Bài viết bởi Châu Dung

[MINH HUỆ 12 – 08 – 2009] “Đây này, hãy chụp cho tôi một bức hình với Pháp Luân Công nhé!” Hai người khách du lịch đến từ Hồng Kông đứng chụp hình phía trước các học viên Pháp Luân Công đang tập các bài công Pháp. Cách đó không xa, các nhóm khách du lịch đến từ Trung Quốc đã bị cuốn hút vào cảnh tượng này. Vài người trong số họ thì thì thầm to nhỏ và vài người thì lấy máy ảnh để chụp những cảnh tượng mà họ không thể gặp được ở Trung Quốc.

2009-8-11-231251-0--ss.jpg
Chụp  ảnh cùng với các học viên Pháp Luân Công đang tập các bài công Pháp

Ở Đài Loan, từ khi cơn bão Morakot đổ bộ vào, trời mưa nhiều. Nhiều người được nghỉ thêm 1 ngày vì mưa bão. Để nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp, trong mưa bão các học viên ở Đài Bắc vẫn tập trung như thường lệ vào chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại Sảnh Kỷ niệm mặt trời Yat-sen .

Gần 500 học viên mặc áo vàng xếp thành hàng ở hai bên của Sảnh Kỷ niệm (Memorial Hall) và tập các bài công Pháp Pháp Luân Đại Pháp. Trên các bậc thang bên ngoài Sảnh, một vài học viên đã dựng các bảng trưng bày với tựa đề “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền toàn thế giới” và “ĐCSTQ mổ cắp bất hợp pháp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống”. Họ muốn phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vì trời mưa, hầu hết các khách du lịch tập trung tại phần nhô ra của tòa nhà nơi mà các học viên đang ở đó. Các học viên đã thu hút được sự chú ý của  khách du lịch và gửi tới họ những bức thông điệp hòa bình. Bầu không khí êm đềm lan tỏa khắp xung quanh trong buổi chiều hè này.

Các tấm trưng bày gồm có thông tin về cuộc bức hại và các bức hình của những học viên bị tra tấn đến chết. Lúc đầu, du khách đến từ Trung Quốc đứng ở đằng xa nhìn các tấm trưng bày. Để nhìn được rõ hơn nữa, họ dần dần tiến lại gần hơn. Vài người chụp các bức hình của tất cả các thông tin ở trên bảng trưng bày. Một số người không thể hiểu được lý do vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một nhóm người hòa ái như thế này.

Cầm những tờ rơi Pháp Luân Công trên tay, hai nam thanh niên đến từ Hồng Kông nói với một học viên rằng họ đã chứng kiến các cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở Hồng Kông và đã hiểu chân tượng của cuộc bức hại. Họ không biết chính xác Pháp Luân Công là gì. Đó là lần đầu tiên họ thấy có nhiều học viên cùng nhau tập các bài công Pháp. Họ thấy ấn tượng. Một người trong số họ tin rằng lý do ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công là vì ĐCSTQ không thể dung nhẫn được với bất cứ điều gì tốt đẹp.

Một người đàn ông cao tuổi ngắm nhìn các học viên một hồi lâu. Ông nói rằng lần trước tới Sảnh Kỷ niệm này, một học viên đã đưa cho ông một tờ rơi. Sau khi về nhà, ông không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan tới bài công Pháp. Ông đã tới đây để học bài công Pháp. Người đàn ông nói rằng niềm tin là một cái gì đó mà người ta được tự do lựa chọn và ĐCSTQ sẽ đánh mất lòng tin của nhân dân vì tiến hành một cuộc bức hại phi pháp như vậy.
________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/12/206402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/14/110020.html
Đăng ngày: 17– 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share