Bài viết của Tĩnh Tâm, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2026]Tôi là một phụ nữ nông thôn, ngày thường không giỏi ăn nói. Khi giảng chân tướng, tôi gặp đủ loại người đủ sự việc. Tất cả đều là nhờ ân điển và sự gia trì của Sư tôn, khiến tôi có thể dùng trí huệ giảng rõ chân tướng cho những người hữu duyên khác nhau, để họ được cứu. Dĩ nhiên, đôi lúc tôi cũng gặp người không nghe chân tướng hoặc coi thường tôi; đôi lúc còn gặp những kẻ xấu tin theo lời dối trá của tà đảng. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn mà đều gặp nguy hóa an. Sau đây, tôi xin nêu vài ví dụ để chia sẻ cùng các đồng tu.

Lòng từ bi và thiện ý hóa giải ác niệm

Tại chợ, tôi giảng chân tướng cho một người bán thỏ. Ông ấy nói mình đã làm tam thoái, cũng đã có sách nhỏ chân tướng và thẻ bình an, giờ ông muốn có một cuốn Cửu Bình. Lúc đó tôi không mang theo nên hẹn phiên chợ sau sẽ đưa cho ông ấy. Đến phiên chợ tiếp theo, tôi mang Cửu Bình và sách nhỏ chân tướng theo, tìm người bán thỏ rồi đưa tài liệu cho ông ấy.

Tôi thấy phía sau ông ấy còn có một người khác, liền lấy từ trong túi ra một cuốn ‘Thiên Tứ Hồng Phúc’ (Trời Ban Phúc Lành) và nói: “Xin lỗi, tôi không còn cuốn Cửu Bình nào. Anh xem cuốn Thiên Tứ Hồng Phúc này nhé! Hiểu rõ rồi sẽ được phúc báo.” Anh ta nhận cuốn sách, lật xem vài trang, rồi mặt đỏ tía tai, nói với vẻ mặt dữ tợn: “Bà là người Pháp Luân Công?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Anh ta bèn lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa nói: “Bây giờ tôi gọi đồn công an đến bắt bà!” Tôi mỉm cười bảo: “Anh là người lương thiện, sẽ không làm chuyện xấu như vậy đâu!” Ngay sau đó anh ta cũng cười, gương mặt u ám lập tức trở nên hòa nhã, rồi cất điện thoại vào túi. Anh ta dùng hai tay đưa lại cuốn Thiên Tứ Hồng Phúc cho tôi và nói: “Tôi không đọc cuốn này, bà hãy đưa cho người khác đọc đi!”

Chính Sư phụ từ bi đã khiến ác niệm của anh ấy chuyển thành thiện niệm, để anh ấy không phạm tội với Đại Pháp. Sau này tôi mới biết người định tố giác tôi là cảnh sát thường phục do Phòng 610 cử đến, chuyên phụ trách tố giác các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng ở chợ. Tôi lại tiếp tục phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái. Điều thần kỳ là có người dường như đứng ở đó chỉ để chờ nhận tài liệu và thẻ bình an. Tôi biết đó đều là những người hữu duyên do Sư phụ an bài. Phát xong tài liệu, tôi bình an trở về nhà. Cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ, giúp tôi chuyển nguy thành an.

“Chị biết nhiều như vậy, chắc là giáo viên dạy lịch sử phải không?”

Một hôm tại chợ, tôi thấy hai thanh niên ngoài 30 tuổi đang rao bán chăn tơ tằm. Người cao hơn thấy tôi đi về phía họ thì nói: “Chị ơi, chị mua chăn đi. Những chiếc chăn tơ tằm này là em nhận để trừ nợ, bán rẻ lắm.” Tôi nói: “Người ta nợ tiền cậu mà không trả, lại lấy chăn để trừ nợ. Trời lạnh thế này mà các cậu còn phải ra chợ bán, thật không dễ dàng gì!” Cậu ấy nói: “Không bán thì biết làm sao?” Tôi thấy cậu ấy đeo huy hiệu đảng tà ác nên hỏi: “Cậu là đảng viên phải không?” Cậu ấy nói: “Em đi bộ đội năm năm, cống hiến rất nhiều mới có được cái này.” Tôi hỏi: “Cậu em, cậu còn dám tin cái đảng này sao?” Cậu ấy nói: “Trước đây em luôn cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc sẽ quốc phú dân cường; em cảm thấy trở thành một đảng viên rất vinh quang. Nhưng trong đại dịch, khi biết vắc-xin COVID mà toàn bộ người Trung Quốc tiêm đều là giả, lòng em chua xót vô cùng. Sao Trung Quốc lại có thể như vậy?”

