Một vài thể ngộ trong quá trình lấy lại lương hưu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-08-2026] Khi nhìn thấy trên trang Minh Huệ đăng các bài viết có nội dung về lương hưu, tôi cũng muốn chia sẻ một chút thể ngộ của mình với các đồng tu về việc vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi đòi lại lương hưu. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Tôi là một người đã nghỉ hưu 70 tuổi, lương hưu là nguồn thu nhập duy nhất của tôi. Sau khi tôi bước ra khỏi hang ổ của tà ác, việc đòi lại lương hưu đã trở thành trọng tâm trong quá trình tu luyện. Từ trong tâm, tôi phủ định hết thảy những gì mà Trung Cộng đưa ra để cắt xén lương hưu, không thừa nhận sự an bài tà ác của đơn vị công tác khi chỉ cấp sinh hoạt phí, từ đó bước lên con đường tu luyện dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi, chứng thực Pháp và cứu độ những người hữu duyên.
Con đường bảo vệ quyền lợi liên quan đến đơn vị công tác, Cục Nhân lực và An sinh Xã hội, Trung tâm Bảo hiểm Xã hội, cơ quan giải quyết khiếu nại của chính phủ, tòa án, viện kiểm sát, và tất nhiên cũng không thể thiếu công an. Nhìn có vẻ là một con đường vô vàn khó khăn, nhưng chỉ cần tâm chúng ta chính, thì con đường tưởng chừng rất gian nan ấy càng đi càng rộng mở. Sư phụ đã giảng “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
Buông bỏ tâm sợ hãi bị bức hại lần nữa, lý trí chứng thực Đại Pháp
Sau khi thoát khỏi hang ổ của tà ác, bóng dáng cuộc bức hại thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm tôi. Nhờ nghiêm túc học Pháp tôi mới dần dần khắc chế được tư tưởng bị áp đặt đó. Tuy nhiên, khi tôi hạ quyết tâm đến Cục Nhân lực và An sinh Xã hội nộp “Đơn xin chi trả lương hưu theo pháp luật”, chính niệm của tôi vẫn bị suy giảm, thiếu tự tin, biểu hiện là nói không đủ dõng dạc, kết quả là hồ sơ bị từ chối và đẩy sang phòng tiếp dân của Cục. Con đường bảo vệ quyền lợi của tôi bắt đầu từ việc công khai yêu cầu thông tin tại phòng tiếp dân.
Từ việc công khai nộp đơn yêu cầu thông tin, đến giải quyết khiếu nại hành chính, rồi đến các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án tố tụng dân sự, tôi đã mất hơn một năm rưỡi, kết quả đều là bước nào tôi cũng gặp trở ngại. Trải qua một thời gian học Pháp, hướng nội, đề cao tâm tính, năm nay tôi một lần nữa khởi động lại việc dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi, bước trên con đường tu luyện chứng thực Pháp và cứu những người hữu duyên. Mặc dù những nỗ lực trước đây của tôi đều chưa đạt được mục đích như mong đợi, nhưng những điều tôi đạt được trong tu luyện lại vô cùng thiết thực.
Ý thức về trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp đã giúp tôi dần vượt qua tâm sợ hãi về việc bị bức hại lần nữa. Vì không dám đường đường chính chính đối diện với các nhân viên công quyền để giảng chân tướng, tôi bèn viết ra gửi cùng các văn bản pháp lý. Trải nghiệm trong tu luyện của tôi chính là sự thể hiện chân tướng Đại Pháp, cũng là cách vạch trần sự tà ác của tà đảng và là cơ hội để người nhà thấu hiểu hơn về chân tướng.
Tôi lấy lí do kiểm tra lỗi chính tả để nhờ con xem trước tài liệu mình viết. Ban đầu khi thấy những phần viết về chân tướng, cháu lo lắng tôi sẽ lại bị bức hại nên bảo tôi xóa đi. Nhưng khi thấy tôi liên tiếp nộp các tài liệu có chân tướng Đại Pháp mà thủ tục vẫn tiến hành bình thường, đặc biệt là sau khi tham dự buổi xét xử phiên phúc thẩm, cháu không còn lo lắng về những nội dung ấy trong những văn bản nghị định pháp lý nữa, ngược lại cháu càng ủng hộ tôi bảo vệ quyền lợi.
Kỳ thực, mỗi lần nộp hồ sơ pháp lý đều là quá trình tu luyện trừ bỏ nhân tâm và dùng chính niệm trừ ác. Một hôm, ý niệm “mình không nằm trong cuộc bức hại” xuất hiện vô cùng rõ nét, tôi cảm thấy chấn động và chợt hiểu ra Sư phụ đã lấy đi tâm sợ hãi bị bức hại lần nữa cho đệ tử. Đệ tử xin được cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ!
Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể không thể phá vỡ
Các đồng tu luật sư trên Diễn đàn Công lý rất chuyên nghiệp, họ đã cầm tay chỉ việc hướng dẫn tôi viết từng tài liệu để bảo vệ quyền lợi, chỉ dẫn từng quy trình, kiên nhẫn không ngại phiền toái, không ngừng lý giải kiến thức pháp luật, phân tích rõ tính vi phạm pháp luật của chính quyền tà đảng trong cuộc bức hại. Họ hướng dẫn xử lý vụ việc một cách chính xác, chuyên nghiệp, toàn diện và vô cùng lý trí.
