụ nữ và một người vợ bởi vì chủ nghĩa nữ quyền và các nhân tố của đảng cộng sản!” Sophia nói rằng tình hình gia đình cô đã được cải thiện rất nhiều sau khi cô nhận ra điều này.

Học thuộc Chuyển Pháp Luân

Natalia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. “Tôi rất hứng khởi và tinh tấn khi mới bước vào tu luyện. Mỗi ngày, tôi học ít nhất hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng luyện các bài công pháp và phát chính niệm. Tâm tính tôi liên tục đề cao. Tôi dễ dàng tìm ra những chấp trước của bản thân và vượt qua các khảo nghiệm. Tuy nhiên, con đường tu luyện của tôi trở nên khó khăn hơn khi tôi không buông bỏ được một số chấp trước thâm căn cố đế như: tâm hiển thị, tâm sợ hãi, truy cầu và tâm tật đố.”

Natalia chia sẻ rằng do những quan niệm của cựu vũ trụ và những chấp trước bén sâu, phản ứng đầu tiên của cô thường là hướng ngoại. Trong năm thứ hai tu luyện, một đồng tu đã liên tục chia sẻ với cô về những gì học viên đó ngộ được. Natalia đã phàn nàn rằng người học viên này đang tạo ra những can nhiễu không cần thiết đối với cô. Bây giờ thì cô hiểu rằng đó chính là tâm sợ hãi của bản thân. Cô đã không tự tin vào nhận thức về Pháp của mình.

“Bây giờ, tôi thanh tỉnh hơn và tôi đã tự tin hơn đối với những nhận thức của bản thân về Pháp. Tôi còn nhận ra tâm hiển thị của mình nữa.”

Thông qua việc học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, chủ ý thức của Natalia trở nên mạnh hơn. Cô có thể phân biệt rõ tốt và xấu. Khi những niệm đầu tiêu cực xuất hiện, cô có thể ngăn chặn và loại bỏ chúng dễ dàng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172667.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share