Tôi nói: “Đúng vậy, tà đảng Trung Cộng chỉ biết làm giả. Không chỉ vắc-xin giả mà còn có thuốc trừ sâu giả, phân bón giả, sữa bột giả, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn giả, v.v. Vô số thứ đều là giả. Trong tổ chức Đảng Cộng sản, các cậu chỉ nghe họ nói rằng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng phồn vinh hưng thịnh ra sao, trợ cấp y tế cho dân, trợ cấp lương thực cho nông dân, lương hưu mỗi năm đều tăng lên thế nào. Mọi người đều cho rằng đó là do Trung Cộng ban cho, nhưng Trung Cộng lấy đâu ra tiền? Đó đều là tiền thuế của người dân. Người dân cực khổ nuôi sống bản thân, lại còn phải nuôi những quan chức chính phủ kia. Quan nhỏ thì tham nhũng lớn, quan lớn thì tham nhũng khủng khiếp, không quan nào không tham. Các quan tham đều chuyển tài sản ra nước ngoài, trong khi quanh chúng ta, người không khám nổi bệnh, không đi học nổi, hay người già không được bảo đảm cuộc sống thì đâu đâu cũng có. Người dân ăn ngũ cốc và rau củ biến đổi gen, còn quan chức thì ăn thực phẩm đặc cung không ô nhiễm. Có điểm nào cho thấy họ nghĩ cho người dân đâu?”

Cậu thanh niên nói: “Những điều chị nói đều đúng. Em mà còn đeo thứ này thì thật đáng xấu hổ.” Cậu ấy thuận tay tháo huy hiệu tà đảng xuống. Tôi lại nói với hai người rằng từ khi Trung Cộng cầm quyền đến nay, trong thời bình vẫn không ngừng phát động các phong trào như Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, “Lục Tứ”, bức hại Pháp Luân Công, v.v. Qua các phong trào ấy, họ đã bức hại đến chết 80 triệu đồng bào. Nợ tiền phải trả tiền, giết người phải đền mạng, đó là lẽ Trời. Khi Trời diệt Trung Cộng, những người từng gia nhập tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng mà không thoái xuất sẽ bị vạ lây. Thần Phật xem nhân tâm; hai cậu dùng tên thật, tên thường gọi hoặc hóa danh để thoái cũng được. Thoái rồi mới thật sự nhận được sự bảo hộ của Thần Phật, được hạnh phúc bình an.” Người thanh niên cao lớn nói: “Chị ơi, chị dùng hóa danh nào đó để giúp em thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội tà ác mà em từng gia nhập với.” Cậu ấy lại nói với thanh niên kia: “Cậu xem, những điều chị ấy nói cậu đều nghe rồi, hãy dùng tên thật làm tam thoái để được bình an!” Người kia cũng đồng ý.

Tôi lấy ra hai cuốn sách nhỏ chân tướng khác nhau cùng hai tấm thẻ bình an tặng họ, rồi nói: “Những điều tôi nói chưa được đầy đủ. Trong sách đều viết những câu chuyện có thật, người thật việc thật; các cậu hãy đọc kỹ sẽ hiểu thêm nhiều điều. Pháp Luân Công là công pháp của Phật gia, dạy con người hướng thiện, nâng cao đạo đức, đạt được thân tâm khỏe mạnh; hiện đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nhận được hơn 5.000 giải thưởng các loại. Thần Phật thực sự tồn tại. Hãy mang thẻ bình an bên mình, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ được Thần Phật bảo hộ.”

Họ liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói: “Nếu cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!” Cả hai nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!” Khi tôi quay người bước đi, chàng trai cao lớn nói: “Chị biết nhiều như vậy, chắc là giáo viên dạy lịch sử phải không?” Tôi nói tôi không phải, tôi chỉ giảng chân tướng về Đại Pháp.

Vốn dĩ tôi không giỏi biểu đạt, nhưng Sư tôn từ bi thấy đệ tử xuất tâm cứu người nên đã ban cho tôi trí huệ, khiến hai thanh niên bị lời dối trá của tà đảng mê hoặc ấy minh bạch chân tướng, lựa chọn một tương lai tươi sáng.

“Dì ơi, cháu nhớ rồi!”

Có lần, tôi đạp xe dọc theo đường lớn, tìm người hữu duyên tại các trạm xe buýt để giảng chân tướng. Thấy một thanh niên đang xem điện thoại trong lúc chờ xe buýt, tôi nói: “Cháu đang đợi xe à?” Cậu ấy ngẩng đầu, mỉm cười rồi nói: “Vâng ạ.” Tôi hỏi thẳng cậu ấy đã nghe nói về việc tam thoái bảo bình an chưa. Cậu ấy sa sầm mặt và nói: “Dì biết cháu làm nghề gì không?”

