Bài viết của Tuyết Mai, một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2015] Từ khi còn trẻ, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật. Càng lớn tuổi lại càng nhiều bệnh, gồm bệnh tim, thận và bệnh phụ khoa. Tôi đã thử điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng không có kết quả gì. Tôi thật sự không hiểu tại sao ông trời lại bất công bắt mình phải chịu đựng nhiều đến thế.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ

Vào tháng 7 năm 2010, khi đã mất hết hy vọng vào cuộc sống, tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi và cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ đó. Cô ấy bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân—Thiện—Nhẫn hảo” và nói rằng tôi sẽ nhận được nhiều lợi ích. Cô cũng khuyên tôi thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi nói nếu điều đó tốt cho tôi, tôi sẽ thoái tất cả.

Tôi bị mắc cảm mạo, hai tai không nghe thấy gì. Khi cô ấy đưa cho tôi một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp, tai tôi ngay lập tức trở nên thông suốt. Cô ấy nói Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi.

Khi về nhà, tôi tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân—Thiện—Nhẫn hảo”

Thông qua một người quen, tôi tìm được một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đồng ý giúp tôi tu luyện và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, và yêu cầu tôi đọc nó hai lần, sau đó hướng dẫn tôi luyện công. Trong vòng mười ngày tập luyện, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Điều đó thật thần kì và siêu thường.

Nhiều năm qua, tôi đã kể với nhiều bạn bè của mình về những điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên cũ quay trở lại với Đại Pháp

Một đồng nghiệp thân với tôi mắc một số bệnh. Em gái của cô ấy đến văn phòng của chúng tôi và nhờ tôi đưa đi khám. Cô ấy nói: “Cứ khi nào em gái tôi ốm, nó lại nhờ tôi đưa đi khám. Mỗi lần khám xong, tôi lại phải trả tiền khám và tiền thuốc men cho nó. Tôi cũng phải trả tiền thuốc của mình và không thể trả tiền mãi cho nó nữa”.

Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để khuyến khích cô ấy tu luyện Đại Pháp. Mặc dù trước kia tôi đã từng nói chuyện tu luyện với cô ấy, nhưng cô ấy không nghe. Cô nói rằng cô và em cô trước kia đã từng tu luyện nhưng khi cuộc đàn áp bắt đầu thì họ không tu nữa bởi vì chồng cô là nhân viên cảnh sát và họ sợ Đảng Cộng sản trả thù.

Sau khi tôi nói chuyện với họ về Đại Pháp hai chị em quyết định bắt đầu tu luyện trở lại. Trong vòng vài ngày bệnh tật của họ đã biến mất, đó là sự thể hiện sức mạnh phi thường của Đại Pháp.

May mắn quay trở lại

Một đồng nghiệp khác của tôi đã ly hôn cách đây bốn năm. Con trai 17 tuổi của cô ấy đang sống với chồng cũ nhưng lại muốn quay trở lại sống với cô ấy. Tuy nhiên, cô rất phiền muộn vì không có đủ tài chính để hỗ trợ con mình.

Tôi nói với cô ấy về Đại Pháp và khuyên cô thoái khỏi ĐCSTQ. Cô đồng ý và con trai cô cũng thoái khỏi Đoàn Thanh niên. Tôi cho cô hai lá bùa Đại Pháp và bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân—Thiện—Nhẫn hảo”.

Vài ngày sau, một người bạn của chúng tôi giới thiệu cô với một người đàn ông độc thân. Vài tháng sau họ đã kết hôn, điều kiện kinh tế gia đình của cô đã được cải thiện. Chồng cô không có khả năng sinh con nên đã đồng ý để con của cô sống cùng và coi cháu như con đẻ, cuộc sống của họ hòa thuận hạnh phúc.

Nhiều người được hưởng lợi nhờ ủng hộ Đại Pháp

Tôi cùng với một nhân viên bán hàng khác làm việc cho một tiệm bán lẻ thời trang . Tôi thường nói với cô ấy về sự tốt đẹp của Đại Pháp—làm thế nào để có sức khỏe tốt, làm thế nào để nâng cao đạo đức của một người, và dạy người ta cách sống vị tha và biết nghĩ đến người khác. Cô ấy nói rằng, cô đã nhìn thấy điều này trong khi giao tiếp với tôi. Cô đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Chồng và con trai của cô cũng thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tôi đã cho cô ba lá bùa hộ mệnh, cô rất trân trọng và đeo nó mỗi ngày. Cô thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân—Thiện—Nhẫn hảo”.

Đồng nghiệp của tôi thường nói với các khách hàng về Đại Pháp và khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhà của cô được chính phủ trưng dụng và cô được phân tái định cư. Cô lo lắng rằng vị trí nhà được phân sẽ không được như ý. Nhưng khi được giao căn hộ mới, cô đã sửng sốt khi thấy rằng căn hộ đó rất ưng ý!

Cô rất vui mừng và ngay lập tức đã gọi điện báo cho tôi biết tin tốt lành. Tôi biết rằng điều này là vì cô ấy đã ủng hộ Đại Pháp và thường chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân—Thiện—Nhẫn hảo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/18/315762p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/21/153327.html

Đăng ngày 30-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share