Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 13-5-2017] Năm nay dù đã 66 tuổi, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Cả gia đình tôi ủng hộ Đại Pháp và được phúc báo vì đã đứng về phía chính nghĩa chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra.

Chồng tôi luôn ủng hộ tôi chống lại bức hại

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi bị cơ quan sa thải vì đã từ chối từ bỏ tu luyện. Mặc dù gia đình các học viên khác thường oán trách họ vì đã mang rắc rối về cho gia đình, nhưng gia đình tôi không bao giờ oán trách tôi hay Đại Pháp. Họ đều minh bạch rằng cuộc bức hại này là sai trái.

Chồng tôi vẫn ủng hộ tôi tiếp tục tu luyện mặc dù anh phải chịu áp lực rất lớn. Đồng thời, anh cũng cố gắng đi tìm công lý cho tôi.

Anh dẫn tôi đến nhiều ban ngành chính phủ, kể cả sở lao động, văn phòng kháng cáo, và văn phòng thị trưởng để khiếu oan cho tôi. Anh yêu cầu các quan chức đưa ra căn cứ pháp luật cho việc tôi bị đuổi việc.

Sau khi khiếu oan không có kết quả, anh đã phải nhờ tới pháp luật can thiệp. Năm 2005, anh đã đệ đơn kiện cơ quan cũ của tôi, việc này xưa nay chưa từng có tiền lệ. Cả hai chúng tôi cùng là nguyên đơn. Tại phiên tòa, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích vì sao tôi từ chối từ bỏ tu luyện. Chồng tôi cũng phơi bày rõ việc cơ quan đuổi việc tôi là lạm dụng chức quyền và không có căn cứ pháp luật. Mặc dù quan tòa không dám đứng về phía chúng tôi, nhưng thông qua vụ kiện này, nhiều người đã có cơ hội được nghe chân tướng.

Năm 2008, chúng tôi liên hệ với tổng biên tập của tờ Thời Báo Pháp Luật Tỉnh Sơn Đông. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, ông đã đề nghị được hỗ trợ miễn phí về pháp luật cho tôi. Sau đó, tôi và ông đã viết một lá thư chung gửi đến chính quyền thị trấn nơi tôi ở để hối thúc họ cấp tiền trợ cấp về hưu cho tôi, nếu không, trường hợp của tôi sẽ được đăng trên báo. Cuối cùng, quan chức chính quyền địa phương đã phải nhượng bộ và chỉ thị cho văn phòng an ninh xã hội làm thủ tục về hưu cho tôi.

Chồng tôi cũng giảng chân tướng cho những người xung quanh về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Anh trở thành bạn của một chủ khách sạn, người thường xuyên tâm sự với chồng tôi rằng anh ấy và gia đình gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Chồng tôi đã kể cho anh nghe về những cải biến của tôi từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh tu luyện. Nhưng hóa ra, gia đình anh cũng đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra, nhưng do phải chịu áp lực nên họ đã từ bỏ.

Tôi liền bảo chồng mang một số tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ xem. Tôi cũng viết một bức thư để động viên họ không bị khuất phục bởi tâm sợ hãi. Sau đó, họ đã quyết định quay lại tu luyện và hỏi mượn tôi các sách của Đại Pháp.

Tôi đã từng đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp và bị bắt giữ, nhưng chồng tôi không bao giờ oán trách. Bất cứ khi nào tôi ra ngoài hay về muộn, anh cũng không bao giờ phàn nàn một câu. Những lúc tôi không ở nhà, anh lại làm tất cả việc nhà và chăm sóc con nhỏ.

Anh còn giúp tôi giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội.

Năm nay, anh đã 68 tuổi nhưng anh rất khỏe mạnh. Sau khi về hưu, anh vẫn được đơn vị mời cộng tác và còn kiếm được nhiều tiền hơn trước đây. Quả thực, anh đã được phúc báo của Đại Pháp.

Con trai kinh doanh phát đạt

Khi tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công, con trai tôi đã chủ động mua vé tàu và đưa tôi đến nhà ga. Lần thứ năm đến Bắc Kinh, tôi bị cảnh sát chặn giữa đường và bị đưa trở lại đồn cảnh sát địa phương. Sau khi tiễn tôi ở nhà ga, con trai tôi không nghe được tin tức gì từ tôi, do vậy, cháu nghĩ tôi đã gặp chuyện chẳng lành.

Cháu đã đến Bắc Kinh và vào tận sở cảnh sát để tìm tôi. Sau khi biết rằng tôi đã bị đưa về đồn cảnh sát địa phương, cháu đã đến đó để yêu cầu họ thả tôi. Khi cảnh sát không cho phép cháu vào thăm tôi, cháu đã quỳ gối ở cửa đồn công an và gào khóc.

Một lần, cảnh sát đến nhà bắt cóc tôi. Lúc ấy con trai và con dâu của tôi đang ở nhà, các cháu đã chặn cảnh sát lại và nói đạo lý với họ. Sau đó, các cháu cũng bị bắt đến đồn cảnh sát, nhưng cả hai đều không bao giờ oán trách hay hối hận vì đã ủng hộ tôi.

Con trai tôi mở một tiệm ăn nhỏ, công việc kinh doanh của cháu rất phát đạt. Cháu luôn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong việc quản lý kinh doanh. Cháu còn sử dụng những tờ tiền giấy có thông tin chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Vào dịp Tết, cháu treo những bài thơ về Đại Pháp ở trên cửa. Phương thức kinh doanh và danh tiếng tốt của cháu đã lan truyền khắp vùng, vì vậy, tiệm ăn của cháu lúc nào cũng đông khách.

Hiện tại, hai vợ chồng cháu đã có hai con và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Các cháu đều tin vào hồng ân của Đại Pháp và vô cùng biết ơn Sư phụ.

Con gái được phúc báo

Con gái tôi năm nay 30 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu làm việc cho một công ty có danh tiếng. Từ lúc còn nhỏ, cháu đã tu luyện cùng tôi và cùng tôi đi thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Sau khi kết hôn, con gái tôi sinh được một bé gái đầu lòng. Lúc mới sinh, cháu gái tôi không cất tiếng khóc chào đời. Bác sỹ rất lo lắng và đã chuẩn bị truyền dịch cho cháu. Nhưng tôi tin rằng cháu gái của tôi vẫn ổn. Tôi không ngừng nói chuyện với cháu và nhẩm cho cháu nghe “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cũng thầm cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Một lúc sau, miệng cháu gái tôi trớ ra đầy dịch nhầy bẩn. Sau đó, tình trạng của cháu đã hoàn toàn ổn định.

Lần sinh thứ hai, con gái tôi đã sinh hạ một bé trai nặng gần 6kg nhưng không gặp khó khăn gì.

Năm 2015, con gái tôi đã dùng tên thật của mình để đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và vạch trần những bức hại mà cháu đã phải chịu đựng khi ở trường học và ở đồn cảnh sát.

Cháu luôn ủng hộ nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của tôi. Hiện tại, cháu có một gia đình hạnh phúc và một công việc tốt. Kỳ thực, đây chính là phúc báo đến từ Đại Pháp. Cháu vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/346767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/26/164009.html

Đăng ngày 1-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share