Bài viết của Chương Vận và Anh Tử, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-7-2017] Để tưởng niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại ở Trung Quốc, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công Canada đã tập trung tại Toronto và tổ chức loạt sự kiện vào ngày 21 tháng 7 năm 2017. Các hoạt động bao gồm biểu diễn các bài công pháp, tổ chức mít tinh tại Quảng trường Nathan Phillips vào buổi sáng và diễu hành qui mô lớn vào buổi chiều. Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại và để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công.

79fcb88e25b28a294ce740bc3ae56486.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

b9f8000aa46bbbf41cef26d14df2f685.jpg

4d6ad738d6ac6fbf38f6424fad10a844.jpg

Buổi mít tinh

Các nhà Lập pháp Canada thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ

Một số chính trị gia đã phát biểu tại buổi mít tinh thể hiện sự ủng hộ của họ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

6a6d14d0228ea528558f20e04ea6d67c.jpg

Cựu Nghị sỹ Consiglio Di Nino, một trong những người đồng sáng lập Hội “Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công” nói rằng sự lên tiếng về cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công sẽ không bao giờ dừng lại và những vấn đề nhân quyền cơ bản là không bị giới hạn bởi ranh giới các quốc gia. Ông nói rằng Đảng cộng sản đã không cho người dân có được nhân quyền cơ bản.

bd6d9ed38ec7779c331b47e43126ced9.jpg

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj nói rằng nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” phù hợp với tất cả mọi người và dựa trên nguyên lý này, Trung Quốc sẽ có thể có một tươi lai tươi sáng. Nhà lập pháp nói rằng nhân phẩm của con người không nên bị coi là mối đe dọa đối với quyền lực chính trị và rằng quyền lực chính trị không nên bị lạm dụng.

8a394256d043856c20daf70823d11bc5.jpg

Nghị sỹ Peter Kent đã nêu ra một vài thông tin mới về cuộc bức hại trong đó có việc bỏ tù một công dân Canada là bà Tôn Thiến. Nghị sỹ Peter Kent cho rằng Chính phủ Canada cần lên tiếng ủng hộ các học viên bị bức hại tại Trung Quốc. Ông hy vọng rằng một ngày nào đó người dân có thể tự do hô lớn nguyên lý “Chân- Thiện – Nhẫn” tại Quảng trường Thiên An Môn.

53df57ca774dd964e3894779d5bffe4a.jpg

Nghị sỹ Sam Oosterhoff tại Ontario nói rằng 18 năm bức hại là khoảng thời gian quá dài. Ông cam kết sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ các học viên tại Nghị viện.

679b6cd8d752e6bdbb02cf6f2caa859f.jpg

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon nói rằng ông sẽ không ngừng đấu tranh cho các học viên Pháp Luân Công cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Ông nói với các học viên rằng họ sẽ không đơn độc, và họ sẽ không bị lãng quên.

2fb7d26e2569ae1af3941361af3a0dad.jpg

Ông Lý Tấn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada cho rằng cuộc bức hại sẽ không kéo dài lâu nữa

Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội học các bài công pháp

Nhiều người đã dừng lại xem biểu diễn công pháp, lắng nghe diễn văn và sau đó học các bài công pháp tại buổi mít tinh.

dc941ff7904fb5279828f7ca8bfad6d2.jpg

Anh Joyakhanthan Yohadeva (bên trái) học các bài công pháp

Anh Joyakhanthan Yohadeva đã nhận được một tờ rơi của Pháp Luân Công trước đó một tuần và khi anh biết thông tin về buổi mít tinh, anh đã quay lại để học các bài công pháp.

62ed417970b692b06567562196202ea0.jpg

Cô Sylvie Lebeau, lái xe du lịch, rất thích nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Cô nói hầu hết hành khách của cô đều là người Trung Quốc và cô sẽ đưa những tờ rơi này cho họ

8854292e7cb897b9f2b9d3be5a79736d.jpg

Anh Bierre Bissady, một nhà báo người Pháp đã lên án cuộc bức hại. Anh nói: “Thật đáng xấu hổ trước những gì mà Đảng cộng sản đã làm. Pháp Luân Công quá ôn hòa. Họ không nên bị bức hại vì đức tin của mình.”

Đại diễu hành nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Một cuộc diễu hành lớn đã được tổ chức sau khi buổi mít tinh kết thúc vào lúc 1.30 chiều và kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với sự tham gia của 1.000 học viên.

a64d8e05d0d16be804cfa492dc2721d8.jpg

f371c24999a69b0d64fd8a9711576af2.jpg

a58ee1c8204afdaeedc8591319dba35e.jpg

1ce42ce7302cd1165545868664f86009.jpg

6af617cbdee2338334377beeaa3a7d0c.jpg

Cuộc diễu hành đi qua trung tâm thành phố Toronto

Nhiều người Trung Quốc, người dân địa phương và du khách xem cuộc diễu hành qua trung tâm thành phố và khu phố Tàu đã thể hiện sự ủng hộ của họ.

Ông Trần đã sống ở Toronto hơn 10 năm và nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất tốt.

Ông nói: “Đảng cộng sản đã đưa ra nhiều lời dối trá và người dân không thể nói về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Tôi thực sự xúc động khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại đây.”

Ông nói thêm: “Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và quay video cuộc diễu hành”. “Tôi muốn gửi chúng cho bạn bè và người thân của mình ở Trung Quốc”.

Từ những biểu ngữ trong đoàn diễu hành và các tờ rơi thông tin mà các học viên phát ra, rất nhiều du khách Trung Quốc đã biết đến việc chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người cảm thấy kinh hoàng và một số người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà Lưu là một trong số đó. Bà không thể tin được rằng một chính phủ lại có thể thu hoạch tạng từ những người dân còn sống để kiếm lời. Sau khi đọc các bằng chứng, bà nói: “Đảng thực sự tồi tệ. Bây giờ thì tôi muốn thoái Đảng.”

Một số du khách Trung Quốc đã đồng ý rằng cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ Giang Trạch Dân, kẻ phát động và trực tiếp chỉ đạo cuộc bức hại, đã gây ra vô số tội ác và họ rất vui khi thấy 250.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện hình sự họ Giang. Họ tin rằng ông ta cần phải bị đưa ra công lý.

Nhiều người tây phương cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên.

90122ff25f320caf468bb39d86ef0942.jpg

Cô Adrienne Armstrong chào mừng các học viên

Cô Adrienne Armstrong ngưỡng mộ các học viên. Cô nói rằng cô có thể cảm nhận được nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” thẳm sâu trong tâm mình và mọi người nên trân trọng các nguyên lý này. Chính phủ Trung Quốc cần chấm dứt mọi sự bất công.

Cô đã rớt nước mắt khi nói về cuộc bức hại. Cô nói rằng cô ủng hộ buổi mít tinh và cuộc diễu hành và “Khi truyền thông bị chính phủ kiểm soát, chúng ta cần có những hành động truyền chân trướng đến người dân”.

Anh John Arsenal, một cán bộ ngân hàng địa phương, đã xem cuộc diễu hành cùng với vợ. Anh thích nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” và nói rằng đó là một cách tuyệt vời để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống của bạn và rằng cuộc bức hại quả thật bất công.

John nói rằng anh lo lắng về cuộc bức hại ở Trung Quốc và anh sẽ lên mạng để tìm cách giúp đỡ họ. Anh nói: “Các hoạt động ngày hôm này thật tuyệt vời. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây xem. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy rất nhiều Nghị sỹ và người dân ủng hộ Pháp Luân Công. Thật tuyệt vời!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/23/351530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/26/164786.html

Đăng ngày 29-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share