Viết bởi học viên Đức

[MINH HUỆ 29-06-2009] Thứ 7 ngày 27 tháng 7 năm 2009, một lần nữa các học viên Pháp Luân Công lại đến Titisee, một điểm du lịch nổi tiếng tại khu thắng cảnh Rừng Đen, để tổ chức ngày hội thông tin. Họ giới thiệu Pháp Luân Công với khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới, đồng thời vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

2009-6-28-titise627-01--ss.jpg

2009-6-28-titise627-02--ss.jpg

2009-6-28-titise627-03--ss.jpg

2009-6-28-titise627-04--ss.jpg

Quầy của các học viên dựng ngày lối vào Titisee vì thế khách du lịch khắp mọi nơi đều đi qua đó. Thông tin trên các bức ảnh trưng bày đã thu hút sự chú ý của mọi người và nhiều người đã dừng lại đọc. Một số người đã ký vào bản thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đứng đọc các bảng tin rất kỹ. Sau đó họ lại bàn thông tin để hỏi thêm chi tiết. Một học viên giảng cho họ biết sự thật và vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc đã kéo dài 10 năm của ĐCSTQ. Họ đã được biết về sự tra tấn cũng như hành động dã man mổ cắp nội tạng của các học viên đang còn sống để kiếm lời của ĐCSTQ. Cặp vợ chồng này yên lặng lắng nghe, rồi ký tên vào bản thỉnh nguyện. Sau khi rời đi được một lúc, họ quay lại xin một ít tài liệu và hỏi địa điểm học Pháp Luân Công. Liền đó, họ vào một nhà hàng ngay cạnh và nói cho thực khách ở đó về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khi 4 sinh viên người Trung Quốc đi ngang qua, một trong số họ nhìn thấy tấm bảng tin liền chỉ cho những người còn lại “Xem kìa! Pháp Luân Công!”. Nhưng khi những học viên tiến lại gần, họ vội vã rời đi. Trở về sau khi ngắm cảnh xong, họ lại đi qua một lần nữa. Lần này có một giáo sư người Đức đi cùng. Các học viên nói chuyện với họ và được biết những sinh viên này vừa từ Trung Quốc sang Đức học. Khi nói về trào lưu thoái Đảng và các tổ chức liên quan, họ cho biết thường xuyên nhận được thư điện tử về phong trào thoái Đảng.

Rất nhiều người đến bàn thông tin đánh giá cao bông hoa sen bằng giấy do chính tay các học viên làm khi được giải thích rằng  hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết, mọc từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Một người mẹ và các con của bà yêu thích bông sen đến nỗi ai cũng học cách gấp hoa.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/5/108860.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/29/203649.html
Đăng ngày: 07-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share