[MINH HUỆ 05-07-2009] Ngày 4 tháng 7, Lễ diễu hành thường niên mừng ngày Độc lập được tổ chức tại Washington, cũng là sinh nhật lần thứ 233 của nước Mỹ. Do tình trạng suy thoái kinh tế, rất nhiều thành phố và thị trấn nhỏ đã bỏ hoặc cắt giảm mức độ, quy mô các lễ hội ở địa phương. Vì thế càng có nhiều du khách tham gia lễ hội ở Washington.

2009-7-5-dc704-01--ss.jpg
2009-7-5-dc704-02--ss.jpg
2009-7-5-dc704-03--ss.jpg
2009-7-5-dc704-04--ss.jpg
2009-7-5-dc704-05--ss.jpg
2009-7-5-dc704-06--ss.jpg
2009-7-5-dc704-07--ss.jpg
Ngày 4 tháng 7 năm 2009 là lần thứ 8 Pháp Luân Công tham dự Lễ diễu hành Ngày Độc lập Quốc gia. Tham gia sự kiện năm này có Đoàn nhạc Tian Guo, đội cờ và đội trống lưng

2009-7-5-dc704-08--ss.jpg
2009-7-5-dc704-09--ss.jpg
Khán giả nhiệt liệt hưởng ứng tiết mục của Pháp Luân Công

Đây là lần thứ 8 học viên Pháp Luân Công được mời tham dự Lễ diễu hành Ngày Độc lập Quốc gia. Thành viên Pháp Luân Công tham gia biểu diễn gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, đội cờ và đội trống lưng. Đây là đoàn lớn nhất tham gia diễu hành. Đoàn nhạc Tian Guo có 150 thành viên trong trang phục sáng màu, biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chính Pháp toàn vũ trụ”, “Trống kèn chấn động thập phương”, “Pháp Luân Thánh Vương giáng thế” và “Nước Mỹ tươi đẹp”. Mười nghìn khán giả đã thực sự bị cuốn hút bởi màn trình diễn của Đoàn. Họ nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng và tán thưởng.

Một du khách người Canada và con trai ông đánh giá cao tiết mục của Pháp Luân Công. “Thật tuyệt diệu!” ông trầm trồ. Người con trai, một sinh viên đại học của chính phủ, cho biết anh ta đã mời các học viên địa phương tham gia trình diễn, vì vậy biết rất rõ cuộc bức hại tàn bạo. “Chúng tôi mừng cho họ. Họ được tu luyện tự do trên nước Mỹ.”


Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/6/108897.html
Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/5/204039.html
Đăng ngày: 08-07-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share