Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2014] Ngày 25 tháng 08 năm 2013, anh Lưu Chí Huy đang trên xe đạp chờ đèn giao thông để về nhà thì năm cảnh sát bất ngờ áp sát anh vào lề đường. Họ chùm một chiếc mũ đen lên đầu anh, đánh và đẩy đổ xe đạp của anh. Họ đưa anh vào xe cảnh sát, còng tay sau lưng, cởi giày, kéo quần anh xuống dưới bắp chân, và buộc chân anh vào nhau.

Sau đó, anh Lưu Chí Huy nghe thấy những cảnh sát gọi một cuộc điện thoại: “Chúng tôi vừa bắt được anh ta. Ai nên là người được nhận 50.000 nhân dân tệ tiền thưởng nhỉ? ” Đầu dây bên kia nói: “Bất kì ai tham gia việc bắt giữ đều sẽ có tiền.”

Sức khỏe của anh Lưu xấu đi một cách nhanh chóng tại trại tạm giam. Bảy ngày sau đó, cảnh sát đã thả anh sau khi tống tiền gia đình anh 2.900 nhân dân tệ.

Những cảnh sát tham gia vào việc bắt giữ là Ngụy Lập Kiệt và phó giám đốc Trương Chiêm Căn ở đồn cảnh sát Tiểu Trần, quận Nghị, tỉnh Hà Bắc.

Bị tra tấn và bức thực

Cảnh sát (trong đội an ninh nội địa) đã đưa anh Lưu tới trại tạm giam Bác Dã vào ngày 26 tháng 08. Anh đã tiến hành tuyệt thực ngay lập tức và họ bắt đầu bức thực anh vào ngày thứ năm. Họ cạy miệng anh ra bằng một thanh kẹp khiến răng anh bị gãy và chảy máu đầm đìa. Vào ngày thứ sáu, cảnh sát ép anh phải uống hai túi sữa và ấn vào cổ anh để ngăn không cho sữa bị nôn ra ngoài. Khi anh nôn thốc ra, họ lấy lại những gì anh nôn ra và tiếp tục ép nó xuống cổ họng anh.

Sau bảy ngày, trại tạm giam muốn cảnh sát (đội an ninh nội địa) chuyển anh đi vì họ sợ phải chịu trách nhiệm.

Vợ, mẹ vợ anh và hai người khác cùng làng đã đợi bên ngoài trung tâm giam giữ. Khi cảnh sát đưa anh ấy ra, mẹ vợ anh đã sốc khi nhìn thấy và nói: “Các anh đã tra tấn con tôi. Chúng tôi không thể đưa nó đi. Các anh hãy nhận lại nó.” Nhân viên trại tạm giam vội vã đặt anh xuống và nhanh chóng rời đi. Cảnh sát đội an ninh nội địa nói với gia đình anh: “Chúng tôi sẽ xóa tên anh ấy ra khỏi danh sách đen và trả lại chứng minh thư. Nhưng bà không được kiện chúng tôi.” Chứng minh thư của anh Lưu đã bị cảnh sát giữ từ tháng 09 năm 2009.

Tra tấn tàn bạo trong những lần bắt giữ trước đó

Cảnh sát đã bắt giữ bất hợp pháp anh Lưu, lục soát đồ đạc và cửa hàng thể thao của anh hai lần vào tháng 08 năm 2007. Họ thu giữ 15.600 nhân dân tệ, hai xe ô tô, một máy tính xách tay, ba máy tính bàn, và 16 máy in, về cơ bản là tất cả mọi thứ mà anh sở hữu. Sau khi được trả tự do anh đã nhiều lần đến đồn cảnh sát để lấy lại đồ đạc của mình. Vì không muốn trả lại đồ cho anh, cảnh sát lại bắt giữ anh và đưa anh đến một trại lao động cưỡng bức.

Cảnh sát yêu cầu gia đình anh Lưu nộp 15.000 nhân dân tệ và nói với họ sẽ trả tự do anh Lưu nếu nộp lại tiền trước nửa đêm. Gia đình đã xoay xở mượn tiền và nộp đúng hạn. Sau khi nhận được tiền, cảnh sát đã nói dối gia đình anh rằng họ đã đưa anh đến một trại lao động cưỡng bức và có thể anh không còn được thả ra nữa. Ngày tiếp theo, cảnh sát đưa anh đến trại lao động cưỡng bức, trả lại 10.000 nhân dân tệ cho gia đình, và tuyên bố 5.000 nhân dân tệ được sử dụng cho việc ăn trưa.

Anh đã được trả tự do khi trại lao động cưỡng bức phát hiện tim anh đập nhanh, nôn ra máu và dịch.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ và thẩm vấn anh vào tháng 04 năm 2002, để tìm ra nguồn tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp của anh. Họ đã tát, đánh anh bằng thắt lưng, và sốc bằng dùi cui điện. Vì anh không khai ra, họ đã làm bỏng anh bằng đầu thuốc lá đang cháy, sốc điện vào lòng bàn tay anh. Họ còng tay anh vào đầu giường và trói trong một tư thế khiến anh không thể ngồi, đứng hoặc nằm suốt đêm. Sau đó, anh Lưu đã bị đưa đến một trung tâm giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/1/河北蠡县恶警跟踪绑架刘志辉-292873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/25/1783.html

Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share