Pháp hội Ấn Độ lần thứ 6 được tổ chức thành công tại Bangalore
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 04-09-2026] Ngày 18 tháng 8 năm 2026, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Ấn Độ lần thứ sáu tại Bangalore đã diễn ra thành công. 16 học viên đã chia sẻ về quá trình tu luyện của bản thân, không ngừng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để đề cao trong ma nạn, cuối cùng vượt qua gió mưa, nghênh đón con đường tu luyện liễu ám hoa minh.
Pháp hội lần này cung cấp dịch đồng thời tiếng Hindi và tiếng Anh. Các học viên đã tham dự với lòng cảm ân sâu sắc, nhìn lại quá trình mọi người cùng nhau phó xuất, cùng nhau phối hợp để cuối cùng làm nên thành công của sự kiện lần này. Đồng thời, họ hy vọng trong tương lai có thể tăng cường chính niệm, không ngừng tinh tấn trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.




Học cách dùng thiện tâm giáo dục con cái
Cô Aruna đến từ Nagpur bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015. Cô chia sẻ rằng cô đã quá chấp trước vào các con suốt một thời gian dài, muốn chúng làm mọi việc theo ý cô, và mỗi khi người nhà không đồng ý với ý kiến của cô, cô liền tức giận. Cô luôn cho rằng mình đúng, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, cô lại rơi vào trạng thái lo âu, thường xuyên khóc lóc và suy nghĩ luẩn quẩn, nhiều ngày liền không thoát ra được.
Thông qua việc học “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng của Sư phụ trong chương thứ ba của “Pháp Luân Công”, cô nhận ra rằng những khó khăn bên ngoài thực chất là đang khảo nghiệm tâm tính của bản thân, vì vậy khó khăn có thể sẽ không ngừng tăng thêm để khảo nghiệm tâm tính của người tu luyện. Sự bừng tỉnh này đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô về những trải nghiệm đau khổ đó.
Cùng với việc không ngừng hướng nội tìm, cô phát hiện bản thân vẫn tồn tại nhiều chấp trước như ích kỷ, tình thân, sợ hãi, lo lắng, hoan hỉ, lười biếng, tranh đấu, hiển thị và cầu danh. Cô không còn mù quáng đi chỉ trích người khác nữa, mà coi mâu thuẫn là cơ hội tu luyện để đề cao bản thân. Khi xảy ra tranh chấp hoặc xung đột, trước tiên cô tự nhìn lại tâm mình, tự hỏi bản thân nên buông bỏ chấp trước nào ngay tại thời điểm đó.
Giữ tâm thái tích cực trong quá trình dẫn đoàn đi xem Shen Yun
Cô Chitra sống tại Bangalore chia sẻ rằng hồi tháng 1 năm nay, cô đã tổ chức cho một đoàn đến Đài Loan để xem biểu diễn Shen Yun. Việc làm visa và sắp xếp chỗ ở đòi hỏi phải liên tục trao đổi với các thành viên trong đoàn và công ty du lịch. Lãnh sự quán nhiều lần yêu cầu bổ sung giấy tờ, trong khi các thông tin thường xuyên được gửi đến vào đêm khuya, khi cô đã trở nên kiệt sức vì công việc ban ngày.
Trong chuyến đi, một số thành viên trong đoàn phàn nàn về đồ ăn tại Đài Loan, và muốn được ăn các bữa ăn Ấn Độ có giá cao hơn; và có những người muốn thêm điểm tham quan ngoài kế hoạch ban đầu. Những tình huống này khiến cô cảm thấy bất ngờ và bối rối, trong tâm cũng bắt đầu dao động.
Tuy nhiên, cô đã được một số học viên xung quanh khích lệ. Cô nhận ra những học viên này đã làm gương cho cô, giúp cô thấy được người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên ứng phó như thế nào — giữ tâm bình thản, suy nghĩ tích cực lạc quan, và gìn giữ sự khiêm nhường.
Khi buông bỏ những phản ứng cảm xúc của bản thân, tập trung vào việc giữ vững tâm tính, mọi việc bắt đầu dần được giải quyết thuận lợi. Đại diện của công ty du lịch sau khi hiểu về Shen Yun đã quyết định đi cùng đoàn để giúp giải quyết vấn đề ăn uống. Cuối cùng, các thành viên đã đạt được sự đồng thuận. Vào ngày thứ tư của lịch trình, họ đã thưởng thức buổi biểu diễn Shen Yun và chứng kiến sự thay đổi to lớn trong suy nghĩ của mỗi người. Nhiều người đã cảm ơn những nỗ lực mà cô đã phó xuất cho chuyến đi, còn có những người mô tả trải nghiệm lần này giống như một phép màu.
