Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2014] Sau một ngày làm việc dài, cô Mã Phượng Hà ngả lưng trên giường để nghỉ ngơi. Cô không ngờ rằng việc nghỉ ngơi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Cô thấy nhiều ánh đèn pin đung đưa qua lại trên rèm cửa của mình và đột nhiên cửa sổ nhà cô bật mở. Hai người đàn ông đã nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong phòng ngủ, hét lớn về phía cô: “Khẩn trương! Đứng dậy ngay!”

Người đàn ông tự xưng là cảnh sát và cô Mã giật mình hỏi: “Các anh đang bắt tôi đấy à? Tôi đã phạm tội gì?” “Chúng tôi không nói rằng cô phạm tội nhưng cô phải đi cùng chúng tôi.”

Một trong số họ đã mở cửa chính và hơn mười cảnh sát xông vào. Họ tới phòng ngủ của chồng cô – anh Vương Bân và cũng bắt anh dậy.

Họ đã lục soát căn nhà và tịch thu các sách Đại Pháp, hai máy tính xách tay, ba máy in, một đầu ghi đĩa DVD, các đĩa DVD Thần Vận và 500 nhân dân tệ tiền mặt.

Cặp vợ chồng đã bị giữ tại Trại tạm giam thành phố Trác Châu kể từ khi họ bị bắt vào ngày 25 tháng 02 năm 2014 và bị từ chối sự thăm viếng của gia đình. Cảnh sát Dương Ngọc Cương tuyên bố rằng họ đã lên kế hoạch kết án nặng đôi vợ chồng.

Việc bị một người đàn ông nhảy vào phòng ngủ qua cửa sổ lúc nửa đêm bắt cóc là một cơn ác mộng với nhiều người nhưng khốn nỗi điều này đã không còn xa lạ với vợ chồng cô Mã. Đối với các học viên Pháp Luân Công khắp Trung Quốc, tình huống này đã quá quen thuộc.

Những lần bắt giữ trước đây

Đôi vợ chồng đã bị bắt lần đầu trong kỳ Thế Vận hội Olympic năm 2008. Khoảng 3 giờ chiều ngày 24 tháng 04 năm 2008, hơn 20 cảnh sát đến từ Đội An ninh Nội địa Trác Châu đã bao vây nhà của đôi vợ chồng này. Một số người đã gõ cửa, tự xưng đến từ công ty cung cấp dịch vụ địa phương trong khi cảnh sát Dương Ngọc Cương đã trèo tường để đột nhập vào trong sân của họ. Các cảnh sát viên đã được trang bị súng và dùi cui.

Họ đã lục soát căn nhà, ném mọi thứ xuống khắp sàn. Họ đã lấy đi các sách Đại Pháp, nhiều đĩa DVD Thần Vận, một máy tính, một máy in, một đầu đĩa DVD, 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và những đồ dùng cá nhân khác.

Hai vợ chồng đã bị giam tại trại tạm giam Lâm Truân, nơi mà cảnh sát Dương Ngọc Cương và Vương Nghĩa Trung đã buộc họ trả thêm 8.000 nhân dân tệ trước khi được thả.

Vào khoảng 6 giờ tối ngày 12 tháng 06 năm 2010, các cảnh sát đã cố gắng bắt họ một lần nữa. Ngay khi cô Mã Phượng Hà rời nhà, vài cảnh sát mặc thường phục đã tới nhà họ và mai phục bên ngoài. Một người bạn của họ đã trông thấy tình huống này và báo động cho cặp vợ chồng, họ đã quyết định không về nhà vào đêm hôm đó.

Nhà của họ vẫn còn bị giám sát đến ngày 03 tháng 07. Khi anh Vương Bân cùng các con về nhà, đột nhiên vài chiếc xe đỗ gần nhà họ đã bật đèn và vài cảnh sát bước ra. Họ còng tay anh Vương và đẩy anh vào trong xe. Những người còn lại thì theo dõi sau bọn trẻ và tìm kiếm cô Mã Phượng Hà. Họ đã lôi cô vào trong xe và gửi cả hai đến Trường Giáo dục Pháp luật Hướng Dương, nơi này cũng được biết đến là Trung tâm tẩy não Hướng Dương. Họ bị giam ở đây 19 ngày và đã được thả.

Bối cảnh

Anh Vương Bân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và đã dừng khi việc nhà nông của anh trở nên bận rộn. Anh quay lại tu luyện vào năm 2005 và đã nhận được những lợi ích to lớn về sức khỏe, cùng lúc đó anh đã quyết kiên định tu luyện. Vợ anh đã sớm tham gia cùng chồng. Cả hai đã được hưởng những lợi ích to lớn về thể chất cũng như tinh thần và trở nên được kính trọng trong cộng đồng vì sự tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Các thủ phạm bức hại:

Cục trưởng Lý Đổng Lương – cục cảnh sát Trác Châu: 86-13313232066 (Di động) 86-312-3853866 (Cơ quan) 86-312-3867666 (Nhà riêng)

Đại đội trưởng Dương Ngọc Cương – Đội An ninh Nội địa: 86-13333126768 (Di động), 86-13333126780 (Di động)

trại tạm giam: 86-312-3909411, 86-312-3909639

Phòng 610 Trác Châu

Trưởng phòng: Trần Quý Đình

Phó phòng: Từ Học Quân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/13/河北省涿州市善良夫妇再遭绑架-289958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/21/1726.html

Đăng ngày 27-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share