Bài của học viên ở Ý

[MINH HUỆ 09-07-2009] Ngày 8 tháng 7 năm 2009, học viên Pháp Luân Công tổ chức một sự kiện ở L’Aquila, Ý để mang ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp tới cho nhiều người hơn nữa; đồng thời kêu gọi những nhà lãnh đạo chính trị trong cuộc họp Thượng đỉnh G8 quan tâm tới cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 10 năm đối với Pháp Luân Công.

Hoạt động này bắt đầu từ 8h giờ sáng kéo dài đến 2h chiều. Trong buổi sáng, các học viên đã trình diễn 5 bài công pháp kèm theo nhạc.

Ngày 6 tháng 4 vừa qua, một trận động đất 6.3 độ richter đã xảy ra ở L’Aquila. Hiện nay vẫn còn những cơn dư chấn. Khắp nơi trong thành phố nơi đâu cũng tràn ngập lều, trại. Người dân thành phố sống trong nỗi ám ảnh về động đất. Khi những học viên mang tâm thái hòa ái xuất hiện, người qua đường rất tò mò và đi theo để tìm hiểu Pháp Luân Công.

Hội nghị Thượng đỉnh G8 đã diễn ra ngày 8 tháng 7 vừa qua. Người đứng đầu ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào dự đinh tham dự nhưng phải hoãn chuyến đi do tình trạng bạo động ở Tân Cương. Để thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới và để họ biết về tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, các học viên giơ cao những tấm biểu ngữ: “Hãy đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra công lý”, “Cửu Bình là cuốn sách duy nhất để giải tán ĐCSTQ” và treo những áp phích với những hình ảnh phơi bày các hình thức tra tấn của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/9/204240.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/10/109050.html
Đăng ngày: 11-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share