Buông bỏ tự ngã trong các cuộc tranh chấp pháp lý
Cô Madhumita sống tại Kolkata kể rằng, năm ngoái, cô đã trải qua một cuộc tranh chấp tài sản với một thành viên hung hăng trong gia đình, khiến cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thông qua việc không ngừng hướng nội tìm, cô nhận ra bản thân có chấp trước rất nặng vào tiền bạc, tài sản cũng như cách nhìn của người khác. Vì vậy, cô đã chú ý buông bỏ những chấp trước này để bản thân tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên.
Cô nhớ lại, trước khi gặp đối phương và luật sư, cô đã cầu xin Sư phụ gia trì. Sau đó, một cảm giác tĩnh lặng bao trùm lấy cô. Trước những lời cãi vã to tiếng của đối phương, cô luôn giữ im lặng, không hề động tâm. Còn đối phương sau khi mất đi lý trí, ngược lại đã vô tình bộc lộ ý đồ thực sự. Cuối cùng, khi cuộc gặp mặt kết thúc, kết quả có lợi cho cô. Sau đó, cô chỉ bày tỏ sự cảm ơn đối với luật sư, và đề nghị luật sư hãy nói ra sự thật.
Một đêm sau đó vài ngày, cô có một giấc mơ rất rõ ràng. Trong mơ, cô thấy một cuốn chiếu chỉ hoàng gia cổ xưa, trên đó viết: “Đây không phải là ngôi nhà lớn mà con ở đó vĩnh viễn. Đây chỉ là một đoạn ký ức. Tại sao con lại lãng phí thời gian vào việc đó? Chúng ta đang đợi con. Nhanh lên nào!”
Giấc mơ này đã giúp cô nhận ra rằng, tiền bạc, danh tiếng và tài sản đều chỉ là tạm thời. Là một người tu luyện, không nên vì những ảo ảnh này mà đánh mất đi những thứ thực sự quý giá của bản thân. Cô ngộ ra đó là sự cảnh tỉnh bản thân về những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời. Cô Madhumita bày tỏ, cô cảm thấy quá trình tu luyện của mình chỉ mới bắt đầu, trong tương lai cô sẽ càng tinh tấn hơn nữa.
Nhận thức và hóa giải vết thương tâm lý thông qua đả tọa
Tại Pháp hội, cô Padma đến từ Karwar chia sẻ, có lần khi đả tọa, dòng suy nghĩ của cô quay về thời thơ ấu. Cha mẹ cô luôn muốn có con trai, và việc sinh con gái đối với họ là một sự tệ hại. Cảm giác bị khước từ trong những năm đầu đời này được chôn chặt trong nội tâm, theo thời gian đã dần dần biến thành oán hận, phẫn nộ, cuối cùng hình thành nên sự ngạo mạn, và cô đã trút những cảm xúc này lên chính những đứa con của mình.
Cô còn nhớ khi đột nhiên nhận ra điều này, cô khóc nức nở, và tự nhiên bắt đầu cầu xin sự tha thứ từ tất cả những người mà cô đã gặp trong đời, đồng thời cũng tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương cô. Sau đó, nội tâm của cô cảm nhận được sự tĩnh tại chưa từng có, dường như những chấp trước như tức giận, ngạo mạn và oán hận đều đã được loại khỏi cơ thể cô.
Cô Padma cũng nhận thức được rằng bản thân luôn có một chấp trước rất thâm sâu — hy vọng người khác thích, tôn trọng và tiếp nhận mình. Khi thực sự nhìn rõ điểm này, những gánh nặng đè nén trong cô suốt nhiều năm ngay lập tức biến mất, nội tâm cô trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cô cho biết, bản thân cô hiện giờ đã trở nên bình thản, vững vàng hơn, và cũng hạnh phúc hơn so với trước đây.
Sự trưởng thành của học viên trẻ tuổi và thuận theo tự nhiên
Cô Riddhi đến từ Nagpur chia sẻ, cô bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua mẹ mình, người thường xuyên luyện công ở nhà. Ban đầu cô không muốn, nhưng dần dà sinh ra hứng thú, và đã bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2021. Cô thẳng thắn chia sẻ, ban đầu bản thân cũng không tinh tấn, chỉ học Pháp khi nào thuận tiện, thỉnh thoảng luyện công và không thực sự liễu giải được nội hàm của tu luyện.