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi biết cậu ấy có lẽ là người thuộc cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, bị lời dối trá của tà đảng mê hoặc và không minh bạch chân tướng. Tôi nói: “Cháu làm gì cũng là công việc của cháu, để kiếm tiền nuôi gia đình.” Cậu ấy nói: “Vâng”, rồi cất điện thoại vào túi. Tôi giảng cho cậu ấy rằng Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, có thể nâng cao đạo đức, giúp thân tâm khỏe mạnh; chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt thì không có gì sai. Tôi cũng nói với cậu ấy rằng vài ngày trước, công an đã bắt hơn 20 học viên Pháp Luân Công chúng tôi; mong cậu ấy nhân lúc làm công việc này có thể bảo vệ những người tốt bị giam giữ phi pháp ấy. Như vậy, cậu ấy và gia đình sẽ nhận được phúc báo, hạnh phúc và bình an.

Chàng thanh niên nói: “Dì ơi, cháu nhớ rồi! Xe đến rồi, cháu lên xe đây! Sau này dì đừng với ai cũng nói chuyện này, phải chú ý an toàn, dì mau về nhà đi!” Tôi lại nhắc cậu ấy sau này hãy tìm cơ hội làm tam thoái. Cậu ấy đáp lời rồi lên xe. Trong lòng tôi chúc cậu ấy có thể làm tam thoái để được bình an, không phạm tội với Đại Pháp và có một tương lai tốt đẹp.

“Cả hai chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, Đảng xấu”

Một lần tại chợ, tôi gặp hai người bán rau. Tôi nói với người đang cân rau: “Tôi có cuốn Thiên Tứ Hồng Phúc, những câu chuyện trong sách rất hay, anh có muốn xem không?” Anh ấy hỏi có phải sách Pháp Luân Công không, tôi nói đúng là sách Pháp Luân Công. Anh ấy nói: “Tôi có duyên với Pháp Luân Công. Mỗi lần đi chợ đều gặp người của các vị; ai đưa sách tôi cũng đọc, tôi thích đọc lắm, cho tôi thêm vài cuốn nữa đi! Những điều chị nói tôi đều tin. Tôi nói chị biết, chữ ‘Phúc’ dán ở nhà tôi đều là do các vị đưa. Nhà tôi ở ngay đằng kia, tôi dẫn chị đến xem!”

Vừa lấy sách cho anh ấy, tôi vừa hỏi anh ấy đã làm tam thoái chưa. Anh ấy nói: “Đảng Cộng sản quá xấu. Từ lâu tôi đã tìm tổ chức yêu cầu thoái Đảng, thậm chí đã hủy hồ sơ lưu trữ, nhưng vẫn không thoái được.” Thấy vẻ bất lực của anh ấy, tôi nói: “Tà đảng nói không tính; họ có lưu hồ sơ cũng vô dụng. Thần Phật xem nhân tâm, dùng tên thật, hóa danh hay tên thường gọi để thoái đều được. Tôi sẽ làm chứng cho anh, để anh hoàn toàn thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội tà ác, nhận được sự bảo hộ của Thần Phật, hạnh phúc bình an.”

Anh ấy suy nghĩ một lát rồi bảo: “Tôi thoái hết. Đưa bút đây, tôi viết tên.” Anh ấy nắn nót viết tên vào cuốn sổ nhỏ của tôi và nói sẽ dùng tên này để làm tam thoái. Lúc ấy nhìn lại, vẻ bất lực trên mặt anh ấy đã hoàn toàn biến mất, lộ rõ niềm vui. Tôi chúc phúc cho sinh mệnh đã được cứu này! Anh ấy không ngừng cảm ơn tôi. Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, chúng ta hãy cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!” Anh ấy nói: “Đúng, đúng, đúng, cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Tôi lại hỏi người anh lớn kia đã làm tam thoái chưa. Anh ấy nói chưa, nhưng đã hiểu rõ chân tướng và bảo tôi dùng tên thật giúp anh thoái Đoàn, Đội. Lại một sinh mệnh nữa được cứu. Tôi tặng anh ấy một cuốn Thiên Tứ Hồng Phúc, anh ấy nói: “Sách của các vị chúng tôi đã đọc từ lâu, thẻ bình an chúng tôi cũng có. Cả hai chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, Đảng xấu.” Tôi nói với họ rằng minh bạch chân tướng sẽ nhận được phúc báo. Cả hai đều vui vẻ cười.

Trên đường mang danh sách tam thoái về nhà, tôi thường xúc động đến rơi lệ. Khi gặp người không nghe chân tướng hoặc nói lời khó nghe, tôi đều không động tâm, trong lòng phát một niệm: Mong họ sớm minh bạch chân tướng và được cứu. Cảm ân Sư tôn cứu độ chúng sinh!

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/27/512757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/6/235789.html