Tôi có thể đăng nhập vào Diễn đàn Công lý bất cứ khi nào để hỏi những nội dung mình chưa rõ, có thời điểm tôi cũng chịu khó vào diễn đàn hai ba lần một ngày và đều nhận được sự giải đáp kịp thời. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ thêm, phần mềm vượt tường lửa Freegate trên điện thoại rất dễ sử dụng, truy cập vào mạng rất nhanh, dường như cũng không hề tồn tại hiện tượng rớt mạng. Nếu có bị rớt mạng thì khởi động lại là được ngay.
Tôi không chỉ nhận được sự hỗ trợ về pháp luật miễn phí vô tư của các đồng tu, trong lúc cảm thấy nản, tôi còn được khích lệ chính niệm, giúp tiết kiệm được một lượng lớn chi phí lẫn khoảng thời gian tư vấn luật sư. Xem qua các bài viết trên diễn đàn, bạn sẽ thấy nhiều đồng tu cũng bắt đầu từ con số không dấn thân vào con đường sử dụng pháp luật để phản bức hại. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn đến những đồng tu luật sư đã vất vả nỗ lực, tận tâm trợ giúp!
Cứu người hữu duyên
Bản thân việc tự bảo vệ quyền lợi chính là chứng thực Pháp. Khi biết tôi là học viên Pháp Luân Công, các nhân viên công quyền đều rất ngạc nhiên, dường như không thể tin nổi: Vẫn còn người tu luyện Pháp Luân Công sao? Các học viên Pháp Luân Công còn dám nói việc giữ lại tiền lương hưu là phạm pháp ư? Họ còn yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của các căn cứ pháp lý cho các hành vi dân sự. Trước đây chưa từng có vụ nào như vậy. Pháp Luân Công còn dám đâm đơn kiện chính quyền, cục Nhân lực và An sinh xã hội sao? Họ còn dám nói thẳng mình bị kết án oan, v.v.
Việc học viên Pháp Luân Công dám dùng pháp luật bảo vệ quyền lợi quả thực gây chấn động đến các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, các cơ quan hành chính, nhân viên bưu điện. Tác động ấy tiếp tục lan rộng như làn sóng xung kích. Sau khi đọc tài liệu, thái độ ban đầu có phần coi thường của họ đã thay đổi. Họ mời tôi ngồi, rót nước mời uống, có người tò mò còn nghiêng đầu lén nhìn trộm. Khi tôi đường đường chính chính xuất hiện, họ nhìn tôi với ánh mắt kính trọng. Đệ tử Đại Pháp ngồi ở ghế nguyên đơn, đối diện là chính quyền trong tư cách bị đơn, thực sự chính là đang chứng thực Đại Pháp.
Khi tôi khởi kiện lần nữa, tòa yêu cầu sửa đơn kiện nhiều lần, đặc biệt phần nói về chân tướng phải sửa nhiều nhất. Thực ra, mỗi lần sửa là một cơ hội để giảng rõ chân tướng một cách toàn diện và từ nhiều góc độ khác nhau. Khi đơn kiện đáp ứng yêu cầu, vị thẩm phán phụ trách thụ lý đã nhận toàn bộ tài liệu. Lúc ấy, tôi nhắn cô ấy hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm.
Trước và sau quầy tiếp nhận hồ sơ đều có camera, một công an bảo vệ tòa đứng cách tôi chừng 2 mét. Vị thẩm phán hướng về phía tôi, cúi đầu nói: “Cháu cảm ơn. Dù xảy ra chuyện gì, dì nhất định phải tiếp tục nhé!” Mắt tôi lập tức nhòe đi, nghẹn ngào đáp: “Cảm ơn chị!” Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng những lần sửa đơn kiện cũng chính là quá trình giúp cô ấy minh bạch chân tướng.
Hai năm bảo vệ quyền lợi dường như chưa đem lại kết quả, nhưng tôi vẫn đang thực hiện sứ mệnh chứng thực Pháp và cứu những người hữu duyên. Điều đáng mừng là trong số các luật sư ngoài xã hội mà tôi tiếp xúc, có một người dám lên tiếng cho những người bị tước lương hưu. Sự thẳng thắn và lòng can đảm của ông ấy giúp tôi thấy rằng chúng sinh đang thức tỉnh.
Tôi biết Sư phụ thấy đệ tử có ý định đi con đường này để chứng thực Pháp nên đã trợ giúp. Như vị luật sư ấy nói, tước đoạt lương hưu là trái pháp luật. Chỉ khi chính những người bị đối xử bất công dám đối diện với điều đó, họ mới có thể chính lại và đạt được mục đích bảo vệ quyền lợi của mình.
Tôi viết ra những thể ngộ này với mong muốn các đồng tu cũng bị tước lương hưu có thể dùng pháp luật của người thường để phản bức hại về kinh tế. Chúng ta biết kết quả, nhưng không truy cầu, vì Sư phụ sẽ làm chủ hết thảy cho đệ tử; những gì thuộc về chúng ta sẽ không mất. Bề ngoài, tà đảng dường như đang điên cuồng làm điều ác, nhưng thực ra Sư phụ đang dạy đệ tử thuận theo tình thế để cứu người: dùng cách bảo vệ quyền lợi của mình để chứng thực Pháp, cứu người hữu duyên, giúp thêm nhiều người trong hệ thống công quyền tiếp xúc với chân tướng Đại Pháp và được cứu độ.
Những người trong hệ thống của họ chính là nhóm bị tà đảng kiểm soát thông tin nghiêm ngặt nhất, không nghe được chân tướng và cũng không dám nghe. Khi đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính xuất hiện trước mặt họ, bản thân điều đó chính là chân tướng, có thể giải thể nhân tố tà ác phía sau lưng họ và mở ra cơ duyên để họ được đắc cứu.
Con xin cảm tạ Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/513329.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/7/235799.html


