Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Los Angeles, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-09-2026] Ngày 6 tháng 9 năm 2026, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) khu vực Tây Nam Hoa Kỳ được tổ chức tại Los Angeles, với sự tham gia của các học viên thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đến từ Los Angeles, San Diego, Arizona và Las Vegas. Trong số 20 người có bài chia sẻ, có những học viên đã tu luyện hơn 30 năm, cũng có những học viên người phương Tây mới bắt đầu tu luyện trong những năm gần đây. Qua trải nghiệm của bản thân, các học viên chia sẻ về quá trình thay đổi chính mình khi đối mặt với mâu thuẫn, cũng như cách giúp người khác liễu giải chân tướng trong cuộc sống thường ngày.

Pháp hội có phiên dịch đồng thời bằng ba ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt.

Pháp hội khu vực Tây Nam Hoa Kỳ tại Los Angeles với sự tham gia của các học viên đến từ nhiều khu vực và thuộc nhiều sắc tộc, ngày 6 tháng 9 năm 2026. (Minh Huệ Net)

 

Từ nóng vội muốn đạt kết quả đến kiên nhẫn đối đãi với từng người

Bà Thái, một học viên ở Los Angeles, đã tham gia quảng bá Shen Yun kể từ khi đắc Pháp vào năm 2011. Bà nhận ra rằng, khi đối diện với sự nghi ngờ người khác, người thực sự cần thay đổi thường lại là chính bản thân bà.

Có một lần, khi đang phát tờ rơi gần Beverly Hills, hai phụ nữ đã từ chối nhận vì bị ảnh hưởng bởi thông tin trên truyền thông. Bà Thái không hề tranh biện mà kiên nhẫn giải thích sự việc, nói rõ động cơ đằng sau việc một cơ quan truyền thông Hoa Kỳ phối hợp với Trung Cộng để công kích Shen Yun. Bà cũng giới thiệu rằng tôn chỉ của Shen Yun là phục hưng văn hóa truyền thống và nâng cao đạo đức. Sau đó, thái độ của hai người dịu lại, và họ cho biết sẵn sàng đi xem Shen Yun để tìm hiểu thêm về sự thật.

Lần khác, tại hội chợ du lịch, một người đàn ông lần đầu tiên nghe nói đến Shen Yun. Bà Thái chia sẻ với ông: “Đây là buổi biểu diễn có thể làm thay đổi cuộc đời.” Người đàn ông xem đoạn video trong vài giây rồi mua liền bốn vé đắt nhất. Bà Thái cũng rất bất ngờ trước quyết định của ông.

Bà thường tự nhắc nhở bản thân không bỏ lỡ bất kỳ người nào đi ngang qua quầy thông tin, không vì ngoại hình, danh tính hay phản ứng đầu tiên của đối phương mà vội đưa ra kết luận. Mỗi tờ rơi, mỗi câu nói, mỗi thiện niệm đều có thể gieo một hạt giống tốt lành.

Trong quá trình quảng bá Shen Yun, bà dần nhận ra rằng điều thực sự cần vượt qua đôi khi không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là sự nóng vội, tâm nóng lòng truy cầu kết quả và ý chí của bản thân. Thay vì theo đuổi kết quả, tốt hơn hết là thật tâm đối đãi với người trước mặt. “Mình đã dụng tâm làm tốt việc này chưa?” đã trở thành câu nói bà thường tự nhắc nhở bản thân.

Bà cũng nhận ra rằng không câu nệ việc lớn hay việc nhỏ, không kén chọn công việc, cũng không kén chọn môi trường, hễ gặp vấn đề thì cần nhìn nhận từ góc độ chỉnh thể, phát hiện thiếu sót ở đâu thì chủ động khắc phục ở đó.

Học viên phương Tây: Không tiếp tục để tính cách trở thành cái cớ

Ông Mike, một học viên phương Tây ở San Diego, đắc Pháp vào năm 2023. Ông từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 20 năm, sau đó làm việc cho chính phủ. Trước đây, ông thường xuyên gặp phải những vấn đề sức khỏe kéo dài, bao gồm vấn đề về gan, khó chịu ở các khớp, chóng mặt, hồi hộp và nhịp tim chậm. Có lúc, mỗi khi đứng dậy, ông chóng mặt đến mức cảm thấy như sắp ngất. Vốn đã quen dùng thuốc, vitamin, thực phẩm chức năng và thảo dược để ứng phó với các vấn đề sức khỏe, ông không còn hy vọng có thể giải quyết triệt để những vấn đề này. Vậy mà sau khi tu luyện, tình trạng sức khỏe của ông dần được cải thiện. Trong một lần tái khám, bác sỹ cũng nhận thấy tình trạng gan của ông đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Sau một thời gian liên tục học Pháp luyện công, ông Mike bắt đầu minh bạch rằng cải thiện sức khỏe không phải là mục đích thực sự của tu luyện, mục đích sâu xa hơn chính là đề cao tâm tính. Đối với cá nhân ông Mike, sự thay đổi lớn hơn đến từ những chuyển biến trong tư tưởng.

