Bài viết của Xuất Phàm

[MINH HUỆ 11-04-2014] Vào thời Trung Quốc cổ xưa, tà dâm được xem là một sự đồi bại nghiêm trọng và tội lỗi nhất, vì quan hệ tình dục giữa đàn ông và phụ nữ chưa có gia đình là vi phạm Thiên ý và đạo đức con người. Đối với phụ nữ độc thân, nó phá hủy tiết hạnh của cô ta và danh dự của cha mẹ. Đối với  người đàn ông có gia đình, nó mang đến sự nhục nhã cho gia đình anh ta. Đối với người đàn ông, nó khiến anh ta mất đi danh dự, phúc phận, giảm tuổi thọ và mang lại tai họa cho gia đình.

Một người đàn ông trẻ sống ở khu vực Phúc Kiến thời nhà Thanh đã đính hôn với một cô gái con nhà giàu khi anh ấy còn trẻ. Cha anh khiêm tốn và tốt bụng, nhưng không để lại bất kỳ của cải nào khi ông qua đời. Anh phải mượn tiền để làm đám cưới.

Anh có một giấc mơ trước ngày đám cưới. Trong giấc mơ, anh ở trong một thế giới khác và thấy một nhóm phụ nữ trong một ngôi nhà đẹp đang thêu một chiếc áo choàng. Anh hỏi họ chiếc áo dùng để làm gì. Họ nói rằng nó dành cho những người đỗ trạng nguyên kỳ thi quốc gia. Anh thấy tên mình được thêu trên chiếc áo và cảm thấy rất tự hào.

Gia đình bên vợ chưa cưới không thích anh nhà nghèo, nên cuối cùng đã gửi người hầu gái đến làm vợ anh mà không nói với anh. Anh không biết điều này cho đến khi có người cười giễu anh. Anh đã hỏi vợ và biết rằng cô ấy là người hầu gái của gia đình giàu có. Anh cảm thấy nhục nhã và giận dữ. Anh quyết tâm rằng khi trở thành người đỗ trạng nguyên kỳ thi quốc gia và giàu có, anh sẽ tái hôn.

Một đêm nọ, anh mơ thấy mình đến một thế giới khác. Lần này, những phụ nữ trong ngôi nhà đẹp trông lạnh lùng và chữ trên chiếc áo choàng trông mờ đi. Anh hỏi tại sao. Họ nói rằng các vị Thần trên thiên thượng đã sắp xếp một người khác để đỗ trạng nguyên, vì người ban đầu gần đây đã có ý định bỏ vợ.

Người đàn ông tỉnh giấc và hối hận vì đã có những suy nghĩ không tốt và vô đạo đức như vậy. Anh thề sẽ sống chung thủy với vợ trong suốt phần đời còn lại. Cuối cùng anh đã đỗ đầu kỳ thi quốc gia.

Lý Đăng sống vào đời nhà Thanh đã đỗ đầu kỳ thi khu vực năm 18 tuổi. Trong 15 năm tiếp theo, anh ta chưa bao giờ thi đỗ lần nào nữa. Lý rất bối rối và nhờ một thầy bói tên Diệp Tĩnh tìm nguyên nhân. Thầy bói tiến nhập vào một cảnh giới ở thiên đàng thông qua thiền định, và thấy một viên quan với một cuốn sách ghi lại những phúc lành và sự trừng phạt trong đời của Lý Đăng.

Cuốn sách viết: “Khi Lý Đăng sinh ra, Trời đã cho anh một cái dấu ngọc bích. An bài là anh sẽ đỗ đầu kỳ thi khu vực năm 18 tuổi, đỗ trạng nguyên kỳ thi quốc gia năm 19 tuổi; và được thăng chức làm tể tướng năm 53 tuổi. Tuy nhiên, sau khi đỗ đầu kỳ thi khu vực, anh có cái nhìn thèm khát đối với con gái người hàng xóm, Trương Yến Nương. Để lấy được Trương Yến Nương, Lý Đăng đã hãm hại cha nàng, khiến ông bị giam cầm phi lý.

Kết quả là, Thần đã lấy đi phúc phận của Lý Đăng trong mười năm tiếp theo. Sau đó, Lý Đăng đã chiếm đoạt nhà của anh trai, dẫn đến một vụ kiện tụng. Phúc phận của Lý lại bị tước đi thêm mười năm nữa. Sau đó Lý đã cưỡng hiếp một phụ nữ họ Trịnh và hãm hại chồng cô ấy. Phúc phận của Lý lại tiếp tục bị tước đi thêm mười năm nữa. Không hối cải, anh ta lại ngoại tình với một phụ nữ hàng xóm, Vương Khánh Nương. Cuối cùng phúc phận của anh ta đã hoàn toàn bị tước đi vì sự đồi bại nhiều lần của mình.”

Sau khi thầy bói Diệp Tĩnh kể với Lý những điều ông nhìn thấy trong khi thiền định, Lý đã hối hận sâu sắc vì hành vi của mình và cuối cùng qua đời do trầm cảm.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/11/溺邪淫福禄尽削-拒色诱增寿荫后(上)-289855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/30/404.html

Đăng ngày 05-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share