[MINHHUE 07-04-2009] Lúc 10 sáng ngày 1 tháng 7 năm 2009, một số học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc, giương cao hai tấm biểu ngữ lớn đề dòng chữ: “Giải tán ĐCSTQ và chấm dứt bức hại ” và “Chấm dứt việc mở rộng bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ sang Singapore”. Họ phản đối cuộc bức hại đã kéo dài 10 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự từ chối một cách vô lý việc cấp và gia hạn hộ chiếu, thị thực cho các học viên Pháp Luân Công của Đại sứ quán Trung Quốc.

Các học viên đã phơi bày việc Đại sứ quán Trung Quốc từ chối đơn xin gia hạn hộ chiếu của những học viên Trung Quốc đang tạm trú ở Singapore chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Kết quả là họ bị mất hết giấy tờ tùy thân. Sau nhiều lần yêu cầu giải quyết vấn đề này mà vẫn không đạt kết quả gì, các học viên xin đuợc cấp visa đến Hồng Kông nhưng Đại sứ quán cũng từ chối. ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền, kỳ thị và ngược đãi những người tu luyện Pháp Luân Công. Sau những cố gắng vô ích yêu cầu được giải quyết, các học viên đã tổ chức một buổi kháng nghị hòa bình – một quyền cơ bản của công dân.

Ông Triệu, một học viên Pháp Luân Công, nói: “Ngày 1 tháng 7 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; cũng là ngày người dân Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức thành viên trên phạm vi toàn cầu. ĐCSTQ thấy khiếp sợ. Chúng tôi thấy nhiều cảnh sát hơn quanh Đại sứ quán. Ngay khi chúng tôi vừa đến, những người này liền bám theo sau. Khi chúng tôi vừa giơ biểu ngữ lên, họ đến và giật lại. Một đồng tu nói: ‘Những cái này là tài sản thuộc sở hữu cá nhân. Hãy trả lại cho chúng tôi.’ Cảnh sát rút lui và gọi điện cho ai đó. Lát sau chúng tôi gửi thư kháng nghị cho Đại sứ quán nhưng họ không dám nhận. Chúng tôi cho họ biết mình sẽ gửi thư đến Đại sứ và các ban ngành liên quan.”

Một học viên khác, ông Zhu, nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài 10 năm. Đối mặt với việc bị đối xử bất công và bạo lực, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì giải thích 1 cách hòa bình sự thật cho chính phủ và người dân thế giới; kêu gọi công lý và lương tri. Nhưng cuộc bức hại của ĐCSTQ đang lan sang Singapore và các nước khác. Ở Flushing, New York, những kẻ đồng lõa với ĐCSTQ ngang nhiên đánh học viên Pháp Luân Công. Đại sứ quán và Tòa lãnh sự của ĐCSTQ đã gây trở ngại và ngăn chặn việc truyền bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Rõ ràng bản chất của Đảng không phải là bản chất của dân tộc Trung Hoa. Cuộc khủng bố chưa từng thấy này cần phải được chấm dứt ”

Ông Triệu nói thêm: “Hiện nay số lượng người rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thành viên đã hơn 56 triệu người. ĐCSTQ không chỉ bức hại học viên Pháp Luân Công ở trong nước mà còn mở rộng phạm vi ra nước ngoài. Hơn nữa, Đảng còn truyền bá những lời vu khống, phỉ báng Pháp Luân Công trên toàn thế giới thông qua phương tiện truyền thông, để lừa gạt và tẩy não mọi người. Một số người đã tin những lời dối trá ấy và ghét bỏ Pháp Luân Công, không phân biệt được đúng sai. Vì thế chỉ có sự tan rã của ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại này. Đó là cách duy nhất để người dân Trung Quốc và người dân toàn thế giới thoát khỏi sự khủng bổ của ĐCSTQ. Đừng để ĐCSTQ lừa dối ”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/5/108859.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/4/203954.html
Đăng ngày: 07-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share