Sau hai năm làm việc xuất sắc, cô kỳ vọng mình sẽ được thăng chức. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bạn bè lần lượt được thăng chức, còn bản thân lại không, cô vô cùng thất vọng, thậm chí còn nghĩ đến việc khiếu nại. Nhưng cô đã nhớ đến lời giảng của Sư phụ về việc buông bỏ chấp trước, cuối cùng cô đã chọn cách không để cảm xúc chi phối và giữ vững tâm tính.
Cô cho biết, một vài tuần sau, công ty đã cử cô đi công tác tại Mumbai, đồng thời trợ cấp một khoản tương xứng, thực tế là cơ hội này còn có giá trị hơn cả việc thăng chức. Tại đây, cô đã làm quen với các học viên ở địa phương, tham gia các hoạt động học Pháp luyện công tập thể, tăng cường thêm hiểu biết của bản thân về tu luyện.
Sau này, một đồng nghiệp nói với cô, do sai sót trong khâu quản lý, đơn xin thăng chức của cô đã bị bỏ sót, ngay sau đó công ty đã tiến hành điều chỉnh. Nhìn lại trải nghiệm này, cô cho biết bản thân cuối cùng cũng hiểu được tại sao Sư phụ lại dạy người tu luyện phải thuận theo tự nhiên, bảo trì chính niệm. Mặc dù ma nạn dường như khó chịu đựng, sự việc có vẻ thật bất công, nhưng chỉ cần buông bỏ chấp trước, giữ tâm bình ổn, sự việc thường sẽ tự động được hóa giải, đồng thời mang lại cơ hội để trưởng thành.
Từ luyện công bước sang tu luyện chân chính
Cô Shradha đến từ Bangalore cho biết cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 9 năm, và nhận ra chấp trước đối với sức khỏe và việc tập luyện. Trước khi tu luyện, cô là một người đam mê tập luyện, kiên trì tập yoga, kiểm soát ăn uống nghiêm ngặt, nhờ vậy mà được rất nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù vậy, cô vẫn phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như rụng tóc, u mỡ và đau bụng kinh nghiêm trọng. Từ đó, cô bắt đầu đi sâu nghiên cứu về sức khỏe. Sau đó, khi đọc “Báo cáo Điều tra Sức khỏe Trung Quốc” (The China Study), cô bắt đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Ban đầu cô chỉ muốn dùng pháp môn này để thoát khỏi bệnh tật. Nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không khởi tác dụng theo cách cô đã hiểu ban đầu. Dù trong thời gian đại dịch virus Trung Cộng bùng phát, cân nặng của cô có tăng lên, nhưng cô hiểu ra rằng giá trị thực sự của Pháp Luân Đại Pháp không nằm ở các phương pháp bên ngoài, mà là ở việc nâng cao phẩm chất đạo đức.
Cô cho biết việc học đi học lại “Chuyển Pháp Luân” đã giúp cô thấu hiểu hơn Pháp lý của Sư phụ về phương diện vật chất và tinh thần, cũng như tầm quan trọng của việc hướng nội tìm. Cô trích dẫn các đoạn Pháp về việc tu luyện đòi hỏi đề cao tâm tính chứ không chỉ đơn thuần là luyện động tác. Cô còn đưa ra ví dụ, ngay cả khi nấu ăn, cô có một phát hiện nhỏ như việc mình luôn dồn trọng lượng vào rìa ngoài của bàn chân cũng khiến cô phải suy nghĩ sâu thêm về sự phối hợp giữa thời gian, không gian, cũng như tầm quan trọng của việc để chủ ý thức làm chủ lời nói, hành động trong tu luyện. Cuối bài chia sẻ, cô nói rằng nếu người tu luyện chỉ dựa vào đả tọa và luyện công, mà không thể làm được việc đề cao tâm tính, thì rất có thể sẽ đi chệch khỏi sự tu luyện chân chính, và cũng đánh mất cơ hội được thụ ích chân chính. Cô Shradha nhấn mạnh rằng chỉ bằng cách không ngừng buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, mới có thể không ngừng ngộ ra và đề cao trong tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/4/513925.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/5/235772.html