Trước đây, khi gặp vấn đề, ông thường trước tiên tìm xem ai là người gây ra và ai cần phải thay đổi. Sau khi tu luyện, ông bắt đầu học cách hướng nội tìm nguyên nhân ở bản thân, nhận ra rằng hành vi của người khác có thể chính là đang giúp mình trừ bỏ chấp trước.

Ban đầu, vì có tính cách hướng nội, khi tham gia các hoạt động, ông chỉ muốn làm những công việc như bố trí địa điểm, luyện công, v.v., chứ không muốn chủ động trò chuyện với người lạ. Về sau, bắt đầu từ việc đưa một tài liệu và nói một hai câu, dần dần ông đã có thể chủ động trò chuyện với người lạ để truyền đạt chân tướng.

Ông thể hội rằng, cái gọi là “hướng nội” đôi khi chỉ là giới hạn tự đặt ra cho chính mình.

Tìm lại sơ tâm sau những ngày bận rộn

Vào năm 2017, anh Karami, một chủ doanh nghiệp, đã tham gia The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) bản tiếng Anh. Ban đầu, anh hy vọng có thể sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình vào công việc truyền thông. Khi công việc ngày càng bận rộn, anh phát hiện mình dần chú trọng vào kết quả, và khi học Pháp cũng dễ bị phân tâm.

Sau khi tĩnh tâm suy xét lại, anh nhận ra rằng, thoạt nhìn như mình đang theo đuổi hiệu quả công việc, nhưng thực ra lại xen lẫn “tâm hữu cầu”, mong muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả.

Anh quyết định điều chỉnh lại bản thân, đặt việc tu luyện lên hàng đầu, không còn chấp trước vào kết quả nữa. Khi học Pháp, anh tự nhắc nhở bản thân phải tập trung, không để tạp niệm xuất hiện, cố gắng lấy lại trạng thái như khi lần đầu tiên đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi thay đổi, anh cũng bắt đầu chân thành hơn trong cách đối xử với mọi người. Gần đây, anh nộp đơn xin tham gia một câu lạc bộ cao cấp có tầm ảnh hưởng lớn tại địa phương. Có thành viên vì biết anh làm việc cho The Epoch Times nên đã tìm cách ngăn cản anh gia nhập. Tuy nhiên, cuối cùng, ban quản trị vẫn ủng hộ đơn xin tham gia của anh, và anh thuận lợi trở thành hội viên của câu lạc bộ. Qua quá trình này, một số người địa phương cũng nhờ đó hiểu thêm về The Epoch Times.

Trải nghiệm này một lần nữa giúp anh thể hội rằng, điều quan trọng là làm tốt việc trước mắt, còn kết quả thì không cần cưỡng cầu.

Trải qua 28 năm, vẫn chọn nói sự thật

Bà Tôn, một học viên ở Los Angeles, bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Bà chia sẻ rằng việc tu luyện đã thay đổi sức khỏe và cuộc sống của bà, đồng thời cũng khiến bà chọn bước ra nói sự thật sau khi cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu vào năm 1999.

Bà từng bị sảy thai nhiều lần và mãi không thể sinh con thứ hai như mong muốn. Sau khi tu luyện, bà đã đậu thai và sinh được người con thứ hai. Do vậy, khi cuộc bức hại bắt đầu, bà nghĩ đến việc bản thân đã được thụ ích ra sao, đồng thời cũng thấy nhiều người hiểu sai về Pháp Luân Công vì những lời dối trá, bà đã quyết định nói rõ chân tướng với mọi người.

Sau khi ra nước ngoài, bà tiếp tục trò chuyện với du khách tại các điểm tham quan và nhiều nơi khác. Có lần, một du khách Trung Quốc khoe khoang về sự giàu có của mình. Bà không để tâm đến thái độ của đối phương mà chỉ nói với anh: “Dù anh là ai, anh cũng là một sinh mệnh đáng quý.”

Một lần khác, một sinh viên đại học bày tỏ với bà: “Hướng dẫn viên du lịch bảo rằng các bác được thuê để phát tài liệu, nhưng cháu thấy những điều viết trong tài liệu chân tướng đều là sự thật. Hơn nữa, các bác các cô đều có nụ cười chân thành, làm cho người khác có cảm giác rất ấm áp. Cháu nghĩ, các bác có được diện mạo thiện lương như vậy chắc hẳn Pháp Luân Công phải rất tốt! Cháu cũng muốn học.”

Những trải nghiệm trong nhiều năm qua cũng giúp bà Tôn nhận ra rằng, quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu luyện bản thân. Có lần, khi phối hợp với một đồng tu, bà phàn nàn vì đối phương rời đi trước, nhưng ngay sau đó bà nhận ra mình không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Sau khi điều chỉnh tâm thái, bà nhìn nhận lại sự phó xuất của đồng tu, đồng thời nhắc nhở bản thân bớt chỉ trích, thấu hiểu nhiều hơn.

Trải qua chặng đường 28 năm, bà vẫn luôn không ngừng cải biến bản thân qua từng việc nhỏ, đồng thời cố gắng hết sức giúp nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng.

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/9/514066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/10/235834.html